1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai im lặng - hay câu chuyện của 2 con cừu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongtrami, 19/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã động viên. Bọn em ko còn ở thời trẻ con nữa ạ. Nhưng lẽ ra em nên tỏ ra em trẻ con hơn chút nữa. Vâng, may quá ạ
  2. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã góp ý rất chân tình và thẳng thắn, mình xin cảm ơn.
    Mình sẽ cố gắng làm được như bạn nói.
    Tuy nhiên, nói thêm là mình không hề có ý ko tôn trọng bạn trai. Chúng mình đã y nhau 6 năm, khá hiểu và yêu thương nhau. Người yêu mình bằng tuổi nên chúng mình như bạn bè. Đây là lời nói trong lúc nhất thời nóng giận. Mình tuy ngang nhưng cũng biết phục thiện như mình đã nói ở trên.
    Mình cũng đã để anh ấy có thời gian suy nghĩ, invi yahoo tránh tình trạng gặp nhau mà ko nói gì.
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều về lời chúc.
    Mai mình sẽ đi cắt mái tóc dài ngang eo của mình rồi thu can đảm xin lỗi vậy
  3. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn trai bạn hay vào đây đọc nên bạn sợ lộ bí quyết cho mình?
    Nhiều bạn nói giọng văn của mình lạnh lùng, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy có 3 bài đã bị xóa đi.
    Cuộc sống trên mạng ảo mà thật...
    Không ai dễ đem nỗi đau của mình đi rêu rao...
    Cảm ơn mọi người đã góp ý .
  4. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói đến chị hay nói đến anh ấy vậy?
    Trong tình yêu, ko có gì là dễ dàng cả em ạ.
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sợ là đã quá muộn. Thái độ bất thường đó dự báo một quyết định bạn không mong đợi.
  6. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 giọt nước tràn đầy ly ! - refresh đi , ko sẽ có chuyện đấy ! tôi đã từng lấy cốc nước đầy hứng giọt nước cuối cùng nên biết nó tràn thế nào rồi .Biết làm sao khi bên cạnh mình là 1 cô gái hiểu ,chiều , ngoan ngoãn và quan trọng là rất con gái , bên kia là 1 cà cưỡng uơng bướng....forever , kết cục thế nào , đoán đc chứ ?
  8. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chưa có hành động gì sau đó. Hai bên cùng im lặng và chơi trò con cừu.
    Tôi định hẹn bạn tôi đi nói chuyện nhưng không biết phải nói thé nào nữa.
    Có lẽ là Xin lỗi một cách thạt rõ ràng? Nếu như vậy liệu có quá níu kéo ko? Vì tôi đã email xin lỗi rồi mà?
    Hay gặp và coi như ko có chuyện gì? Thế này chắc không ổn.
    gặp rồi tính tôi cũng ko muốn, vì như vậy bị động quá.
    Tôi thật là rắc rối nhỉ?
    Có ai cho tôi lời khuyên với, hik hik
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn định làm nhiều việc nhỉ.
    Bạn định làm gì thì làm đi, time flies. Ít nhất thì bạn cũng không phải ngồi căng đầu ra nghĩ nữa.
  10. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã xúc phạm đến lòng tự trọng của bạn trai bạn rồi. Bạn nghĩ 1 cái email vô hồn có thể là một lời xin lỗi chân thành không . Lời Xin lỗi không quan trọng bằng cách xin lỗi đâu bạn ạ.

Chia sẻ trang này