1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai làm khó em - cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulagi89, 26/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulagi89

    yeulagi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mà e cũng k dám kể mẹ. k mún mẹ buồn :(
  2. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác này gặp thằng chí phèo rồi

    Bác kể thì mẹ bác buồn 1, bác dấu mẹ bác buồn 10
    Bác kể bác còn thoát được, bác dấu thì bác tập xác định dần đi là vừa

    Còn kế thì các tiền bối tư vấn cho bác hoàn hảo rồi, chỉ còn chờ người thực hiện có tốt nữa hay khôgn thôi
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ko có bằng chứng j mà cũng sợ à? Cứ chối phắt đi là được. Bảo là cái thằng thần kinh đấy nó đeo bám con ko được nên giở trò chí phèo bị con đá.
    Dù có tự kể hay thú nhận thì mẹ bạn cũng buồn thôi. Tốt nhất để nửa nghi nửa ngờ, dù sao vẫn còn hơn là biết chắc chắn 100%. Sống tốt lên rùi mẹ bạn tin tưởng sẽ cho qua thôi.
  4. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhờ 1 anh giai nào trông "chất" vào đi cùng đến gặp nó bảo bạn trai mới của em . Nhờ thêm anh kia răn đe nó vài câu máu me tý anh nghĩ chắc nó cũng phải nghĩ lại đấy :))
  5. sjnh_vjen_ngheo

    sjnh_vjen_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ca này chắc tới "z" rồi nên mơi bị uy hiếp như thế còn không thì ...[r23)] .thôi liệu mà đầu thú với mẹ đi ,may ra còn cứu vãn được :))
  6. yeulagi89

    yeulagi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chưa có bậy gì hết á. e dứt đc nó. cám ơn các bác nhé ^^
  7. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Ở đời lắm người khùng khoằm nhỉ ?
  8. thanhgamo

    thanhgamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    He he, tưởng sao, nếu như em nói thì sợ gì chứ, con gái lớn rồi thì có bạn trai là bình thường mà ko hợp nữa chia tay cũng là bình thường, mẹ em chắc sẽ đứng về phía em, những thằng như thế này em bỏ là đúng rùi.
    Chúc em vui

Chia sẻ trang này