1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai kiểu này thì tính sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai gì ma nhu nhược vậy ? Nghe lời mẹ quá ko tốt
  2. mitdac80

    mitdac80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    úi đàn ông như thế ko chấp nhận được
    phép tối thiểu còn ko có
    bỏ đi cho xong
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đó chứ con trai đàn ông vậy chán lắm
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 08/12/2007
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh giai này ngoan thế nhỉ, con ngoan hiếm có, mà của hiếm thì nhiều người muốn có --------> dễ bị chiếm mất --------> khó có thể giữ được mãi -----------> tốt nhất là đừng giữ
    KL: bỏ
  5. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mình vô tình đọc ké bài này này, thấy ấn tượng quá nên nhờ mình vote cho đồng chí 5 sao. (hì, có riêng cái chỗ bôi màu là chị ấy không thích, nhưng vẫn bảo mình vote cho đồng chí đấy). Mình cũng "ngoan" lắm mà , vote cho đồng chí 5 sao luôn.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào mọi người. Em định tương 1 bài rồi bỏ của chạy lấy người (đề phòng các bác ko thích ý kiến của em mà đánh hội đồng chăng ). Cơ mà thấy mọi người ủng hộ nên em lại xin bon chen (có khi kiến được mấy ông sao nữa thì tốt )
    Thưa bạn chu topic, các cụ vẫn có câu (các cụ nói thì cấm có sai nhớ, ngẫm lại câu nào đúng câu đấy, thâm thuý ): Thuốc đắng giã tạt, sự thật mất lòng. Đành rằng nói với gái của chủ topic như vậy là phũ (như chu topic ví với axit) nhưng nói thiệt, axit tạt 1 phát, đau đấy, bỏng đấy, để lại sẹo đấy nhưng cấp cứu kịp thời thì ko chết. Bây giờ y học tiến bộ, phẫu phuật thẩm mĩ làm nên những điều kì diệu (biến vịt thành thiên nga trong chớp mắt ) thế nên ko có vết thương nào là ko lành, ko có vết sẹo nò là ko đỡ. Đau đớn 1 lúc nhưng quan trọng là giữ được cái mạng mình còn hơn chịu đựng, giống như uống 1 liều thuốc độc tác dụng chậm nhưng ko có cách nào chữa khỏi vậy. Đau đớn gặm nhấm từ từ. Giết dần giết mòn ko chỉ bản thân mà còn cả những người quan tâm và yêu mến mình. Vậy con đường nào tốt hơn chắc chủ topic biết.
    Mà chủ topic cũng khá thân với giai đấy hãy thử đánh tiếng trước xem,đại loại nói là: dạo này em thấy T buồn lắm, rất tủi thân vì hình như anh ko còn yêu nó nhiều như trước ect ... em thấy trong chuyện này anh ko đúng, con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có chỗ dựa vững chắc, anh ko bảo vệ đem đến cho nó cảm giác an toàn cho dù mẹ anh hay gia đình anh có ko thích nó cho lắm chỉ cần anh thực sự ủng hộ nó em chắc chắn là nó chịu được đằng này ... Em sợ là cứ tiếp tục thế này nó ko chịu đựng được nữa đến lúc đó cả 2 cùng đau khổ mà ở đời cái gì mất đi mới thấy quý ... Đại loại là như vậy. Chủ topic là người trong cuộc chắc sẽ biết cách nói hợp lý hơn tui.
    Nhưng thật lòng phải nói thế này. Chủ topic nói giai này bản chất là tốt. Thế nào là tốt??? Ko ăn trộm ăn cướp? Ko đầu mấu đanh đá??? Có vẻ hiền lành là tốt??? (thế thì em xấu dễ sợ ) Xin thưa ko hẳn là như vậy. Giai này là kiểu người sống nhạt nhoà, ko chính kiến, bạc nhược, ko yêu ko thích một điều gì cuồng nhiệt vì vậy ko bao giờ tranh đấu (kiểu người này em đã từng gặp qua ). Mà như vậy cũng ko thể gọi là tốt. Nhà giai này lại toàn người ích kỉ vãi lều. Những người ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Gái bạn chủ topic tính cách ko đủ mạnh mẽ về làm dâu nhà này chắc khóc hết nước mắt cả ngày.
