1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai mình đòi hỏi chuyện đó, mình phải làm sao bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h2000, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2000

    h2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sẽ có một cuộc trao đổi thẳng thắn với anh ấy về vấn đề này. Mình cũng sẽ sẵn sàng chia tay, và không hối tiếc điều gì.......cho dù mình hiện tại vẫn yêu thương anh ấy. Nếu như anh ấy vẫn không thay đổi.
    Mình thừa nhận mình cũng có những ham muốn khi bên cạnh người yêu, nhưng mình luôn biết trấn tĩnh mình bằng lý trí. Mình vẫn muốn mình dành cái gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương và sẽ làm chồng của mình....
    Đàn ông mình hiểu nhu cầu của họ về *** rất cao, nhưng mình nghĩ nếu anh ấy yêu thương mình thực lòng thì sẽ hiểu điều đó...Còn trường hợp anh ấy không chấp nhận thì có lẽ mình sẽ ra đi............Mọi người đã có ai từng rơi vào hoàn cảnh của mình không..
    Mình thì sẽ không có chuyện quan hệ trước hôn nhân cho dù mình có yêu thương đi chăng nữa.
    Thực ra, mình thích dành cái gì tốt đẹp nhất cho người xứng đáng mà thôi.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ quan điểm của bạn h2000 về vấn đề này, và mình hiểu cảm giác bản thân mình phải tự xác định cũng như bảo vệ quan điểm của mình như thế nào. Cái chính là mình cảm thấy người yêu bạn dường như thiếu tôn trọng bạn (trong vấn đề này), theo mình thì là người ai cũng có những ham muốn, kể cả đàn ông hay phụ nữ đều thế cả, có điều kiềm chế đúng lúc và thông cảm với đối phương. Mình thấy cái lý luận "vô cảm, không yêu" của đàn ông khi không đòi hỏi được bạn gái mình nó cứ hèn hèn thế nào ấy. Nếu là mình, ở trường hợp này, mình sẽ nói dứt khoát quan điểm của mình với anh ấy, và chấp nhận hay ko là do anh ấy, bản thân mình sẽ ko thay đổi. Mình cũng đã có những cuộc nói chuyện rất thẳng thắn về vấn đề này với ng yêu mình, và mình thấy nó khá có hiệu quả, bạn thử xem nhé. Chúc vui!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1 + vàng 2 + vàng 4: Thì nói quách ra với anh chàng là: kô thích đi khách sạn mà thích đi nghỉ hẳn 1 tuần bên cạnh nhau, anh trả tiền.
    Vàng 3: Nếu giữ quan niệm đó, thì đừng có nói cái câu in đậm phía trên, vì tình trạng này mà đi chơi 1 chuyến như vậy là chắc chắn có QHTD đấy.
    Đánh số sai, phải sửa lại, he he.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 27/10/2008
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hợ ... đã gần gũi anh ta đến thế rùi.... sau này chồng tương lai có thể tin là bạn ko có gì ko?
    Lý thuyết là: tình cảm chân thành sẽ chứng minh tất cả
    Thực tế là: ... ít người nói tin mà bụng dạ họ tin lắm ... ^^
    Thế cho nên là ... CỐ ĐƯỢC ĐẾN ĐÂU THÌ CỐ NHA ^^
    CHÚC VUI !
  5. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    trước sau cũng mất nên cho đi
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đúng
    Mà ko chén thì bị chê là dại
    Nói chung, mất time đầu tư đến 4 tháng thì cũng phải được cái gì chứ.
    Đọc lên giống sách vở nhỉ
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng là đàn người như nhau cả thôi
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hợ, ban đầu chỉ nghĩ là do bạn ko sẵn sàng làm điều đấy, nên mới viết thế, chứ đọc sang post này thấy bạn hay hay là...kiểu như rất lý thuyết,hoặc câu chuyện này là bạn dựng lên chứ ko phải tình huống có thật...Thật sự là tớ cảm thấy như thế.
