1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai ghen quá. Cách giải quyết???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mooncat81, 06/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mooncat81

    mooncat81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho tớ nhiều lời khuyên chân thành :)
    Tớ đã đọc rất kỹ và cũng đã làm một vài việc để cải thiện tình hình.
    -Tớ giới thiệu bạn trai với tất cả các bạn bè thân. (Hồi tớ lập topic thì mới yêu nhau nên chưa đưa đi giới thiệu).
    -Không bao giờ nói dối quanh co.
    -Mỗi khi đi đâu hay làm j tớ thường kể cho bạn tớ nghe, hoàn toàn tự nguyện và vui vẻ.
    Bạn tớ cũng biết tự điều chỉnh nên mọi việc ok.
    Nhưng tớ cũng biết là tính ghen tuông thì chẳng bao giờ hết, trừ khi không còn yêu. Tớ chấp nhận "sống chung với lũ".
    Chúc mọi người vui vẻ
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Không bít tớ có bị ảnh hưởng về quan điẻm giành cho con trai từ ông bạn trai cũ của bạn thân tớ không. Nhưng thực sự theo tớ bạn nên chia tay bạn trai mình đi, càng sớm càng tốt. Thật đấy, nếu bạn và bạn trai của bạn đúng như những gì bạn nói thì bạn cũng đã cố gắng hết mức từ phía mình rùi, còn bạn trai bạn ko cố gắng từ phía anh ta để cải thiện mối quan hệ của hai người. Bạn có thể làm gì nữa đây?? Bạn trai bạn cũng lớn rùi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà không nhận thức được tình cảm của bạn gái mình ntn. Hay bởi vì anh ta vẫn còn tư tưởng tòm tem mối khác nên suy từ bụng ta ra bụng người??? Mới đây thôi tớ có post 1 topic về chuyện của bạn thân tớ để mong nhận được những lời khuyên chân thành của mọi người, bạn tớ sẽ thay đổi. Khi bạn tớ đề nghị chia tay qua 1 buổi nói chuyện rất đàng hoàng, bình tĩnh giưũa hai người. bạn bít ko, Anh ta có phản ứng rất tiêu cực, và đến bây giờ vẫn còn làm phiền bạn tớ, khủng bố tinh thần bạn tớ, nói xấu bạn tớ là đồ phụ bạc...tớ nghĩ bạn nên quyết định sớm đi, sớm ngày nào hay ngày đấy bạn ah.
    Thế nhé, chúc bạn có quyết định đúng đắn nhát.
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu không ghen thì vô vị, còn ghen thái quá sẽ phai nhạt tình yêu. Cái gì thái quá thì bất cập đấy. Ghen thái quá nhiều khi cũng ko phải là anh ta quá yêu bạn đâu mà chỉ là yêu bản thân mình anh ta thôi. Con người sống phải có cộng đồng nên yêu kiểu như anh ta thì bảo anh ta ra ngoài đảo mà sống cho thoải mái.
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc cả 6 trang là bắt đầu thấy sợ. Quay mặt lại nhìn zai nhà mình , hình như cũng thế hay sao ý nhỉ.
    Giả dụ hôm nào vui miệng kể chuyện đánh đập anh cùng phòng hay là đi Karaokê cùng công ty hát mới mấy anh là y như rằng mặt xị. Cơ mờ không kể thì mọi chuyện vẫn vui như được mùa. Thế là sao nhể? Zai nhà mình có phải mắc bệnh ghen ko?
  5. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rơi vào trường hơp tương tự
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    e rằng ,khi lấy nhau thì mới hối hận và... dang dở 1 đời hoa
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Oác, đọc bài bạn Mặt trăng Mèo 81 này mới nhận thấy hoá ra tớ đoạt chức vô địch ghen trong cuộc thi Đọc thơ mùa xuân năm ngoái hoàn toàn chuẩn xác. Xét về trình độ ghen thì tất nhiên bạn trai của bạn còn phải học hỏi nhiều, vì tớ lây nhiễm cái tính ghen tuông cực kì vô cớ.
    Ví dụ nhé, tớ với nàng hai đứa hay ngồi thủ thỉ tâm sự chuyện ... Khoa học thế kỷ 21, đại loại những chuyện như tiến bộ trong công nghệ sinh học, Vật lý lý thuyết dây, các kĩ thuật mới trong Phân tích Kỹ thụât của Thị trường tài chính, vân vân. Bọn tớ hay ngồi trên một quán cà phê cao tầng và đối thoại nghiêm khắc, vai kề vai, má kề má và tay ấp trong tay.
    Mỗi lúc như thế, cơn ghen khủng khiếp của tớ lại dồn dập bủa vây. Tớ ghen với làn gió thoảng làm mái tóc nàng tung bay. Ghen với ánh trăng đựơc diễm phúc mơn man lên gương mặt nàng kiều diễm lộng ảo. Ghen với cả những vì sao xa vời đang lấp lánh trong đôi mắt nàng. Ghen cả với những làn hương hoa thoang thoảng mà nàng lặng người cảm nhận và khen "Thơm quá!". Mỗi lần như thế, tớ ghen đứng sững cả người.
    Sau đó, cuộc tranh luận học thụât kết thúc. Tớ với nàng ra về khỏi quán cà phê, tớ là người trả tiền.
    Nói chung đọc topic thấy bạn Mặt trăng Mèo 81 vẫn còn may chán.
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hix mình cũng biết gen sao ?đọc đoạn vàng vàng tự nhiên thấy gen với ông :D
  9. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của bạn Piggy2612 này, vì mình đã chứng kiến em mình sau khi em kết hôn với bạn làm xây dựng cuối năm ngoái cũng ghen kinh khủng. Nghĩ lúc yêu thì ghen lấy nhau về thì thôi ai ngờ....cuộc sống đúng là địa ngục với em,...tớ thương em quá. Bụng mang dạ chửa bây giờ đang phải một mình trốn chạy ở Sài Gòn đấy...Cuộc sống đó có phải là tất cả không?...Em đó có công việc ổn định xinh gái nhẹ nhàng làm bên quân đội. Bây giờ và chưa bao giờ tớ cầu mong sự bình yên đến với mẹ con em đến thế!
    Đôi khi ông Trời ko có mắt thì phải...
    Em ạ có lẽ chị sẽ dấu đi tên thật của em biết đâu bạn em cũng vào đây đọc...nhưng hãy vui lên nhé. Đừng để khoảng thời gian qua là ác mộng theo em và bé. Hãy sống và tận hưởng cuộc sống, xung quanh em còn có rất nhiều người thương yêu em.
    Đây là câu chuyện có thật tớ mong các chị em gái đừng để mình bị rơi vào hoàn cảnh như em tớ và các bạn nam ạ, hãy là bờ vai để chị em chúng tớ khi cần dựa dẫm nhé. Dù chỉ là để thở thôi như thế cũng là hạnh phúc...các bạn hãy là đấng Nam nhi đại trượng phu - Chính nhân quân tử nhé!
  10. lovely_girl81

