1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai ghen quá. Cách giải quyết???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mooncat81, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Bác C_B dạo nài cũng hỏa khí mù mịt nhỉ??? Thế bác có gì chưa mà đòi ghen với tuông, giải với tán.
  2. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    tát cho nó 1 phát mặt lại tươi như
  3. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    em chẳng hiểu em đẹp trai hay ko , chỉ biết là thỉnh thoảng ra đường cũng có vài người nhìn trộm
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ghen vừa fải thì ko vấn đề gì, chứ ghen đến mức làm người khác mệt mỏi thì
    Mà VD là có duyên có cớ gì hay tình ngay lý gian cơ, chứ nếu hở ra 1 tí là ghen thì chết mất
    như bác moon nói thì bác ấy là người bt, ko nổi bật, lại khó gần...thì làm sao nói là vì bác trai thiếu tự tin nên ghen được, suy ra bác này có tính ghen tuông bẩm sinh. cho nên em nghĩ chả chữa được đâu mà.
    1 là bác "sống chung với lũ", hi sinh cái nọ để giữ cái kia.
    2 là thôi.ko tin nhau mệt lắm.
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 26/03/2007
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nói chiuyện nghiêm túc, bảo yêunhau thì tin tưởng ko thì mệt mỏi kiểu đó có yêu thêm cũng thêm mệt và cũng chẳng bền lâu được!
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    7h sáng : thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng , đi học .Hôm nào mà lỡ trốn học đi mua sắm ^_^ hoặc nghỉ ốm ở nhà, có kẻ thông báo là.... cuộc sống thành địa ngục vì nghi ngờ trốn đi chơi với thằng nào .
    12hkém 15 : Tan học, về nhà ăn cơm bụi
    13h30 : Học tiếp ca chiều.
    17h: Đi chợ nấu cơm để tối người yêu đến ăn cùng, thi thoảng ngoại lệ thêm vài đứa bạn gái thân
    Tối fải ở nhà, đi đâu fải thông báo, đuợc cho fép thì đi, không thì thôi.
    Bạn bè fải bỏ hết, kể cả bạn gái cũng hạn chế " trong mắt em chỉ có anh là quan trọng nhất "
    Ngoài đuờng lỡ cuời với kẻ nào là về nhà có khi nghe chửi còn hơn mấy bà chửi thuê
    Thứ 7, chủ nhật fải về nhà ăn cơm và thăm bố mẹ ( bố mẹ nguời yêu ở gần ) và một tháng có 4 ngày chủ nhật, 4 ngày thứ 7 thì cả 8 ngày là " chơi" với bố mẹ nguời yêu . Không gian riêng tư cho 2 đứa chẳng bao giờ có.
    Kô cho đi chơi, không cho đi làm về quá 4h30 chiều, tắc đuờng hay hỏng xe gì mặc kệ, khô cần biết "Cô lại đi đâu với thằng nào?"
    ..............................
    ...............................
    ..............................
    Các bác cho em hỏi, cái loại người này là loại người nào ạ? Và cái đứa chịu đựng đuợc cái loại người này cũng là cái loại người nào luôn ạ? hix
  7. kbhang

    kbhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HI HI
    CUOI NO DI, NO HET GHEN NGAY
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm riêng của em là ko thích 1 gã đàn ông khống chế cuộc sống của mình .Ghen cũng như gia vị, nếu nêm ít quá thì nhạt nhẽo còn nêm nhiều quá cũng chỉ đổ đi . Ghen sao cho đối phương thấy họ đc yêu, đc quan tâm .Còn nếu như khiến người ta mệt mỏi, kiệt quệ thì chỉ là sự hành hạ về tinh thần mà thôi . Chỉ có 1 câu thích hợp :GIẢI TÁN
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tính ghen tuông xuất phát từ sự tự ti của bản thân.
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    pha?i yêu thi? mới ghen chứ
    ca?ng yêu nhiê?u thi? ca?ng ghen nhiê?u

Chia sẻ trang này