1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai kiểu này thì tính sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn của chủ topic Nhu nhược là bản tính con người rồi, ko thay đổi được đâu. Cùng lắm anh ta chỉ can đảm đột xuất được vài ba lần thôi, chứ đừng mong gì anh ta dám đằng thằng mở miệng với mẹ, với chị đòi quyền lợi cho mình, ý tớ là cho bản thân anh ta ấy, chưa nói gì đến bạn gái, vợ thì vị trí còn thấp nữa
    Nếu chỉ có mẹ anh ta thôi còn cố cắn răng chịu được. Đằng này lại còn đến 3 bà chị mà bà nào cũng tác ta thế này thì ... thôi rồi Lượm ơi , cứ xác định là chịu cả đời đi và càng lúc sẽ càng khủng khiếp hơn. Người ta đã chứng minh rồi, người nào đã xử sự quá đáng mà không hề bị can thiệp/chống đối ngay từ đầu thì chỉ có càng ngày càng quá đáng hơn thôi. westriver tốt nhất là bây giờ đừng nói gì cả, cô ấy có tâm sự gì thì cứ ừ hữ nghe vậy thôi. Trung dung và thờ ơ một chút. Hi vọng cô bạn ấy sớm chịu không nổi mà dứt ra. (lí do ừ hữ: khuyên bỏ thế nào cô ấy cũng tích cực nghĩ theo hướng ngược lại vì giờ vẫn đang đắm đuối, tích cực chia sẻ thì cô bạn trút được nỗi lòng rồi lại vui vẻ chịu đựng tiếp) Hi vọng cô bạn ấy sớm thoát được
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Quá trình này kéo dài 2 năm rồi, chưa có kết quả gì mà vẫn tiếp tục nhở, bạn ấy kiên nhẫn kinh!
    Gì chứ nghe bác gái cho câu "Tối rồi ngoài đường nguy hiểm, nó tự về cũng được" là đảm bảo tớ dứt áo ra đi không đường trở lại.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em xin giơ tay có ý kiến
    Xin trình bày đầu đuôi là trước em chỉ định nhảy vào spam 1 phát khuyên em gái đấy bỏ. Nhưng càng đọc càng thấy vớ vỉn. Các bác cũng chỉ khuyên bỏ và nói thằng giai kia ko chấp nhận được (nhiều người biết gái đấy cũng khuyên vậy, đến cả bố gái đấy cũng khuyên vậy) mà gái vẫn cố. Vậy thì đầu gái rất cứng -> nói khơi khơi như các bác em sợ ko có tác dụng. Em ngứa cái lưỡi em xin nhảy vô phải trái dăm ba câu. Bác nào nghe được thì nghe, cho em xin cái sao đặng kiếm ít vàng (em là em cứ nhận thẳng mình tham ) ko nghe được thì các bác cứ nhắm mắt lại ợ.
    Em xin phâ tích các ý của chủ topic như sau:
    1. Nửa năm giai nhà này ra lịch gái chỉ được gặp 1 lần/tuần - bất chấp gái giận: => các bác nghĩ xem liệu đây có phải TY? Khi yêu có ai là ko muốn gặp nhau thường xuyên? Tất nhiên ko đến mức độ hở ra 1 phát là phải gặp nhau nhưng 1 tuần/lần-> còn ít hơn số lần em gặp đứa bạn thân. Vậy giai có yêu gái -> ko hề. Gái có yêu giai? -> ko nghĩ đây là TY thực sự mà giống như 1 sự phụ thuộc.
