1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai không rõ ràng về tiền bạc với ex-gf, em phải làm gì....?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mathuyen83, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen83

    mathuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai không rõ ràng về tiền bạc với ex-gf, em phải làm gì....?????

    Các anh chị cho em hỏi một chuyện được không: người yêu em hơn em 9 tuổi, bọn em đến với nhau cũng trải qua khá nhiều chuyện không hay khi em vô tình là người thứ 3 chen chân vào tình yêu của anh ý và chị bạn gái cũ. Mọi chuyện đã qua cũng lâu rồi và hiện giờ bọn em cũng rất hạnh phúc. Em tiếp xúc với bạn bè của anh ý và đã gặp gia đình anh thì thấy họ đều là những người rất tốt. Trước đây em đã có dịp nói chuyện điện thoại với người yêu cũ của anh ý thì được biết họ đã có quan hệ với nhau và đã từng đi du lịch nước ngoài với nhau nhưng anh bảo là không phải như vậy và em phải tin anh. Em vì quá yêu anh nên bỏ qua. Nhưng hôm vừa rồi em được biết thêm một chuyện là hồi yêu nhau chị ý có đưa một số tiền rất lớn cho anh để nhờ anh đầu tư vào cổ phần một công ty anh quen. Sau đó họ chia tay thì chị cũng giục anh trả nhưng đến bây giờ anh vẫn không trả cho chị ý. Em không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng chị ý có gọi cho em một lần để nhờ em nhắc nhở vì mọi chuyện 2 người đã kết thúc và chị ý rất bực mình vì thấy số tiền vẫn chưa được hoàn trả.
    Quả thật em rất hoang mang, em không hiểu mọi chuyện thế nào nữa. Nhưng với em anh ý là một người toàn diện về mọi lĩnh vực, và em thấy anh rất tốt. Vậy em phải làm gì bây giờ? Em buồn quá đi thôi, đến bao giờ thì chuyện 2 người đó mới kết thúc chứ.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là: Nghe nhiều tai
    Khi các tai đều bị điếc thì tốt nhất là tin vào cảm giác của mình. Nếu cảm giác của mình cũng "điếc" nốt thì ko nên hậm hực với số phận. Vui vẻ mà "hưởng thụ" cuộc sống và tin rằng ở đời còn khối kẻ đau khổ hơn ta.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Khi mới bắt đầu yêu thì bao giờ người ta cũng thấy người kia là hoàn hảo, toàn diện, yêu nhau một thời gian, giận nhau, chán nhau, thì dần dần những tính xấu mới bộc lộ rõ ràng dần ra. Nếu như ngay từ cái nhìn đầu tiên mà đã xác định được người đó là người yêu lý tưởng, có thể lấy ngay làm chồng, làm vợ thì tốt quá còn gì. Nhưng mà thực tế không được như thế nên mới cần phải tìm hiểu về nhau. Khi tìm ra được khuyết điểm rồi, thì cần cân nhắc xem cái đó liệu mình có chấp nhận được không. Nếu được thì tiếp tục, không thì bỏ.
    Em vẫn nhớ đã từng có một câu truyên như sau: trong bữa ăn, bố giận điều gì đó ở ông nôi, đuổi ông nội ra khỏi mâm. Không cho ông ăn bát lành. Trút hết thức ăn vào bát sứt, mẻ. Còn cái gì nữa không nhớ được nữa. Ông bùn quá, lủi thủi đi về phòng không ăn nữa. Bố thấy con trai cất bát mẻ đi liền hỏi: con cất cái bát ghẻ ấy đi làm gì thế ? Con trai năm tuổi hồn nhiên đáp: con cất bát này đi, bát này sau này để dành cho bố ăn nữa. ( em kể chiện kô hay mong bác thông cảm) Đấy , đại ý câu truyện là như thế. Còn lại tự bác suy xét thôi.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thực ra k nên tỏ ra thân mật quá với ex của bạn trai, nhất là khi bạn trai đó có đc là do mình chen vào giữa họ. Chắc j cô ex kia đã bỏ qua cho ấy, mà có khi cái câu chuyện này và những câu chuyện khác cô ta kể với ấy cũng là một cách mài mòn dần tình yêu của 2 người thì sao (làm cho ấy nghi ngờ người yêu, hoặc giả ấy cứ gặng hỏi thì sẽ làm cho anh chàng k hài lòng, sinh ra bực tức với ấy .....). Lớn rồi thì tỉnh táo lên tí ấy ạ. Kệ mụ í đi. Nói với mụ í rằng nếu cần j thì tự giải quyết, vì mình k có liên quan j tới chuyện đó của 2 người cả. Ngoài ra thì phải để mắt coi mụ í có ra tay quyến rũ lại ex k. Cái kiểu k ăn đc thì đạp đổ này tớ thấy vài lần rồi, đâm ra từ thương cảm cho một cô gái bị bỏ rơi trở thành ghét vì sau đó cô ta thủ đoạn quá.
  5. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không hỏi thẳng anh ấy xem sao ?? Hỏi bạn bè , người quen của anh ấy để biết rõ về anh ấy nhiều hơn. Con gái đã rắc rối nhưng con trai thì lại khó hiểu. Hay là bạn chơi trò 3 mặt 1 lời đi. Như thế coi bộ hay hơn àh nha
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là thế thì bỏ đi cho nó nhanh, ko bỏ sau này hối hận đừng kêu ko báo trước
    Tất nhiên cũng phải đề phòng bé ex kia chơi đểu, tìm hiểu cho kĩ đã.
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    có vài điều anh muốn làm rõ 1 cách khách quan
    1 nếu chị đó nhờ đầu tư tức là theo luật có thể dùng cụm từ ''''uỷ quyền đầu tư '''' ( bỏ qua khía cạnh tình cảm ) vậy nếu chị kia không muốn tiếp tục đầu tư có thể liên hệ với công ty đề nghị mua , thanh lý , chuyển nhượng ( tuỳ theo hình thức đầu tư )
    còn nếu là vay tiền có thể liên hệ với công ty luật yêu cầu thương lượng để đòi trước khi kiện với tội danh ''''lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân ''''
    anh cũng chống chỉ định đối với trường hợp anh người yêu của em kiện lại tội cho vay nặng lãi
    2 về phía em hay bất cứ em gái nào nên rõ ràng quan điểm '''' tiền bạc phân minh , ái tình dứt khoát '''' còn nếu cho anh ta vay nợ cần yêu cầu làm giấy vay và hạn trả cùng các điều khoản rõ ràng , cũng ko loại trừ 1 số người dùng các khoản nợ để sử dụng và kiểm soát nguồn lực khác : con người (human resought )
    3 về khía cạnh tình cảm em có thể dựa và những gì xung quanh anh ta để từ đó xét xem có thể có 1 mối quan hệ dài lâu hay ko
    Thông tin em đưa ra ko đủ để kết luận , ko thể nói đc là em nên tiếp tục hay bỏ , vậy các anh chị cũng ko thể quyết định thay em làm cho người khác mất mát sau này oán trách coi chừng bị tổn đến âm đức
  9. mathuyen83

    mathuyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đưa ra những lời khuyên với em. Có lẽ em cần kể chi tiết thêm một số điều như thế này:
    Chuyện đầu tư của 2 người đó là do thời điểm họ yêu nhau có một khoản đầu tư chỗ quen biết rất tốt nhưng lúc đấy người yêu em không còn tiền nên thấy chị ý có tiền thì muốn dành suất cho chị ý đầu tư, cũng là ý tốt vì lúc đó 2 người đang yêu. (việc đầu tư này thông qua anh người yêu của em nên chị ý không thể trực tiếp rút được). Nhưng khi chia tay thì chị ý muốn rút ra cũng không quan tâm lời lãi vì cũng muốn dứt khoát mọi chuyện. Nhưng bạn trai em thì vẫn cứ im lặng và không thấy định hoàn trả số tiền này. Theo anh ý nói thì việc rút tiền không đơn giản nhưng đến bây giờ thời gian cũng dài nên chị kia sốt ruột mới gọi cho em chứ không có chuyện thân thiết gì cả. Hơn nữa bây giờ chị ý hình như cũng có bạn trai thành đạt lắm thì phải nên chắc cũng chỉ có ý định đòi tiền thôi.
    Em chỉ muốn hỏi các anh nam giới một điều em rất băn khoăn và mong mọi người trả lời thật lòng mình rằng: nếu giả sử các anh ở trong vị trí người bạn trai của em thì anh có kéo dài chuyện tiền nong như vậy không, và liệu việc kéo dài như vậy có một ý nghĩa gì đặc biệt không. Vì em thấy người ta nói đàn ông quân tử thì tiền bạc phải phân minh, chuyện tình cảm đã qua thì tiền bạc cũng phải rõ ràng. Thực sự em rất mong hiểu được đàn ông trong hoàn cảnh này họ nghĩ gì.
    Cảm ơn mọi người nhiều.
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu chuyện như vậy , một khi đã đang yêu nhau , cái gì cũng có thể là của chung , nhưng khi đã chia tay , cái gì cũng nên dứt khoát , như mình nếu đã chia tay , mình còn cầm của ex 1 khoản tiền , thì dù có lớn đến đâu cũng phải cố gắng kiếm để trả dần dần , bây giờ BF của bạn không phải là trực tiếp mượn tiền Ex của anh ấy mà chỉ là cho đầu tư qua anh ấy , ví dụ như anh ấy đầu tư 5 năm chẳng hạn , mà mới 2 năm chị kia đã đòi rút , nếu rút có thể coi là phà huỷ hợp đồng đơn phương và phải chịu đền bù thì sao , hãy hỏi thẳng anh ấy , nếu bạn tiếp tục đoán già đoán non thì chỉ làm hại cho tình yêu của cả 2 bạn mà thôi , có thể anh ấy cũng đang cố gắng để hoàn trả số tiền cho Ex thì sao ,bạn hãy cứ hỏi thẳng , biết đâu lại có thể giúp đỡ anh ấy .
    Đã yêu thì phải tin , không tin thì không yêu
    Thêm nữa , bạn đừng quả quyết , rằng cô Ex kia bây giờ có anh mới thành đạt nên không có chuyện " tình cũ " ,thành đạt hay không thành đạt chẳng liên quan gì ở đây cả .

Chia sẻ trang này