    Chủ topic lại nói, trong 2 năm yêu nhau giai ko làm gì có lỗi. và những dấu hiệu đó là ko rõ ràng. Nhầm to. những dấu hiệu đó rõ như ban ngày. Cả giai cũng nhìn thấy (vì có giải thích nhé). Mà những tội lỗi đó còn lớn hơn tất cả những lỗi khác bởi nó ảnh hưởng đến cả hạnh phúc về sau của ít nhất 2 con người thế nên ko nhỏ chút nào.
    Chủ topic lại bảo, gái nếu thấy tình hình ko sáng sủa hơn cũng bỏ của chạy lấy người??? Thế nào gọi là sáng sủa hơn đây? Chỉ cần họ tỏ ra tử tế hơn 1 chút là ok??? Xin thưa trong cái cõi đời ô trọc này hạng người giả dối nhiều vô số kể (em cũng là 1 dạng ). Trong TH họ cần lấy gái về làm ô sin, sợ gái chạy mất họ giả vờ ngọt ngào 1 tí thì sao??? Gái nếu đã đưa chân vào rọ mà ko suy nghĩ kĩ thì ... ô hô ai tai... Giống người ích kỉ cực kì đáng sợ, ko những ích kỉ lại còn ko biết lẽ sống, ko đến xỉa đến lý lẽ. Họ vớ được gái rỗi kiểu gì cũng có cách làm gái dù khổ sở, đau đớn, nhục nhã cũng ko dám bỏ đi. Đơn cử 1 kịch bản cũ rích thường khá xảy ra nhá: Gái về lầm dâu -> sinh 1 thằng cu -> thêm 1 bé gái -> chồng gái sẽ ngọt ngào: em yêu (oẹ) bây giờ mình có con nhỏ, mẹ lại già yếu thôi em nghỉ làm 1 thời gian để chăm lo gia đình, đợi con mình cứng cáp hơn đi nhà trẻ được thì em đi làm lại cũng ko muộn phải ko? Gái bùi tai ok. Sau đó việc nọ nối tiếp việc kia, gái muốn đi làm lại ko thể được nữa rồi vì: Cô coi thường tôi ko kiếm đủ tiền nuôi cái nhà này hả??? ... Gái bạn chủ topic lại là mẫu hịnh phụ nữ đảm đang cam chịu điển hình. Đến nước này thường tự nhủ: Thôi 1 điều nhịn là 9 điều lành. mình nhịn anh ấy 1 tí cho gia đình yên ấm. Ôi thôi cái nhịn 1 tí ấy dẫn đến nhịn nhiều tí Lúc này thường là cho dù gái bị đối xử tàn tệ, mẹ chồng diếc móc cũng ko còn phản kháng được nữa vì hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. cũng chưa chắc dám kể với cha mẹ gái vì sợ ông bà đau lòng. Ôi thôi xong 1 kiếp hồng nhan
    Nếu chủ topic thực lòng yêu quý cô bạn đó, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn mình. Hãy dũng cảm dội 1 gáo axin lên đầu gái cho gái tỉnh. Có thể gái đau khổ, giận dữ với chủ topic nhưng về lau về dài gái sẽ hiểu tấm lòng của chủ topic.
    Bạn bè để mà làm gì khi khó khăn ko ở bên nhau, tránh cho nhau phạm phải những sai lầm mà phải hối hạn cả cuộc đời.
    Trong cuộc đời tôi bạn ko nhiều, tôi dễ chơi nhưng khó thân. Mất bạn vì nói thẳng cũng ko ít, vì những lý do trời ơi cũng ko hiếm. Nhưng tôi lúc nào cũng quan niệm, nếu bạn mất vì mấy lý do vớ vẩn ko đáng để mình buồn. Có những người bạn từng ko muốn thấy cái mẹt đểu của tôi vì tôi mắng họ phũ quá nhưng sau bao nhiêu năm giờ nhìn lại mới thấy là thân nhau nhất.
    Chủ topic hãy bảo gái. Nếu gái ko nỡ lòng nào chặt 1 phát đứt cái mối tơ tình này, ko nói cho thằng giai hiểu được thì phải từ từ ko vội vàng. Họ đánh tiếng coi như ko nghe thấy, ko biết. Bao giờ họ nói trực tiếp với mình hẵng hành động. Nếu là mẹ giai nói trước thì phải khéo léo nói rằng (làm ra vẻ ngây thơ tong tắng em ko biết gì ): dạ cháu chưa nghe anh ấy nói về chyện này bao giờ -> tránh trả lời trực tiếp. Rồi kiếm cớ chuồn ngay. Nếu giai đến nói về việc cưói xin lúc đấy hãy tra đổi thẳng thắn như đề cập bên trên. Dựa vào thái độ phản ứng của giai mới đưa ra các kết luận tiếp theo.
