1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai mình đòi hỏi chuyện đó, mình phải làm sao bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h2000, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mình có thằng bạn, cô người yêu lúc đầu cũng giữ lắm, nó kể 1 hôm 2 đưa nằm với nhau 3 tiếng liền, nó giở đủ thủ thuật hôn , OS, vâm vân, em kia sướng quá thế là chú xơi. Sau đó em nó đòi chú ta suốt, thậm chí đêm xem cúp C1 giữa 2 hiệp em í cũng đòi. sau 6 tháng chú ta sút 10kg từ 73kg xuống 63 kg
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - *** và Tình yêu đều là hai thứ nằm ở giữa bản năng và lý trí, khó có thể nói Tình yêu sẽ chế ngự được *** đối với cả hai giới. *** là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống của bất kỳ một người bình thường nào, tôn trọng nhu cầu người khác cũng là cách để tìm sự thoả mãn cho mình. Cho nên hạn chế tuyệt đối người yêu về nhu cầu *** chắc chắn gây phản ứng ngược, con trai mà lại giàu có hào hoa rất có thể tìm các cách giải quyết khác, dù người đó có ngoan, chung thuỷ, yêu nhiều hay không.
    - Đã có một bạn nói ở đâu đó, nếu giữ cái màng cho người đàn ông cuối cùng và người đó coi trọng nó nhiều, thì dễ người đàn ông đó là kẻ gia trưởng, mà đã gia trưởng thì còn nhục dài dài. Mà nhiều phụ nữ cứ nghĩ chưa *** thì cái đó còn, thực ra đến lúc cần chứng minh hoá ra nó tiêu từ đời nào rồi mới gọi là khổ, chết vì oan, bởi chính mình cũng coi trọng cái đó (đôi khi vì có gái chả còn cái gì đáng giá ngoài cái đó nên phải chằm chặp giữ)
    --> Hãy đi khám để biết chính xác cái khỉ gì ý còn hay không, các vấn đề về SKSS, thậm chí, phải kiểm tra cả khả năng cảm xúc và cách thức khi *** của bản thân nữa. Kẻo mà đến lúc mình có trục trặc gì (khô, không đạt khoái cảm, trống thích đánh xuôi mà kèn thích thích thổi ngược,..) là mệt đấy.
    - Nếu bản thân đã nghĩ đến happy endings thì nên trao đổi thẳng thắn với người yêu, nếu giai cũng có trách nhiệm, cũng muốn tiến đến hôn nhân (có nghĩ, có chuẩn bị, có các động tác như giới thiệu với gia đình bạn bè,..), thì việc thoả thuận *** trước hôn nhân chắc không khó.
  3. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nghĩ bạn nên lí trí và suy nghĩ kĩ trong chuyện này , dù yêu nhưng phải biết giữ mình và có giới hạn bạn ah. Nếu như bạn có đọc một số bài trong ttvn chắc bạn cũng biết rùi đấy, con trai thường tham lam và ích kỉ lắm ! ! Muốn có cho bằng được, nhưng khi đạt được rùi thì lại lại thay đổi, thâm chí không còn tôn trọng mình nữa! Tốt nhất hãy biết giữ gìn ! Quan điểm của mình là thế , có người sẽ phản đối hoặc cho là lạc hậu, nhưng nếu có chuyện gì mình là ng chịu hậu quả cơ mà! Hãy biết trân trọng chính bản thân mình bạn ah !
    Được sourtamarind sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 14/11/2008
  4. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
  5. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    đừng có tò mò là được , toàn các gái chết vì tò mò thôi

Chia sẻ trang này