    2. Khi nhà giai có việc, dì giai ko nhờ vả đón đưa gái vẫn dẫn xác sang làm ô sin. Nghe có vẻ quá đáng nhưng em nói thật với các bác, em như bà mẹ chồng em cũng sẽ coi gái này như ô sin. Bởi chính gái ko có lòng tự trọng với chính bản thân mình. Gia đình thằng giai ko tôn trọng, đi chơi với nhau 1 tí là khó chịu, cấm cản. Ra ngoài là nhắn tin gọi điện điệu về -> giai cong đít chạy về như 1 con vịt, 1 con vịt khác ngớ ngẩn (nếu ko muốn nói là ngu ngốc) cắp đít chạy theo. Xin lỗi bạn chủ topic chứ chính gái nhà bạn cũng là người nhu nhược, còn nhu nhược hơn cả thằng giai thế thì nói làm sao được nó. Sang nhà giai nấu nướng giúp đỡ là tốt nhưng phải nhìn cái mặt họ có trân trọng việc đấy hay ko, cái giống chưa về làm vợ đã ko tôn trọng coi mình như con ở. Làm bếp ko cần giúp đỡ nhưng ít nhất cũng phải la cà xuống hỏi han -> bà mẹ ko cho, giai cũng đếch dám. -> cái giống gì đây??? Cơ mà cái kiểu giái tức nhưng lại ko làm được gì cuối cùng ngậm bồ hòn làm ngọt còn tệ hơn. Chả trách người ta càng ngày càng khinh. Thế thì hãy tự trách bản thân đi nhé . Sau khi làm ô sin chán chê, đến ông anh chồng còn nhận thấy cần đưa về (giai ko hề nhận ra điều đó trước -> ko thực yêu). Sau khi người khác nhắc nhở mà bà mẹ chỉ nói 1 câu -> ko dám đưa về. Con bé lại lủi thủi đi về, tức (tủi thân) -> lần sau kịch bản lại lặp lại. . Càng ngày lòng tự trọng càng teo tóp, lòng tôn trọng của phía bên kia cũng teo hơn. . Mà cái giống giai nhu nhược đến mức độ phải nhân cơ hội đi mua cam để lén lút gặp bạn gái, nhắn tin 1 phát lại ôm đít té -> nghe làm em liên tưởng đến con dán
    3. Gái nhà chủ topic cũng cố gắng thay đổi tình hính bằng cách nói chuyện với giai (nhưng lại qua ĐT - phỏng có ích chi ). Trong khi đó giai bận ..... ngáp -> giai cũng chả coi gái này ra gì. Chắc là coi thường lắm rồi. Cái giọng. em phải thông cảm chứ ... mẹ anh ... nó cũ như trái đất. Nếu giai thực lòng với em gái này thì kiểu gì chả có cách thuyết phục bà mẹ, con giai 1 mẹ thường chiều, biết cách tỉ tê luôn đạt được mục đích. Vấn đề là giai ko thấy thực cần thiết. (Mà nghe như chủ topic nói tình hình mới trở nên trầm trọng hơn trong nửa năm gần đây khi 2 người đã yêu nhau 2 năm -> có hiện tượng ). Đành rằng bà mẹ bị bệnh tim, lại già, bố thì mất nhưng đến mức độ thế mà ko biết cách thuyết phục nghe chuối vãi lều. Đến cả chị gái của giai (chả già, chả bị bệnh tim ) cùng ko coi gái ra gì, giai cũng ko nói được -> thế là sao? chắc các bác hiểu.
    3. "nói đi thì cũng fải nói lại, zai nhà nó hơi nhu nhược nhưng được cái tốt tính. Chăm chỉ làm ăn, chả chơi bời gì hết (chắc sợ mẹ quá), kiếm tiền cũng khá, nhà cửa lại ổn định căn bản. Tính cách ông này, tớ tiếp xúc nhiều, tớ biết, có thể tin cậy được. Chỉ có điều gđ ông ấy hơi khó tính, cả bà mẹ lẫn chị gái. "
    Đến đây mọi việc có vẻ rõ ràng hơn. Tại sao gái của chủ topic (theo như nhời là 1 cô gái có vẻ dẹp thánh thiện , ngoan ngoãn hiền lành etc ... - toàn đặc điển cần đưa vào sách đỏ để bảo tồn ) lại chấp nhận 1 sự thiếu tôn trọng (nếu ko muốn nói là khá nhục nhã) như vậy??? Vì giai này dù nhu nhược nhưng vẫn khá ngon. Có nhà (ặc hiếm đây), thu nhập khá (đáng thèm muốn ), có thể tin cậy được (cần hỏi lại là trong vấn đề gì, nếu ko gái gú thì chưa chắc, biết đâu chẳng qua bà mẹ quản quá chặt. Còn đâu rõ ràng là ko thể tin cậy trong vấn đề bảo vệ bạn gái ). Gái này thấy những ưu điểm khó kiếm đó nên dù bị coi thường, như ô sin etc.. vẫn cố bám (với danh nghĩa là 1 người cao cả, vĩ đại ko thèm chấp sự xấu tính của nhà giai, có gắng để thay đổi giai vì sợ giai .......ế. Em suý sặc khi đọc đoạn này ). Cứ cho chủ topic nói là thật, giái cao cả vĩ đại thật như em cứ thấy ... ngu ngu. Gái có bức xúc nhưng bức xúc để làm gì khi gái chả thể thay đổi được tình thế.
