1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai kiểu này thì tính sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai kiểu này thì tính sao đây????

    E có cô bạn thân, đây là câu chuyện của cô ấy. Thực ra bạn em chả mấy khi kể xấu bạn trai mình, nhưng vài lần tức giận nên bị lộ ra. Em tin đó là sự thật.
    Khoảng hơn nửa năm nay rồi, 2 đứa chúng nó luôn duy trì tình trạng tuần gặp nhau 1 lần (thậm chí để dành ngày mới dám gặp nhau) Nói ra thì chết cười nhưng nhà 2 đứa cách nhau khoảng 5p đi xe máy. Yêu nhau 2 năm rồi, nhưng ko hiểu sao tình trạng này kéo dài cả nửa năm , và ko có dấu hiệu thay đổi. Con bé bạn em thì muốn gặp lắm, nhưng anh kia cứ duy trì mật độ này bất chấp bạn em giận dỗi ra sao...
    Chuyện khác là gia đình anh zai quan tâm quá sâu sắc vào TY của 2 đứa. Mẹ anh zai thì lúc nào cũng chỉ muốn 2 đứa đừng đi đâu chơi, cứ ở nhà nấu nướng ăn với nhau. Thế nên, cứ hôm nào 2 đứa đi ăn ngoài là hết mẹ đến chị gọi điện nhắc nhở. Mà tuần chúng nó mới gặp nhau 1 lần nhưng gđ anh zai lại cứ cho là suốt ngày 2 đứa đi chơi, ko quan tâm đến gđ anh zai.
    Thỉnh thoảng nhà anh zai có việc, ma chay cưới xin, mẹ anh ốm, SN cháu anh, trung thu, 1-6, thậm chí mẹ anh đi chơi xa về là con bé cũng sang chơi, hoặc gọi điện hỏi thăm tử tế. Cứ hôm nào sang ăn uống gì đấy, là mẹ anh cứ để con bé nấu nướng, dọn dẹp dưới nhà với osin chứ ko thích anh zai xuống giúp. Mà anh zai cũng chẳng xuống zúp bao giờ (chắc vì sợ mẹ) làm con bé rất chi là tủi thân. Nhưng chuyện khiến con bé khó chịu nhất là NHỮNG HÔM NHÀ ANH CÓ VIỆC, ANH KO BAO GIỜ SANG ĐÓN NÓ ĐẾN, VÀ CŨNG KO BAO GIỜ ĐƯA NÓ VỀ. Có lần, ông anh rể của anh zai nhắc nhở việc tối rồi, đưa nó về nhưng anh zai cứ lờ đi. CŨng có hôm tử tế, anh ấy định đưa nó về thì mẹ anh ấy làm ngay câu; TỐI RỒI, NGOÀI ĐƯỜNG NGUY HIỂM, CÁI T NÓ TỰ VỀ ĐƯỢC.

    Thực ra, gđ anh ấy cũng ko ghét bỏ gì nó, vì nó là 1 trong số những đứa ngoan ngoãn hiếm thấy, nhưng chẳng hiểu sao, bác ấy cứ coi nó như sắp lấy mất con trai yêu của bác ấy ý. Cứ hôm nào, nhà nó có việc, anh sang nhà giúp là kiểu gì mẹ anh cũng nghĩ ra cớ để ngăn lại hoặc làm cho anh cảm thấy áy náy khi sang.

    Khi bạn em nói chuyện với zai về cảm giác của nó khi bị đối xử thế. Anh nó chỉ có mỗi câu. E fải thông cảm với anh chứ, mẹ anh....
    Tính sao với trường hợp này hả các bác ơi.
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    theo tôi sang bên HẠNH PHÚC gia đình chứ tôi mà rơi vào cảnh chú trai kia chắc cũng chỉ biết nói " thông cảm cho anh thôi" ! vợ với mẹ chỉ là hậu phương ,quan trọng là chiến gái và kíêm tiền thui.
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Anh này nhu nhược và quá nghe lời mẹ. Kiểu này cha mẹ dặt đâu con ngồi đó thôi.
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Minh chua gap ba me chong tuong lai nao la nhu vay. Ca anh chang cung chua. Danh rang phu huynh la quan trong, nhung cung chang nen thai qua nhu vay. Loi khuyen cua toi la hay xac dinh lai tinh cam cua ban gai ban, cam thay tiep tuc duoc thi cu tiep tuc, con khong thi tim anh khac manly hon di. Chuc may man nhe.
  5. tieutiennu

