1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai mình hút thuốc - Làm thế nào để ngăn chặn điều đó?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi coldcoffee, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mình hút thuốc - Làm thế nào để ngăn chặn điều đó?

    Các bạn thân mến, mình biết có lẽ tình trạng này nhiều bạn gái cũng gặp phải - vì theo như "lý luận" của bạn trai mình thì "70% đàn ông VN hút thuốc" thì việc anh ấy hút cũng không phải là lạ. OK, đồng ý là đôi khi là việc căng thẳng mệt mỏi, or tiếp khách lịch sự, hoặc ngồi cà fê hút thêm điếu thuốc cũng chẳng phải đáng lên án lắm. Nhưng không phải là hút quá nhiều, 30phút/ điếu, k hút không chịu được, đúng không?

    Mình đã góp ý nhiều lần, cả nhẹ nhàng và nghiêm khắc nhưng đều không được. Mình vẫn rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nhưng vì ng yêu mình mà thay đổi thói quen xấu, chẳng nhẽ khó thế sao??? Mình muốn anh ấy nhận thức và thay đổi từ tận sâu trong tiềm thức. Vì "ý thức" chỉ là bề nổi, có thể hôm nay giảm 1 điếu 2 điếu, rồi ngày mai có ch xảy ra sẽ quên mất; còn tiềm thức mới là quan trọng và quyết định.

    Các bạn có lời khuyên gì không? Giúp mình với???
    Chờ tin của mọi người
  2. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    nếu như anh ấy hút 30'' một điếu thì quả thật là hơi bị nhiều đấy ,nếu nói anh ấy bỏ hẳn thì cũng khó lắm chỉ có giảm thôi , điều đó cung do nhân thức của anh ấy nữa ,anh ấy có quyết tâm không mà ban cũng là nguồn động viên anh ấy nữa ! chúc vui vẻ
  3. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khi đã yêu thì yêu con người lẫn thói wen của người ấy, cho dù nó tốt hay là xấu vì thế chấp nhận sẽ tốt hơn là..........
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhưng chuyện hút thuốc lại liên quan đến vấn đề sức khoẻ và vệ sinh. Biết rằng yêu nhau thì nên yêu cả thói quen của người ấy. Nhưng nếu biết yêu thương người iu của mình, thì cũng nên take her advice serious một chút...Nên giảm, chứ cứ 30'' một điếu thì ....cả ngày toàn xơi thuốc không à...Chưa kể nếu kiss người iu thì sao đây....Vấn đề nan giải quá....Chị hãy thử khuyên anh ấy lại, vừa cương vừa nhu đó mà, nếu anh ấy một khi quyết tâm thì chắc không khó giảm thuốc lắm đâu.
  5. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Thật ra thì mình cũng đã cố gắng và kiên nhẫn rất nhiều, trong suốt hơn một năm qua. Chuyện này - đối với những ai may mắn không gặp phải - quả là đơn giản. Nhưng với những người trong cuộc (như mình) thì thật khó. Mình cũng hiểu là "yêu người yêu cả đường đi lối về" , cũng "cương -nhu", và cũng không yêu cầu bỏ hẳn, mà chỉ cần anh ấy giảm bớt thôi. Điều khó ở đây là làm thế nào để anh ấy biết "quyết tâm" chiến thắng lại thói quen xấu đó? Chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng chính mình mà. Tình hình căng quá. Có cách nào diệt tận gốc không? Chẳng nhẽ vì những điếu thuốc ngu ngốc đó mà phải từ bỏ tình yêu hay sao?
    Giúp mình với nhé???
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn cứ thử hút vài điếu xem nó thế nào, và anh chàng của bạn cảm thấy thế nào.
    Nói thật, bỏ hoặc hút ít đi quả thật là khó đấy .. trừ phi để khẳng định một cái gì đó.
    Không phải nói gì, chứ như tớ hút thuốc có kinh niên 7, 8 year rùi, bỏ đi bỏ lại 5,7 lần quá khó ... thế mà đùng 1 cái, không thích nữa thế là bi bi ... ớ rưng mà bỏ cái này lại nghiện năm bảy thứ khác mí khổ chứ
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    cứ khi nào anh ý hút
    em cũng cầm bao thuốc xin anh ý 1 điếu
    thế là xong
  8. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này tưởng như đơn giản, nhưng thực ra muôn vàn khó khăn đấy. Bạn thử nghĩ rộng ra một chút đi, có lẽ đến 90% người yêu (hoặc vợ) của những người đang hút thuốc đều cằn nhằn về vấn đề này, nhưng tỷ lệ đàn ông hút thuốc vẫn không giảm. Thực ra trong mọi thứ nghiện trên đời thì nghiện thuốc có thể coi là lành mạnh nhất đấy . Bạn không nên quá bức xúc về vấn đề này, mà như bạn HuongSoai nói đấy, bỏ hay không là do bản thân người ta chứ tác động bên ngoài vào không đạt hiệu quả đâu. 70 % đàn ông hút thuốc, nghĩa là 70% phụ nữ là người yêu (hay vợ) của họ cũng đang chấp nhận như vậy mà . Chúc vui.
  9. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cách này! có thể đề nghị anh ấy ko hút lúc gặp nhau cũng được, giống như lúc làm việc trong phòng điều hoà thôi. Chỉ có mỗi cách đó thôi....ko thì chia tay vậy!he he- 1 người nghiện thuốc đã 14 năm.
    P>W
  10. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    pinkwind à, bạn nghiện thuốc những 14 năm rồi cơ á???Thế thì tốt quá, bạn cho mình hỏi chút kinh nghiệm được không?
    - Chắc bạn cũng đã hơn 1 lần có bạn gái rồi, người bạn gái đó có cằn nhằn gì về những điếu thuốc đó không?Bạn có thấy khó chịu không? Bạn có so sánh thuốc lá với người yêu không?
    - Làm thế nào để tự bản thân bạn có ý định bỏ thuốc?
    - Khi bạn thực sự yêu một ng con gái, liệu bạn có thể cố gắng làm một việc gì đó để cô ấy được hạnh phúc hay không?
    Nếu đã đi đến giải pháp chia tay thì chuyện anh ấy có hút thuốc hay không đâu còn liên quan gì đến mình nữa. Có phải tình cảm của anh ấy giành cho mình không đủ mạnh để có thể vượt qua chính mình và làm cho người mình yêu hạnh phúc hay không?
    Đã có một lần mình cầm bao thuốc của anh ấy lên và định rút ra một điếu, nhưng anh đã rất tự ái. Anh cho rằng anh có thể tự bỏ được, và sẽ làm theo cách của anh, anh k muốn bị ai ép buộc cả. Mà theo mình - cách của anh ý là quyết tâm bỏ được 1 ngày, hôm sau lại hút tiếp ;-)
    Thực sự là mình không thể hành động theo cảm tính, hoặc trẻ con được- vì đối với mình, đây là một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Mình cũng hiểu và không hề quá khắt khe hoặc cứng nhắc trong chuyện này, mình chỉ cần anh ấy giảm bớt đi thôi mà. Mình chỉ mong không phải lo lắng và sốt ruột cho sức khoẻ của anh ấy thôi mà. Tại sao lại khó đến như vậy???

Chia sẻ trang này