1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai làm khó em - cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulagi89, 26/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulagi89

    yeulagi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn trai mới chia tay không được bao lâu thì anh ấy đã làm khó em. Anh ấy muốn nói chuyện “ quen “ với anh ấy cho ba mẹ em biết.
    Nhưng em vẫn còn đang đi học nên ba mẹ của em không ủng hộ việc em yêu đương. Nên em rất lo. Mẹ em và anh trai đang bị ốm nữa :(.
    Các huynh giúp em chữa ca này với. Làm sao để dứt khỏi thằng đó đây?
    P/s: thằng này luôn bắt buộc e phải làm theo lời nó và chuyện em quen nó k có gì trong sáng.
  2. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bảo với mẹ : " Mẹ ơi có thằng điên nó cứ theo con , cứ nói lảm nhảm linh tinh .Nó mà đến tìm mẹ nói gì thì mẹ cứ đập cho nó 1 trận nhé "
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ấy, thế hồi đấy đã có cái video clip gì với nó chưa
  4. yeulagi89

    yeulagi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dạ làm gì có anh. Nó cứ gây khó dễ cho em hoài. Nó bảo là để nó gọi điện nói chuyện với mẹ em thì mới để em yên.
  5. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có cái gỉ đâu mà e phải lo, mẹ là người hiểu ta mà. Theo anh là e thỏa thuận trước với mẹ về nội dung sẽ nói chuyện với đ/c kia như sau: e phải làm cho mẹ hiểu đồng chí này không ra gì, nhưng khi mẹ nc điện thoại với đ/c ấy phải giả vờ là con đã chia sẻ vơi mẹ rằng anh ấy là người tốt, rất quan tâm đến con, rất chân thành và hiểu con, anh ta muốn cưới con làm vợ, bla, bla... Dụ cho chàng trai đến nhà rồi 3 mặt một nhời thống nhất hỏi anh ta:yêu là phải đi đến đích, quan điểm bao giờ cưới, thu nhập của anh ta thế nào, gia cảnh ra làm sao, ... Nói chung là hắn muốn đến nhà thì ta cho đến nhà rồi xem hắn chém gió ra sao, biết đâu đây lại là một mối lương duyên tốt của e thì sao:-))
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    =)) cửu âm chân kinh tầng thứ 10 ah =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @em gái 89: cái đoạn em nói wen nó k trong sáng là gì ấy nhể. Nếu mà chưa có "di tích" gì thì dễ xử lý hơn.
    Cách đơn giản là nói ra cho mẹ em biết, đằng nào cũng người một nhà làm sao mà giấu suốt đời được, nhất là lỡ thằng kia nó có chí phèo, nó lại biết n về em và gia đình em, làm sao cả vú lấp miệng em hoài, chẳng qua nó biết em sợ bố mẹ em biết chuyện 2 đứa nên nó lấy cái đấy uy hiếp, nói trước cho mama biết là nó hết bài, khi thằng kia gọi đến tự mama biết xử lý
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hỏi thẳng: Anh nghiêm túc chứ?
    Nó: Nghiêm túc, thật sự nghiêm túc.
    emyeulagi89: ok, vậy tối qua nhà em
    Nó: Thưa cô, chúng con đã v.v.v.
    Mẹ(ngoáy lỗ tai): phân tích abc sau đó hỏi emyeulagi89: ý con thế nào?
    emyeulagi89: con ko thích nó
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Mới tí đã xoắn. Em bảo thằng cu bạn em.Tối nay mẹ tớ mời ấy đến nhà nói chuyện với mẹ tớ. Lại chạy cong kim lên ấy à. Nhóc con, mới tí tuổi đã đòi giang hồ.
  9. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nó đe em thế thôi. Đe lại nó cho nó chạy mất dép.
    Thích về hả ok về gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
    Còn đã mờ ám gì rồi thì ... ;))
  10. yeulagi89

    yeulagi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhà nó với nhà e k gần nhau. nó lúc hiền thì nói chuyện với e rất khác, nhưng lúc dữ thì .... chữi liên tục xưng mày tao này nọ coi e k ra gì, k hề tôn trọng e. Mỗi khi làm lành rồi nó lại coi như chưa chữi e câu nào :( h e phải làm sao đây ???

Chia sẻ trang này