    Tuy nhiên với 1 bà mẹ chồng ghê gớm như vậy ko thể loại trừ khả năng khi gái đến chơi có mặt gái và giai (có thể nhiều người khác) bà ta nói rằng: 2 đứa tính gì thì tính cưới nhanh lên, trong năng nay hoặc sang năm sau phải phang đi
    Như thế thì tính sao??? Gái phải tình cách hoãn binh, đầu tiên xem giai phản ứng (thường là dạ vâng bọn con năm sau sẽ cưới etc...) Gái cứ nương theo chiều gió, dạ vâng để con với anh ấy bàn thêm xem cụ thể thế nào, cũng phải thưa chuyện với cha mẹ con nữa ạ. Etc,,,
    Sau đó phải hẹn gặp trai và nói riêng cụ thể về HP 2 đứa như đã đề cập
    Nhưng dù sao ý kiến của em vẫn là bỏ của chạy lấy người. Qua thái độ nhà đấy thấy hy vọng thay đổi cỡ khoảng 0.0000001%. Nói gái đừng buồn nhưng đấy là thực tế ợ
  7. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    bó chiếu.
    Loại này thì lượn đi cho sớm thôi, mẹ đã thế con lại còn nhu nhược, lấy về khổ cả đời thôi, trên đời thiếu gì người ( anh chẳng hạn)
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mọi người bảo em cách để nói chuyện với nó về vấn đề này như thế nào.
    Những lần nó cáu giận anh kia em cũng đã thử đổ dầu vào lửa để chúng nó chia tay nhau luôn. Kiểu như: Anh ấy thế là ko được. Kiểu như thế t ko chấp nhận được. GĐ anh ấy như thế rồi mày sẽ khó sống đấy.
    Vậy mà đến lúc anh kia đến (chả cần xlỗi gì hết) chỉ cần có vẻ xuống nước là nó bỏ qua rồi (chả bao giờ anh ấy fải nói câu xlỗi), em cũng nói với nó là "Chuyện may và a ấy nếu ko giải quyết rõ ràng thì nó sẽ mãi là vđề đứng giữa 2 đứa mày....
    Em thì em cũng chỉ dám làm như thế thôi, vì sự thật, nếu nó bỏ anh ấy mà cũng ko hạnh phúc hơn thì em cảm thấy có lỗi lắm. Nhỡ nhận định của em là sai lầm thì sao?
    Bây giờ em fải làm gì, hay đứng nhìn nó bước vào, và ở bên nó khi nó bị tổn thương là đủ. Mà em cũng thấy nhiều lần nó bị tổn thương rồi, nhưng bản tính của nó là nhường nhịn, luôn muốn sống hoà bình.
    Nói chuyện với anh kia thì trước đây em cũng nói mấy lần, lần nào gặp em cũng chỉ ý tứ nói mà thôi. Bạn em ko muốn anh ấy biết là chuyện gì giữa nó và anh ấy, nó cũng kể cho em nghe, nên trước mặt anh kia vẫn phải làm như ko biết gì. Ức
  9. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào với bạn em ư: Em nói với nó, tớ đã phân tích rồi, nếu bạn vẫn cứ khăng khăng muốn yêu và lấy hắn ta, thì sướng hay khổ sau này tự bạn chịu, đừng than với ai cả. Bởi vì con đường đó là tự bạn chọn mà. Nói thật với em, khi nghe e kể là đang giận nhau, cậu bạn trai đến chưa cần xin lỗi mà bạn em đã tha thứ thì chị đã đủ hiểu bạn em là người như thế nào. Nói chung người như thế sẽ ko sướng đc đâu em ạ, vì dễ dàng cho qua mọi thứ, dễ đến mức người ta sẽ dễ dàng lấn tới và không quan tâm đến cảm nhận của mình đâu. Thế nên tốt nhất nếu đã "KHÔNG THỂ BỎ" cậu bạn trai thì hãy xác định là sẽ luôn phải nhịn, ấm ức và ... nhịn.
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đạp cho phát, cho lượn khẩn trương cho nước nó trong. Mình là con trai mà cũng chịu hết nổi kiểu thế. Mẹ mình cũng thuộc type người khó tính nhưng cũng không đến nỗi thế. Hic! Khuyên chân thành, BỎ! BỎ KHẨN TRƯƠNG! Kiếm thằng khác cho nó lành!

Chia sẻ trang này