1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai im lặng - hay câu chuyện của 2 con cừu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongtrami, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm lành , nhưng lại muốn coi như chưa xảy ra chuyện gì thì khó lắm bạn ơi .
    Tuy cùng tuổi nhau , nhưng con trai bao giờ chẳng tự cho mình có quyền lớn hơn bạn gái 1 tẹo phải không nào .
    Thế nên , nếu vì bằng tuổi mà bạn nghĩ có thể nói chuyện ngang hàng , và có phần hơi bốp chát , nhất là lại đúng lúc đang có nhiều người ở cùng thì anh ta không giận bạn mới lạ .
    Đừng coi như chưa có chuyện gì xảy ra , vì anh ấy có thể nghĩ bạn coi chuyện ấy là 1 điều bình thường và không có gì to tát
    Hãy hẹn anh ấy ra nói chuyện , xin lỗi 1 cách chân thành , mình tin với tình yêu của 2 bạn trong 6 năm , anh ấy sẽ dễ dàng tha lỗi cho bạn thôi.
    Nhất là nếu cách thể hiện xin lỗi lại hơi lãng man. ( hoặc gọi là sến cũng được ) thì lại cang dễ hơn , đấy là theo mình nghĩ thế , còn anh ấy thích kiểu nào thì tuỳ vào bạn.
    Gút lắc
  2. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Dù lcú tôi quyết định gập anh ấy, tôi chưa kịp đọc bài của bạn, nhưng tôi đã làm đúng như bạn khuyen và đạt kết quả mỹ mãn. Cảm ơn bạn thật nhiều.
    Tôi đã hẹn anh ấy ở 1 quán ca fe ấm cúng mà chúng tôi chưa đến bao giờ, chờ anh ấy trong một tối màu đông rét mướt, mang theo quyển truyện anh ấy tặng tôi khi mới yêu nhau.
    Anh ấy đến, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi đã nói lời xin lỗi một cách thành thật nhất vói tất cả tình cảm của tôi.
    Mọi chuyện đã tốt đẹp
    Cảm ơn tất cả các bạn đã tư vấn và giúp đỡ tôi.
    Chúc mọi người niềm vui và hạnh phúc
  3. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình lại là người đầu tiên đọc post này của bạn. Chia sẻ và chúc bạn cùng bf hạnh phúc
  4. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    có nhưng câu mà đôi khi lại làm tổn thương người khác.bạn nên đến gặp và xin lỗi BF của mình

Chia sẻ trang này