1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai mình đòi hỏi chuyện đó, mình phải làm sao bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h2000, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chung giường nhau mấy ngày ko chén thì quả là lạ Kiểu như mỡ treo miệng mèo ý
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác ko đọc mục "chuyện lạ" bh à????
  3. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn gái đã "chung giường" 3 năm rồi đấy chứ. Đi KS có, đi du lịch có... tôi cũng rất ham muốn, bạn gái cũng vậy,nhưng quan trọng là trách nhiệm với tương lai, trách nhiệm với người yêu.
    Bạn có tin ko, chung giường 3 năm mà tôi chỉ tới Y, ko tới Z, vì nhiều lý do, tôi rất yêu bạn gái mình, tất nhiên rất rất hy vọng chuyện hôn nhân. Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước đc chuyện gì, lỡ có gì xảy ra thì bạn gái tôi vẫn có thể tự tin có 1 cuộc sống mới, ko bị chồng dằn vặt và tôi cũng ko fải cảm tấy có lỗi với người mình yêu. Mà chuyện gì xảy ra thì nhiều lắm bạn à, chủ quan có mà khách quan cũng có, làm sao lường hết đc. Còn nếu cưới đc nhau thì quá tuyệt, dù đã biết hết về nhau nhưng vẫn chưa nếm đc trái cấm, khi đó tôi tự tin mình có đủ "kỷ thuật" để ko hấp tấp làm vợ thất vọng về đêm tân hôn, chúng tôi lại có đc điều đặc biệt thiêng liêng dành cho nhau...
    Khi yêu nhau mà ko có gì hết thì thật khổ sở, tôi ko khuyên bạn hãy cho, tôi kể chuyện này chỉ muốn nói với bạn rằng hãy cho khi cần thiết và hãy biết giữ lại gì đó cho bản thân mình
    2 bạn đã vào KS thì chuyện ko cho tiếp diễn là rất rất khó, nhưng hãy bản lĩnh để giữ lại ở giới hạn cuối cùng bạn nhé
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    vấn đề muôn thuở của đàn ông và một số con gái, có lẽ bạn già rồi chăng ? mình thấy lớp trẻ bây giờ sống thoáng hơn trước, họ thoả mãn tối đa nhu cầu cá nhân, có thể suy nhiều bạn ở đây sẽ phản đối quan điểm của mình nhưng điều đó không quan trọng vì đây là xu hướng, trước sau thì nó cũng sảy ra, rồi các bạn sẽ thấy, họ yêu nhau mọi lúc mọi nơi, họ trở nên bệnh hoạn như mấy vụ scandan ấy
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ đặt gạch đi rồi muốn làm gì thì làm.
    Làm con gái giống bạn chủ topic này rất khổ. Phải chống chọi với ham muốn của zai và của chính mình.
  6. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chung giường mấy ngày mà k có chuyện gì thì có gì là bất thường đâu nhỉ Kiểm soát đc mình thì chuyện đó là rất bình thường!
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng kiểm soát được mình hay không mới là chuyện nhớn.
    Mình đang định nuôi ... mấy ngày cuối tuần đây. Không biết có kiểm soát được mình không nữa.
    Em ấy mà lại cứ đòi cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh thì kiểm soát được cũng khổ
  8. h2000

    h2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý chân thàh của mọi người. Mọi người bảo rằng đã ở bên nhau 5 ngày mà không xảy chuyện gì thì đáng nghi ngờ quá....
    Nhưng thực ra là đã không xảy ra chuyện QHTD, mặt dù tớ và anh ấy đã trao nhau rất nhiều. Tớ thừa nhận mình rất happy, rất mong muốn có một happy endings với người ấy. Nhưng với tính cách bốc đồng, hiếu thắng và tự cao của anh ấy. Nhiều khi khiến mình lo lắng, liệu mình có thể khiến anh ấy phần nào thay đổi không. Hiện tại mình cũng đang cố gắng, yêu anh ấy nhiều nhưng không có nghĩa là thoả mãn tất cả những yêu cầu của anh ấy đặc biệt về ***. Thực ra ý kiến chủ quan của mình là dù sao mình là con gái, nếu gìn giữ được thì vẫn tốt hơn....
    Có lẽ mình biết từ mối quan hệ bạn bè và trong cuộc sống đã không ít những cô gái đã phải đau khổ khi mất sự trong trắng của mình,.......mang thai rồi phá thai......phá thai thì có thể sẽ vô sinh đúng không...?, rồi còn bị chồng dằn vặt sau này nữa.
    Thực ra, tớ cũng mong đàn ông đừng có cái nhìn quá khắt khe đối với chị em phụ nữ về sự trinh tiết quá. Còn phần tớ thì có lẽ tớ vẫn nghĩ về tớ nhiều hơn, tớ vẫn muốn giữ cái gì đó của tớ, không trao hết tất cả cho đến khi tớ lập gia đình.
    Hôm qua bọn tớ có đi Sauna ở hotel...hehe, đi sauna nhưng mà lại vào phòng vip chỉ hai đứa và được ở bên nhau, tóm lại là hai người đều thấy happy......Thực ra, nếu yêu nhau mà không có những lúc bên nhau như vậy thì bản thân tớ cũng thấy nhàn nhạt, nhiều lúc nhớ về nhau, chẳng biết nhớ đến chuyện gì nữa.....Bên nhau rồi, lại cảm thấy yêu nhau hơn, lại muốn gần nhau hơn......Nhưng tớ không quên nói với anh ấy rằng từ nay trở đi đừng đỏi hỏi nhiều quá nữa.......và đừng có làm cho em phải căng thẳng nữa mất vui.......Nói vậy thôi, chứ chính mình cũng sợ, sợ là đã quen chuyện đó rồi thì anh ấy lại thích ........Nhưng mình tin mình sẽ có đủ bản lĩnh để không xảy ra chuyện QHTD.
    Lúc đầu, mình mệt mỏi lắm, vì chẳng biết phải nói thể nào cho him hiểu, cảm giác căng thẳng mỗi lần hai đứa gặp nhau. Nhưng đúng là khi hai đứa ở bên nhau rồi thì mình thấy anh ấy yêu mình nhiều hơn, vui hơn, lo cho mình hơn.....Hehe, nhiều khi bên anh mình nghĩ........trời sao mình hư vậy trời............nhưng mà tình yêu làm con người cảm thấy yêu đời hơn.
    Ai mà không mong người đó là chồng của mình chứ, nhưng cuộc đời còn nhiều thứ không lường trước được. Nếu yêu nhau mà giữ được thì cũng tốt cho con gái, vì con gái lúc nào cũng chịu phần thiệt thòi hơn.
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông việt nam cổ hủ và ích kỷ quá, chỉ nghỉ cho bản thân mình, không nghĩ cho người con gái.Người con gái cũng có những ham muốn và đòi hỏi phải thỏa mãn những ham muốn đó. Đó là những đòi hỏi rất con người mà.
  10. gossipgirl

    gossipgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích thì OK đi bạn, nhưng nhớ là safe *** nhá

Chia sẻ trang này