1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai mình đòi hỏi chuyện đó, mình phải làm sao bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h2000, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h2000

    h2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mình đòi hỏi chuyện đó, mình phải làm sao bây giờ

    Mình đang rất mệt mỏi, chuyện này cứ lặp đi lặp lại gần 1 tháng nay và nó khiến mình cảm thấy chán nản.
    Mình và anh ấy quen nhau được gần 4 tháng, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy nhau mình và anh ấy đều có cảm giác lưu luyến và rồi hai đứa đến với nhau. Trở thành người yêu của nhau từ lúc nào không hay biết.
    Nhưng, bạn trai mình là một người khá bốc đồng, nhiều lúc có thể trong cuộc sống anh ấy đã có quá nhiều thứ. Anh là một người tốt, nhưng lại nóng tính và rất tự mãn về bản thân. Bởi vì anh ấy sinh ra và lớn lên trong một gđ rất giàu có. Và có thể từ trước đến giờ, anh ấy muốn cái gì là được cái đấy.

    Anh cũng kể cho mình anh đã qua một vài mối tình, thậm chí anh lên giường với họ. Quen anh, mình suy nghĩ là sẽ không để ý những chuyện trước đây cua anh ấy nữa chỉ cần bây giờ anh yêu mình, tôn trọng mình là được.

    Lúc quen nhau khoảng 3 tháng, vì công việc hai đứa mình có đi xa và anh đón mình, thế là hai đứa ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Mình tháy rất khó xử lúc ban đầu, mặc dù rằng mình cũng thương và yêu anh ấy. Bọn mình đã ở bên nhau suốt gần 5 ngày, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Nhưng mình cố gắng tránh chuyện quan hệ ******** trước hôn nhân. Vì mình quan niệm cho dù mình yêu anh ấy nhiều mình vẫn sẽ giữ cho đến ngày cưới của mình.

    Từ khi đó trở đi mối quan hệ hai đứa mình ngày càng thắm thiết, thấy anh yêu và lo lắng cho mình. Mình cũng happy về những gì đã có với nhau. Nhưng kể từ đó, anh càng ham muốn nhiều hơn. Đi chơi với nhau anh nói là anh muốn hai đứa ở bên nhau........anh ko dám nói thẳng ra, nhưng cuối cùng ý của anh là muốn vào ks để hai đứa được bên nhau. Mình không thể chịu nổi ý nghĩ đó........mình tức giận, và anh nói là nếu mình ko thích thì cũng ko nên tỏ thái độ giận dữ như vậy.

    Hầu như tuần nào, mình và anh cũng gặp nhau. Đôi lúc cũng co cảm giác càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Rồi cuối tuần khi bên nhau anh cứ nói là anh thích được ở bên nhau. Mình thì toàn phớt lờ chuyện đó. Thực sự thì đôi lúc bọn mình có âu yếm nhau trong xe, nhưng dường như chuyện đó vẫn chưa đủ đối với anh ấy hay sao ấy.

    Tối hôm qua lại một lần nữa anh nói rằng anh muốn hai đứa ở bên nhau. Mình mệt mỏi, căng thẳng, mình ko thể hình dung ra được chuyện mình vào ks mặc dù biết rằng sẽ không xảy ra điều gì quá giới hạn ( cái này mình tin bản thân mình). Nhưng mình không thích việc phải vào ks vì mình sợ người khác sẽ đánh giá.

    Nếu như mình và anh ấy đi chơi xa, thì ở chung phòng nhau mình cảm thấy tự nhiên hơn là như bây giờ.........Cái cảm giác của mình là giống như anh ấy đi thoả mãn nhu cầu vậy. Mình không thích như vậy. Mặc dù anh ấy nói rằng yêu nhau anh ấy muốn có cảm giác được bên nhau, âu yếm nhau. Mình thấy mệt mỏi nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này.
    Anh bảo mình vô cảm, không yêu anh, nên mới không có feeling thích ở bên nhau..............Mình phải làm sao bây giờ.....Hãy cho mình lời khuyên
  2. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hủng hộ h2o fát
    hé hé.....đàn ông là thế.
    quan trong là sau này ở được với nhau, đêm tân hôn ko nghĩ đến con khác, ngủ với vợ mà mơ đến con khác thì jải tán từ vong 1.
  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    " bạn trai mình là một người khá bốc đồng", " Anh cũng kể cho mình anh đã qua một vài mối tình, thậm chí anh lên giường với họ" <---- Cái này là nghi ngờ lắm này, tớ nghĩ hai người cần có thêm 1 thời gian tìm hiểu nhau nữa thì mới "gần nhau" được
  4. lananhyeunam

    lananhyeunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi thì cho thôi bạn à, rất chân tình đó... sống được bao năm nữa mà không sung sướng đi
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1. Đồng ý với quan điểm của bạn Robby nên quote lại nguyên văn, khéo "gần nhau" được 2 tháng thì chủ topic thành người ở trong câu chuyện của anh chàng này kể cho người khác với nội dung vậy đó
    2. Nếu....chủ topic chỉ ngại có vậy thì....cứ yên tâm, mọi người chắc chả rỗi hơi đánh giá đâu, quan trọng là mình cảm thấy thế nào thôi.
    Nhưng nói thật, bạn nên từ chối khéo léo (đừng nên gay gắt quá), làm giảm ham muốn của anh chàng đó lại. Bằng không, hãy buông mình đi, nhưng đừng dằn vặt và ân hận về điều đó.
    3. Có thể 10 năm nữa tớ đánh giá việc này khác , nhưng h cứ tạm khuyên thế đã
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là nam giới. Và cũng từng có những đòi hỏi giống với bạn trai của bạn hiện giờ (người yêu của mình trước đây không "cứng" như bạn).
    Nam giới là vậy. Đa phần đều tham lam và muốn chiếm đoạt trọn vẹn những thứ mình muốn có. Và thường không nghĩ đến những gì xảy ra sau đó (mình đang nói trong phạm vi chuyện này).
    Theo mình thì bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi có quyết định cho riêng mình. Khi bạn chắc chắn rằng bạn cần phải giữ gìn sự trong trắng cho người sau này sẽ là chồng của bạn thì hãy cố gắng làm điều đó. Nếu anh chàng đó cứ lặp đi lặp lại hành động muốn chiếm hữu thân xác bạn thì hãy suy nghĩ lại vấn đề tình cảm. Có nên tiếp tục giữ mối quan hệ với người đó hay không?
    Đàn ông khi yêu thật lòng và biết suy nghĩ thì sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương đên người mình yêu! Bây giờ cuộc sống càng ngày càng lẫn lộn, mọi thứ điên đảo hết cả lên. Giá trị vật chất, tình cảm nhiều khi bị hiểu sai.
    Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 26/10/2008
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn chưa sẵn sàng cho chuyện này và có lẽ sẽ ko bao giờ sẵn sàng khi chưa có đám cưới diễn ra. Thế nên tâm sự thẳng với bạn trai, là em ko muốn, thực sự không muốn điều đó, không phải vì em ko yêu anh, mà đơn giản là vì em ko sẵn sàng và hứng thú để làm chuyện đấy cùng anh. Nếu anh người yêu hiểu được thì tốt cho cả đôi bên, còn nếu không thì tùy bạn, nếu thích thì bạn giữ lại còn ko thì đường ai nấy đi.
    Tớ nghĩ, chỉ nên làm cái gì khi mà bản thân mình thích, mình muốn, và mình cảm thấy là đúng, thì sau này mới khỏi day dứt và ân hận...chứ đừng vì bất kỳ 1 lí do nào khác tác động vào, nhất là những chuyện nhạy cảm như thế này. Chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.
    P/s: Tớ off topic cái: Avatar của bạn giocuon_thuyentroi thật là hình tượng quá đi, nhất là khi bạn post bài ở topic này nữa . J/k
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bây h vẫn còn nhiều người quan niệm về TD trước hôn nhân gay gắt quá nhỉ
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    99% đàn ông chén xong phắn...
  10. pikachu2706

    pikachu2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin chúng nó (khuyên thật lòng đấy).
    Cái bác ở trên nói đúng đấy
    Còn nếu mà bác đã mún thì đừng hỏi dân làng, đã hỏi dân làng thì nên theo đa số. mà đôi khi đa số chưa chắc đã đúng
    Thôi thì khuyên bác đã làm thì đừng ân hận mà cảm thấy sẽ ân hận thì đừng làm (để sau này nghĩ lại lại thấy ân hận)
    (đi rồi)

Chia sẻ trang này