    4. "Nó cần lời khuyên làm thế nào để giúp zai thay đổi thôi."
    Chủ topic làm ơn về nhà đánh thức ngay gái khỏi cơ mơ hão huyền. Bản chất sâu xa của 1 con người ko bao giờ có thể thay đổi được, nhất là thay đổi bởi gái đấy. Bởi nếu gái có thể thay đổi được thì chu topic đã chả phải lên đây kêu gào . Rất nhiều người (cả giai lẫn gái) luôn hy vọng mình vác 1 người về nhà và có thể thay đổi được họ. Đừng ảo tưởng nữa. Điều đó là ko thể. Có thể trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng thực tế về sâu xa trong bản chất là vẫn vậy. Lối sống và tính cách đó đã ngẫm vào máu, đi vào từng tế bào. Đừng bảo là chẳng qua giai chưa hiểu gái cũng cần an ủi etc ,,, Giai đấy hiểu hết bằng chứng là sự bào chữa. Cho nên nếu chủ topic muốn mọi người giúp cho giải pháp làm giai thay đổi. Xin thưa là đừng mất TG vô ích nữa, khó mà có giải pháp nào có thể hiệu quả được trừ TH: bỏ.
    5. Ý kiến cá nhân của em: Em thì em thấy giai này và nhà giai cực kì coi thường gái. Có thể nhà giai cho rằng gái cần giai, ham giai vì các ĐK tốt (gái cũng hạ mình quá nhiều để củng cố suy nghĩ đó của họ) nên họ chẳng việc quái gì phải thay đổi hay làm gì khác để cho gái đỡ bức xúc. Cũng có khả năng khác là nhà giai và giai đã nhắm 1 đám khác mà họ cho là ngon lành hơn, gái vẫn tình nguyện làm ô sin ko công thì họ cứ tận dụng. Tội gì.
    Chủ topic tung hô ca ngợi gái là 1 người tuyệt vời và cao cả. Em thì em chỉ thấy gái ko có óc. Nói thẳng đừng giận. Người yêu mình nhất chỉ có là chính bản thân mình. Đến mình còn hạ mình, thu nhỏ lòng tự trọng, để người khác coi thường, Đừng bảo là nhà giai ko ghét bỏ, họ ko cần tỏ ra ghét bỏ. Thiếu tôn trọng còn nhục nhã hơn ghét bỏ. Cha mẹ mình đẻ mình ra, cũng tốn từng đấy công sức nuôi mình lớn ko phải để sang nhà khác làm con ở. Như thế chính là bất hiếu.