    lovely_girl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bà Mooncat này ghê thật, tớ chơi với cả 2 đứa, tớ biết cả. ĐÍnh chính cho cả làng biết: bà mèo này sinh vào giờ ngựa , nhà con một mà bả lượn ác. Thằng cha kia có lần tâm sự với tui là bà này tính ham chơi lắm, đi chơi với bạn cùng cấp 2 này, bạn cùng cấp 3 này, bạn Đại Học này, bạn cty cũ này, bạn cty mới này, ...bà này lượn suốt đến mức mẹ của bả ấy còn phải nuôi chó với mèo để làm bạn nữa cơ.Thằng kia đôi khi nói ko đc nên cũng giận (chắc vì thế nên bà này mới bực post bài lên đây) Tội nghiệp thằng bé kia., giờ bị post lên đây ai cũng chê trách thằng bé cả...bà mèo nhà ta vô tâm lắm , bà này còn hay làm người khác bực nữa, lại còn hay quên (đi học thêm mà ko nhớ giờ học thằng kia nó phải nhắc cơ- có thằng bạn trai nào mà lại phải nhớ hộ bạn gái giờ học thêm ko chứ?, bướng nữa, bà ấy đi sắm đồ là lượn cả ngày, cũng đỏng đảnh ra trò, đi mua phải chọn cái điệu, rồi chọn cái gì mặc cũng hơi nổi một chút, ko ngắn thì cũng hở chỗ này chỗ kia. Thẩm mỹ của bả ấy hả, nếu là màu đen thì đen cũng phải có đăng ten, ko thì mỏng mỏng (điệu mà), nếu là màu thì màu phải thật nổi, (ko đỏ choé cũng da cam đậm, hoặc hoa nhiều màu cơ- ).Thế mà bả ấy bảo ko có gì nổi bật đấy. Tui thấy post bài này bực thay cho thằng kia....giọng của bà này đúng giọng mấy bà lảnh chảnh, các bác để ý chút là thấy liền..Thương thằng bé kia quá tiếc là tui ko vớt nó đc.
    Được lovely_girl81 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 20/05/2007

Chia sẻ trang này