1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai kiểu này thì tính sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe chuyện nó kể cũng ức thay cho nó. Mà con bé nó là của hiếm ngày nay. Ngoan ngoãn, xinh xắn, học hành cv đều rất ok, gia đình căn bản, tính nết thì chả phải nói. Trước anh yêu mấy đứa khác, nhưng chả đứa nào trụ nổi với gđ zai
    Tớ cũng khuyên nó nhiều, nhưng nói đi thì cũng fải nói lại, zai nhà nó hơi nhu nhược nhưng được cái tốt tính. Chăm chỉ làm ăn, chả chơi bời gì hết (chắc sợ mẹ quá), kiếm tiền cũng khá, nhà cửa lại ổn định căn bản. Tính cách ông này, tớ tiếp xúc nhiều, tớ biết, có thể tin cậy được. Chỉ có điều gđ ông ấy hơi khó tính, cả bà mẹ lẫn chị gái.
    Anh này là con zai út, duy nhất, trên có 3 bà chị, bà nào cũng thuộc loại sắc sảo, bố mất, có mỗi mình mẹ già bị bệnh tim nên chả bao giờ ông ấy dám ý kiến ý cò gì hết.
    Còn chuyện tuần gặp nhau mà fải lên lịch là chuyện thật 100%. Có lần 2 đứa hẹn gặp nhau thì mẹ anh ốm, anh định ko sang nhưng vì cả tuần rồi ko gặp nên anh tranh thủ lúc đi mua cam cho mẹ rẽ vào nhà nó chơi. Mới ngồi được 15,20p, thì chị gái anh nhắn tin: "Thế đã mua cam về chưa? Mày vô trách nhiệm nó vừa thôi chứ" Zai nhà nó sợ quá, té luôn. Hic hic.
    Tớ cả nó hay nói vui với nhau là: "Mày đừng bỏ anh ấy, mày mà bỏ anh ấy là anh ấy ế vợ, chả đứa nào chịu nổi anh ấy đâu"
    Có cách nào để anh ấy hiểu rằng, gđ là quan trọng, nhưng còn bạn gái thì vẫn cần chăm sóc, lo lắng chứ????
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Kizz khuyên bỏ hử, có chịu trách nhiệm được ko đấy?
    @chủ topic: bạn bức xúc thì rõ rồi, nhưng bạn gái bạn có bực mình đến thế không?
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em Kizz khuyên bỏ hử, có chịu trách nhiệm được ko đấy?
    @chủ topic: bạn bức xúc thì rõ rồi, nhưng bạn gái bạn có bực mình đến thế không?
    [/quote]
    Có. Nó bức xúc lắm chứ. Hôm sang nhà anh nấu nướng mệt mỏi, chả được zai hỏi thăm câu gì, đến lúc 10h đứng dậy đi về. Anh rể của zai nhắc: Muộn rồi, sao ko đưa nó về. Trước mặt cả nhà anh ở đó, mà zai cứ lờ đi. Trên đường về, bức xúc quá, vừa đi vừa khóc. Sau chuyện đó nó và zai giận nhau 1 tuần, ko nói chuyện với nhau. Em nghe nó kể mà thương thế. Nhưng bọn này giận nhau tưởng bỏ đến nơi rồi, đến lúc gặp nhau lại làm lành thôi.
    Mà con bạn em cũng dễ tính, anh chả bao giờ nói xin lỗi hay năn nỉ gì cả, nhưng nó nhìn thấy mặt ông ấy tội tội là bỏ qua rồi. Thế em mới nói, kiếm được người bạn gái như thế là của hiếm bây giờ, chả đứa nào chịu đựng được như nó đâu.
    Ngày xưa, mẹ em ưng nó làm con dâu lắm mà bị hụt. Tức thật
  4. MTBrain007

    MTBrain007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, anh này bị mẹ và chị át vía rồi
    Chả biết khuyên thế nào, chỉ thấy tội cho bạn gái.
    Được MTBrain007 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 06/12/2007
  5. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ku vấp phải anh Hai tui thì hàm răng chẳng cúi
    mừ tui cũng chả thương được zai nì
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhào vào ôm hôn chị Trang thắm thiết nồng nàn
    Em đọc bạn ấy kể mà sôi cả lên , thời này mà lại có mẫu mẹ chồng tương lai ghê ghớm thế , lại thêm anh người yêu vừa nhu nhược vừa kém cỏi .Lấy về rồi có mà làm ôsin cho nhà đấy , chỉ khổ bố mẹ mình nuôi con vất vả cưng nựng bao năm giờ lại mất con về 1 gia đình chả máu mủ gì
  7. MTBrain007

    MTBrain007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhu nhược không thì không dám nói. Lỡ anh ta làm bà mẹ giận, lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết thì chụi tội cả đời
    Còn đúng là kém cỏi thật . Đàn ông con trai mà không biết chiều con gái, mà đặc biệt người yêu thì ...
  8. Nammoboong

    Nammoboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn em đúng như em nói thì cho anh xin số điện thoại của bạn em nhé
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thế đặt vào cái cọc buộc trâu để sòi ruột ra cũng chấp nhận á
    nói chung là bác này kém tắm bỏ mịa
  10. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    giai gái yêu nhau cưới nhau có số có phận cả ... chẹp bác nào thương em nó thì cứ đợi em nó cưới . hôm nào đi ngang "mù cang chải" tiện đường hái cho em ấy ít lá NGÓN về nấu canh (rau ngót thịt băm) đãi mẹ chồng 1 bữa .. hừ hừ...

Chia sẻ trang này