    Tôi đồng ý khi yêu 1 người là yêu cả gia đình người đó, nhưng với đ/k họ cũng phải tôn trọng tôi. Tôi luôn có quan điểm rõ ràng. Tôi yêu 1 người sẽ yêu cả gia đình họ như gia đình mình nhưng gia đình họ cũng phải tôn trọng tôi. Và người tôi yêu cũng phải yêu gia đình tôi như vậy. Bởi tôi biết cha mẹ tôi yêu tôi, vì thực lòng yêu tôi nên tôi yêu ai họ cũng sẽ tôn trọng và yêu thương người đó (với đ/k tôi đừng có mù quáng và ngu ngốc). Nếu tôi yêu 1 người, người đó yếu gia đình tôi hết mực, hết lòng vì gia đình tôi nhưng lại ko hề cần tôi yêu gia đình họ. Xin thưa tôi cũng chẳng coi ra gì. Trong TY cần nhất chính là sự công bằng. Đừng có giở giọng sáo rỗng rằng TY là sự cho đi ko cần nhận lại, đúng nhưng chưa đủ, phải là 2 bên tôn trọng nhau và mong mỏi người kia tôn trọng mình và cả chính bản thân họ. 1 bên hạ mình, 1 bên trên cao -> ko còn là TY. Gái của chủ topic ko thể gọi là cao cả tuyệt vời mà phải gọi là u mê, lú lẫn, luỵ tình và thậm chí dại giai
    Nói nhiều quá mà ko đưa ra giải pháp để "thay đổi". Em đành thêm ko kêu em lạc đề.
    Đành rằng ko nên: anh chọn em hay mẹ anh. Nhưng nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng luôn là 1 hành động đúng (nhưng đừng có qua ĐT chuối vãi ). Đến nước này hãy gọi anh ta ra nói chuyện. Nói về HP và tương lai 2 đứa. Phải gặp mặt nhau. Nếu anh ta bày trò, lý do để ko ra hãy ra đi ko ngoảnh mặt lại. Nói với anh ta rằng ko thể tiếp tục tình trạng này nữa, bản thân ko cho phép mình bị coi thưởng và cũng ko cho phép cha mẹ mình đau khổ khi biết con gái bị coi như vậy. Ko cần phải lựa chọn nhưng anh ta phải tìm cách thuyết phục bà mẹ. Đừng nói là cố chịu đến khi bà ấy quy tiên -> nghe nó cạn tình cạn nghĩa lắm. Ko phải là sự chịu đựng là sự công bằng và tôn trọng cho bản thân mình. Mà còn mấy bà chị gái ghê gớm nữa cơ mà. Anh ta có thể bắt đầu thuyết phục từ mấy bà chị gái, đến chị gái anh ta cũng ko muốn thuyết phục thì hãy quên anh ta khẩn trương. Thuyết phục được mấy bà chị gái thì mẹ anh ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    Nhưng nhìn chung giai này chắc chắn ko làm ăn gì được. Gái bạn chủ topic (nếu như là thật chứ vẫn nghi chủ topic mượn lời người nói chuyện mình) nếu vẫn muốn giai có nhà cửa ổn định, thu nhập khá thì phải chịu nhục thôi. Cái gì cũng có giá của nó nếu như muốn đánh đổi. Em là em thấy bạn của chủ topic giống kiểu gái nhà lành có nhiều thằng giai muốn cưới về vừa được vợ (xxx thoải mái an toàn) vừa được maid. Em nói thẳng, nếu thô ko ngưởi được bỏ quá cho
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 07/12/2007
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhầm
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 07/12/2007
  7. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách, lấy lòng bà mẹ chồng khó tính kia Dù j cũng là phụ nữ với nhau, nên nếu thật kiên nhẫn & khéo léo chắc cũng cải thiện đc phần nào.
    Chắc ông anh kia cũng có cái khó, dù sao thì hoàn cảnh bố mất, con trai út trên có 3 bà chị thì như vậy cũng ko có j là lạ. Phải xác định trước tâm lý là sẽ phải trường kỳ kháng chiến, ko đủ sức thì nên dứt sớm, mà đã ko dứt thì đành chịu đựng chờ ngày mai tuơi sáng hơn thôi.
    Ôi trời, con trai út và con trai một
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Blueriver thấy đúng ý tớ quá. Cơ mà tớ chả dám nói thế với con bạn tớ. Những câu đó với nó ko fải là nước lạnh mà là axít mất. Kiểu zai đó, chả có đứa con gái nào chấp nhận được, nó cũng nói thẳng với zai như thế rồi mà vẫn chứng nào tật ấy.
    Zai này tớ cũng chơi hơi thân thân nên tớ thấy về bản chất là tốt. Nhưng mà chỉ thế thôi thì chưa đủ, đúng ko?
