1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai kiểu này thì tính sao đây????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Khuyên gì nữa, gửi ngay cho bạn em cái topic này, cho nó đọc, đọc xong mà vẫn quyết theo anh kia thì kệ thôi,..
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai này theo mình không phải tính gia trưởng. Nếu là một người đàn ông đích thực, thì khi bố mất rồi, không khi nào để mẹ và chị lấn lướt đến kiểu như thế, mà phải đứng ra gánh vác trách nhiệm gia đình, và có tiếng nói nhất định trong gia đình. Nói thật, đây là một mẫu đàn ông nhu nhược, và theo kiểu mềm nắn, rắn buông. Hoàn toàn không có chính kiến, không phải gia trưởng mà là bắt nạt được ai thì ra sức bắt nạt thôi.
    Là thằng đàn ông, đến trong nhà còn không dám có chính kiến, không biết cái gì NÊN và KHÔNG NÊN, không biết cái gì THEO và KHÔNG THEO, thì chẳng xứng đáng làm chỗ dựa cho người khác.
    Thật đáng tiếc cho bạn gái của chủ topic. Nếu cứ cố đấm ăn xôi, thì rồi cũng sẽ phải chịu cả một đời uất hận, nuốt thầm nước mắt mà thôi.
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bỏ quách đi cho xong ,đúng là người vô tâm chăng quan tâm đến bạn gái mình gì cả,lại còn chuyên mẹ chồng nàng dâu thế này cũng nản
  4. hamifunny

    hamifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài chị ah, có fim như thế hẳn hoi đấy, mỗi tội em không nhớ tít, nhưng mờ kết đẹp lém, chị í không chủ động bỏ mặc dù tức lồi mắt (vì chẳng còn kẻ thứ 3) nhưng khi có anh 3 tới, vừa đẹp zai, tử tế lại còn ...độc thân, quan trọng là gần nhà nhà nhau mà không biết (quen nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, nhà anh kia bị xì ga (vô yình hay cố ý thì em ko nhớ) lúc anh í đang chị này sang cứu kịp thời, thế là dần quen rồi iu nhau. (Chị í xinh lắm ah, em còn thik)
    Đó, túm lại là chạy người bỏ của đi, mặc dù hơi bị đau nhưng chỉ lúc đầu thôi, đau 1 lần còn hơn mãi mãi (mãn tính là không chữa được nữa--wait for death)
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    KO hiểu sao em luôn ko thix những ng` quá nghe lời mẹ.Đành rằng con trai rất yêu mẹ,mẹ rất hay chiều con trai hơn,nhưng ngay cả lớn,khi m` có tcảm cuả riêng mình mà cứ áp đặt,cứ qá theo mẹ thì khó lắm.Công nhận tình cảnh của bạn ấy khổ thật,1 bên là chồng tương lai,1 bên là mẹ chồng,khó phết,cái qt bây h là anh n`g iu của bạn ấy phải tự biết mà thay đổi mà dung hoà thôi.Nếu tớ là bạn ấy chắc tớ phải nói thẳng thắn,nói hết những j mình bức bối trong lòng cho anh n`g iu kia hiểu.Vì cũng sắp lấy nhau đến nơi rồi,nếu cứ jữ mãi trong lòng,càng khó chịu,dồn lại sẽ có lúc ko chịu đựng dc.Lúc đấy tất yếu là chia tay.
    Mà chưa cuới đã ntnày,ko hiểu cuới khổ đến đâu,chịu đến ntn?

Chia sẻ trang này