    tieutiennu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    loại con trai này ko yêu cũng ko nên cưới!
    tớ khuyên chân thành, bây giờ mới là người yêu thôi, chưa đội trầu cau sang nhà ngta xin dâu đã thế này rồi... mai mốt về nhà khổ ko để đâu cho hết!
    tớ gần gần kiểu này, mk (xin lỗi các bạn) ức đêk chịu được.
    Người yêu - vợ chứ ko phải là ô sin nhà nó!
    mà tình cảm thằng này cũng ko ra rì, ai đời yêu ko bao giờ quan tâm chăm sóc nhau. Thằng này ko có năng khiếu chăm vợ, lấy đứa nào khổ đứa đấy.
    Bạn khuyên cô gái kia bỏ đê!
    Đừng yêu đàn ông nhiều tiền, hãy chọn người đàn ông chi nhiều tiền cho bạn!
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ca này hơi nặng đấy, bạn bè thì khuyên nhau xem xét cẩn trọng, tình cảm và trách nhiệm nghĩa vụ với một gia đình thế này, lấy anh này có nghĩa là lấy cả nhà ảnh, xét xem chịu được thì chịu, không chịu được thì té đi (qua bên tớ, nhà tớ cũng nghiêm, nhưng tớ ở xa nhà 8 năm rồi, tự do thoải mái ).
    Có khi kiên quyết rứt áo ra đi, chú kia thấy tình thương mến thương, bên tình bên hiếu lại xem nặng hơn vế đầu thì khoẻ
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    banj tính sao thì cũng k giải quyết được gì
    vì đấy là cô bạn của bạn, cô ấy tính sao mới là vấn đề chứ
    cẩn thận cô ấy lại tức khi thấy bạn đem hết chuyện riêng của cô ấy post lên mạng đấy
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghi là chuyện của bạn ý
    Nhưng dù là chuyện của ai thì cũng chỉ 1 câu thôi: BỎ
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    " Bạn trai kiểu này thì tính sao đây ? " <=========== bỏ ngay,thiếu gì đàn ông tốt . Giờ mới yêu mà đã thế này ,sau này về làm dâu có mà mốc mặt với bà mẹ chồng
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    èo,chả biết khuyên gì,chỉ có vài ý kiến thế này:
    - Bà mẹ anh kia : bà là người dại dột,vì lúc này ván chưa đóng thuyền,bà lại gặp đứa con gái ổn áp như thế cho con trai bà ( mà con trai cưng của bà oách đến mức nào mà bà khiếp thế ?),thì bà k xun xoe câu kéo dỗ dành nó thì thôi,đừng nên thế,nó chạy làng thì có phải bà dại k.Mà chiều nó một tí,sau này nó về làm dâu con,tha hồ mà hành tỏi
    - Anh kia: có vẻ gia trưởng nhưng mà chắc cũng k phải tài năng ở mức super,lại thêm cái tính nhu nhược,mười ba cũng ừ mười tư cũng gật,mẹ gọi dạ vâng thế thì sau này có khi lại để mẹ quyết định hết thôi.Không khéo phải chờ bà mẹ thổi còi phất cờ ra hiệu thì mới sinh con mất!
    Mà sao yêu nhau lại phải lên lịch hẹn nhau? Nhớ thì gặp,rảnh thì gặp,chả liên quan gì đến ai cả,hay là ông này kém tắm,vốn từ ít,sợ gặp nhiều cạn vốn chả có gì để bốc phét với bạn gái?
    - Cái cô bạn kia: Cứ cù nhầy đi cho tớ,kệ ấy ạ,họ cần mình nhiều hơn đấy,mà mình thì yêu con trai họ chứ đâu có thêm cả cái trọng trách hầu hạ cả dòng tộc nhà ấy.Đàn ông thế kỷ mới là phải biết chia sẻ với bạn gái trong mọi chuyện !

Chia sẻ trang này