    Quả thực tớ thấy gđ zai, mẹ và cơ số các bà chị gái thật ko thể chấp nhận được. Bà chị ngày xưa yêu ông anh rể cũng suốt ngày bắt ông ấy đến nhà, thế nhưng thằng em zai mình lại ko cho nó quan tâm đến bạn gái nó. Chuối dã man.
    Chả biết làm thế nào cho con bạn mình tỉnh ngộ bây giờ. Hôm trước thấy nó kể là mẹ anh zai đánh tiếng muốn 2 đứa lấy nhau càng sớm càng tốt. Lý do đưa ra củ chuối ko chịu nổi (ko nói thẳng trước mặt con bạn mình mà chỉ nhờ người đánh tiếng thôi) là : mẹ già rồi, chị gái sang năm sinh em bé, nên 2 đứa cố gắng thu xếp làm đám cưới sớm. Ý bác ấy, tớ suy diễn 1 chút là: Bác cần 1 đứa về làm osin cho nhà bác, chăm sóc bác và chị chồng cháu trong lúc chửa đẻ. Thấy cháu ngoan ngoãn dễ sai nên bác duyệt.
    Con bạn tớ nó cũng đoán đoán ra ý bác ấy 1 cách tế nhị hơn là (GĐ bác neo người nên cần ngưòi giúp đỡ) nên cũng đang trì hoãn. Với lại, nó cũng nói rằng, nếu tình hình ko sáng sủa hơn thì nó cũng đến bỏ của chạy lấy người thôi.
    Chỉ có điều 2 năm yêu nhau, anh ấy ko làm điều gì có lỗi, tất cả những dấu hiệu này, tuy thế nhưng lại ko rõ ràng. Khổ thế.
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại không nói được với bạn em? Em muốn bạn ấy sẽ chịu 20 năm đau khổ - thậm chí là hơn chỉ vì tiếc nuối 2 năm vừa qua ư?
    Hãy cắt đứt khi vẫn kịp hoặc chấp nhận kiếp osin (osin thì còn đổi được chủ chứ đổi mẹ chồng là trắng tay đấy!)
    Đúng là anh ta không có lỗi nhưng bạc nhược đến mức không dám đưa bạn gái về vì mẹ cấm thì có lẽ không bỏ lại là điêu lạ. Phải chăng bạn gái của em ăn hơi ít muối iot (xin lỗi vì nói thẳng)
    Mịa đời trái khoáy. Nhiều bà hiền lành thì lại rước phải dâu nặc nô. Babayaga này lại tóm được thỏ ngoan quá
    Buồn
  10. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, nếu những chuyện bạn kể hoàn toàn là sự thật thì nên xem lại cô bạn của bạn. Nói thật là để tình trạng như thế diễn ra diễn lại và kéo dài thời gian quá lâu mà cô bạn gái của bạn vẫn để nguyên như thế thì đúng là... nực cười. Con người cần có lòng tự trọng. Nhất là con gái, người ta vẫn hay nhấn mạnh đến vẻ "kiêu xa", tất nhiên ko phải là kiêu căng. Hiện giờ 2 bạn đó mới đang yêu nhau, mà đã đến nhà "làm lụng" như thế mình thấy "vô tình" đã cho phép cả nhà bạn trai coi thường và coi như đương nhiên phải làm những việc như vậy nên kết cục có thái độ và cách xử sự như thế.
    Thứ hai, cậu con trai nói thật... hình như ko yêu bạn của bạn đâu. Có một số ý kiến bảo cậu ta nhu nhược, sợ mẹ, xin thưa ko phải là như thế. Nếu cậu ta sợ mẹ thật, nhưng vẫn yêu cô kia thì ko có tình trạng 1 tuần gặp 1 lần (khi ko hề có trở ngại khách quan nhé) và ko có sự quan tâm ít nhất là sau lưng bà mẹ của mình . Thế nên, bạn nên khuyên bạn gái của mình, nhìn nhận lại sự việc và hãy biết giữ thế của mình.
    Chúc sáng suốt.

Chia sẻ trang này