    Vàng 1: Điều này bạn muốn dành cho ai là tùy ở bạn, nhưng chẳng nhẽ, bạn ko hề muốn người đàn ông bạn đang yêu thương trở thành chồng mình . Ý mình nói chuyện thẳng thắn là em muốn chuyện này diễn ra sau khi có đám cưới (với anh) và em chỉ sẵn sàng làm việc đấy dưới cái vỏ hôn nhân. chứ nếu theo như bạn thì cuộc nói chuyện khéo dẫn đến, anh ko xứng đáng để em trao tặng thứ mà em nghĩ là quý giá nhất đời con gái...
    Vàng 2: Đàn ông hay đàn bà ở đây như nhau, đàn bà cũng có nhu cầu như thế, nếu mà đàn bà nào nhu cầu thấp hoặc ko có nhu cầu thì mới đáng phải xem lại...nhu cầu nhé, chứ ko phải là ham muốn tới độ bệnh họan, thế nên bạn cần hiểu lại khái niệm này, ko có lại oan cho người yêu của bạn.
    Vàng 3: Như thế nào thì là xứng đáng và ko xứng đáng hả bạn - tớ nghĩ mấy việc này, nếu đồng ý thì cả đôi bên cùng mất và cùng được, có phải gã đàn ông xin xỏ hay là được ban tặng, ban ơn đâu mà "xứng đáng". Chỉ là đàn bà sống ở xã hội như Việt Nam thì cần phải tỉnh táo và cẩn trọng khi quyết định, để chính bản thân mình ko day dứt, ko ân hận, ko hối tiếc, và có thể chịu được thị phi nếu đi quá giới hạn, chỉ là thế thôi. chứ bạn đưa lên xứng với ko xứng, nghe đao to búa lớn quá. Thế thì chồng bạn có mà cả đời mang ơn bạn chăng
    Cuối cùng là quan niệm của bạn, bạn nên giữ, và giữ vững, đừng để ai làm lung lay...vì ai lại phá vỡ lời thề với chính mình đâu bạn nhỉ.
    Nhưng chốt lại thì tớ thấy, chỉ có chia tay bây giờ thì mới giữ được lời thề, vì cứ đà này, kiểu gì bạn trai của bạn cũng sẽ là người "xứng đáng" mà thôi
  8. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên là không nên ngoại trừ bạn nghĩ chuyện đó là bình thwờng. Nhưng nghe bạn nói mình nghĩ bạn không mong điều đó xảy ra. Nếu cần bạn có thể hạ nhiệt cho đồng chí ấy, hôm nay bạn bảo bị đèn đỏ rồi bạn bị bệnh phụ khoa cần phải kiêng khem trong nhiều ngày... hoặc tránh đi đâu để rồi loằng ngoằng lại vào nhà nghỉ. Giai nhà bạn theo mình thì anh ta đã quen được chén rồi.
    Thực sự nếu bạn thẳng thắn nói chuyện việc này thì chả sao cả vì cái mà bạn đề nghị đều hoàn toàn đúng. Còn vì chuyện bạn từ chối mà bạn trai giận dỗi nói rằng bạn không yêu anh ta? Đừng có ngu dại mà tin nghe cưng. Anh khuyên thật lòng đấy
  9. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Về lý thì đúng là phải giữ gìn đến đêm tân hôn,nhưng về tình thì như bạn là hơi cứng nhắc...Nhưng theo như bạn kể về người bạn trai kia thì nếu như sống chung với một người bốc đồng như thế thì có lẽ là người đấy chưa đủ đáng tin cậy để bạn có thể trao thân đâu....Đàn ông thường thích hái hoa bắt **** chán chê,nhất là với con người bốc đồng thì thường đi liền hiếu thắng,nếu bạn dễ dãi quá thì sau này bạn sẽ khổ,bạn chế ngự được họ bạn sẽ có tất cả,nếu bạn yếu đuối uỷ mị,thì chính bạn tự hại mình....Mà có gì đâu,SAi sửa chửa đẻ bạn nhỉ...hihihi
    Any way,cứ nghĩ về các phương diện trên nhé...
  10. 0ssiw0

    0ssiw0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Anxiety.
    Bạn nên tránh ở 2người ở một mình với nhau, nguy hiểm lắm
    Bạn đã có quan điểm: không có quan hệ trước hôn nhân, thì hãy cố giữ mình, k sau này sẽ lại dẵn vặt mình.
    Chúc bạn vui

    Được 0ssiw0 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 27/10/2008

Chia sẻ trang này