1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai ghen quá. Cách giải quyết???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mooncat81, 06/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mooncat81

    mooncat81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai ghen quá. Cách giải quyết???

    Bạn trai tớ ghen quá. Ghen với tất cả mọi người ở cạnh tớ, bạn bè, đồng nghiệp... Tớ đi đâu mà không có bạn ấy đi cùng là đứng ngồi không yên, lúc nào cũng lo có người để ý đến tớ. Bản thân tớ không có gì nổi bật, ngoài bạn trai tớ chẳng để ý đến ai, đi đường không liếc ngang liếc dọc, tính cũng khó gần. Bạn ấy ghen quá nên làm cả hai cùng mệt mỏi. Ai có cách gì hay chữa bệnh ghen thì giúp tớ với.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không có cách nào cả.
  3. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tạo cho anh ta sự tin tưởng nơi bạn - phần nào đó do cách ăn nói, cách đi đứng, mối quan hệ của bạn với người khác giới. Điều quan trọng là cả 2 phải thiết lập đc sự tin tưởng tuyệt đối với nhau. Đc như vậy có xa nhau cả 2 sẽ yên tâm học hành, làm việc.
    P.S: Người con gái khôn ngoan là người phải biết tạo "vỏ bọc" cho mình. Khi mới thiết lập mối quan hệ với chàng trai nào đó. Bạn nên thể hiện cho anh ta thấy là bạn là người đáng tin tưởng, bạn là người ko dễ đùa cợt, luôn nghiêm túc (1) trong chuyện tình cảm. Ngay cả các cuộc hò hẹn cũng thế. Bạn ko nên để anh ta biết bạn đang bắt cá ... n tay. Sau khi đã chọn được anh nào ưng ý rồi là phải cắt đuôi ngay (3). Dứt khoát càng nhanh càng tốt. Đừng để chàng phát hiện ra (2).
    Sau khi thiết lập đc mối quan hệ với chàng tương đối vững chắc rồi thì bạn có thể đi chơi thoải mái với bạn bè (bạn bè thôi nhé) chàng cũng ko kiểm soát bạn đâu.
    Một vài kinh nghiệm chia sẻ.
    (1):
    Ánh mắt đừng có đong đưa, dáng đi đường hoàng, đừng có "uốn khúc mình xà" đừng có kể về chàng trai khác trước mặt chàng, đừng có khoe khoang có bao nhiêu chàng đang săn đón bạn như là thành tích nổi trội.
    Thỉnh thoảng tâm sự với chàng, có thể kể cho chàng nghe về chuyện gia đình bạn, làm sao thể hiện rằng anh là người rất quan trọng đối với em (thực ra anh cũng như bao người khác thôi.),... Đó là cách chinh phục người khác đấy.
    (2):
    cái này rất quan trọng đấy. Bạn nên nhớ cách đối xử của chàng trai với gia đình bạn phần lớn cũng từ tư cách của bạn đấy. Khi bạn thể hiện cho chàng trai đó bạn là người có học, ngoan, hiền,... cách đối xử của chàng ta với gia đình bạn sẽ khác. Khi bạn thể hiện cho chàng biết bạn là người lả lơi,..=>Bạn sẽ nhận đc ánh mắt coi thường của chàng với gia đình bạn (xin đảm bảo rằng nó sẽ khinh mẹ bạn trước đấy.). Sau này nếu có lấy nhau thì gia đình bên nhà vợ chỉ nhận đc sự thờ ơ của ông con rể thôi.
    (3):
    Người con gái khôn ngoan làm sao đừng để người khác nói xấu, dèm pha mình (cẩn thận mấy cô bạn thân nhé, nếu đã chót lả lơi với anh nào cũng đừng có dại mà kể với cô bạn thân, sẽ có nhiều cô bạn thân của cô bạn thân biết đấy.). Đừng để thằng con trai, đàn ông nào nhìn mình với ánh mắt coi thường, thèm muốn. Khi nào bạn đạt được 3 điều: Vừa yêu, vừa kính, vừa sợ với chàng trai của bạn tôi nghĩ bạn đã trói được chàng rồi.
    Yêu: lấy đc hết tình cảm của chàng dành cho bạn. (Kể cả phần tình yêu chàng dành cho mẹ cũng phải lấy bằng được - tất nhiên ko lấy hết đc rồi)
    Kính: Ở đây là kính trọng. Nó có tôn trọng bạn nó mới tôn trọng gia đình bạn, bạn bè của bạn, ....
    Sợ: Chỉ khi nào nó biết sợ (sợ mất bạn) nó mới biết trân trọng tình cảm của bạn dành cho nó. Như thế nguy cơ bồ bịch sẽ giảm thiểu.
    Được asteriskese sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 06/03/2007
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    ôi dào ôi, lý thuyết quá, đã có tính ghen tuông trong người rồi thì khó mà chữa lắm, nhưng mà cố gắng để chịu đựng thì cũng chả fải giải pháp. Bạn xem tình yêu của bạn đủ sức chịu đựng sự ghen tuông vô cớ đó của bạn trai bạn ko
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có một cô bé ... bồ của anh, người yêu cô bé ấy cũng hay ghen lắm, ghen với tất cả mọi người....trừ anh
  6. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có bệnh gì ko chữa dc cả. Quan trọng có biết cách hay ko?
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ghen lại. Làm cho anh ta biết cảm giác ghen vô cớ bực mình thế nào. Nếu như anh ta biết nhưng vẫn ghen ==> loại người ích kỷ, phải bỏ ngay.
  8. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    À vậy là anh yêu bồ của bạn thân. Nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hê hê xạo ghê
    Bạn ơi, ngươ?i yêu bă?ng tuô?i ha?, thôi bo? béng ku na?y đi. Hô?i trước tớ cufng bị thế rô?i, khô? lắm, yêu ma? như đi tu?. Chọn ngươ?i khác đi
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cô này toàn xúi linh tinh... phải huấn luyện và dạy dỗ lại chứ...lại lại bỏ nhanh thế...

Chia sẻ trang này