1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai mới của tôi có thật lòng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yanxinh86, 23/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yanxinh86

    yanxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mới của tôi có thật lòng?

    Tôi là một cô gái đã trưởng thành,năm nay đã 25 tuổi.Đã đi du học nước ngoài về,tuy nhiên trong mắt bạn bè thân của mình thì tính cách của tôi khá trẻ con,ngây ngô và bồng bột.Không biết có phải chính điều này đã khiến cho tôi vướng mắc vào một chuyện tình cảm hết sức mông lung như sau
    Cách đây vài tháng tôi tình cờ quen một người con trai trên mạng,đó là một ng trung quốc sang VN làm việc,anh ta 30 tuổi khá chững chạc,làm việc cho một công ty lớn ở Việt Nam và không biết tiếng việt.Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ có thêm một ng bạn nói chuyện cho vui và tăng cường vốn hiểu biết ngoại ngữ của mình lên mà thôi (vì lúc đó tôi đã có bạn trai được hơn 4 năm rồi)Qua một vài lần nhắn tin cho nhau anh ta hẹn tôi đến chỗ làm việc của để gặp măt,tình cờ là lúc đó tôi đang ở ngay gần đó nên mới quyết định đến gặp anh ta chứ lúc này tôi không hề có một chút tình cảm gì với anh ta cả.
    Tôi đến công ty của anh ta thì anh ta lại bảo đang có việc bận trên phòng,đề nghị tôi lên giúp.Tôi lên đó và đang giúp anh ta thu dọn mấy quyển sách thì bỗng nhiên anh ta kéo tay tôi lại và bảo :"cưng ơi,ra đây anh ôm em tí nào" quả thật lúc đó tôi rất sốc vì hành động đó của anh ta,tôi gạt tay anh ta ra và đi về ngay với cảm giác khinh bỉ và bị xúc phạm.Sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc với nhau.
    Vài tháng sau đó tôi đúng lúc tôi đang khủng hoảng nặng về tinh thần.Bạn trai tôi phải về quê hai tháng.Bố mẹ tôi thì vì lí do chúng tôi không hợp tuổi,vì mâu thuẫn giữa hai gia đình mà phản đối chuyện tình cảm của hai đứa,rồi cả liên tục thúc ép tôi và anh ấy chia tay.tôi suy sụp,mệt mỏi và ốm nhưng lại không dám nói với anh ấy mà chỉ giữ kín trong lòng mình.
    Thế rồi tôi lên mạng và anh ta bất ngờ vào chat với tôi(tôi là người ít để bụng và chuyện anh ta từng làm với tôi cũng khá lâu đủ để tôi quên)vả lại lúc đó tôi đang rất buồn cần người nói chuyện và thế là tôi lại chat với anh ta.
    Chẳng hiểu tự lúc nào việc chat và nhắn tin qua điện thoại với anh ta lại thành thói quen trong tôi và tôi không thể rứt ra đc nữa,chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau rồi đi chơi,càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy anh ta là một người trưởng thành khác hẳn hành động của mấy tháng trước,anh ta rất khéo léo,nói chuyện gần như không có sự sơ hở và kín đáo,biết cách làm cho tôi vui.Điều gì đến cũng phải đến tôi đã nhận lời yêu anh ta trong một tháng đó (dĩ nhiên bạn trai tôi ở xa và không biết chuyện này)
    Tuy đã chính thức yêu nhau rồi nhưng ngoài việc anh ta làm ở một công ty lớn ở Việt Nam,thu nhập cao tôi gần như mù tịt về các mối quan hệ của anh ta,anh ta không hề giới thiệu tôi với bạn bè của mình mỗi khi tôi xuất hiện ở công ty,mỗi khi đi ăn với nhau ở những chỗ bạn bè anh ta hay tới,đi siêu thị anh ta thường ngó trước ngó sau xem có ai không và nếu gặp bạn mình ở đó thì anh ta cũng chỉ cười rồi đi luôn.
    Có lần tôi đến chỗ anh ta ở lúc đó rất nhiều bạn của anh ta ở đó thì thái độ của anh ta khác hẳn với tôi coi tôi như một người bạn bình thường(lúc chỉ có hai người với nhau anh ta rất tình cảm)Tôi đặt ra câu hỏi thì anh ta bảo rằng anh ta ngại ngùng-buồn cười thật anh ta đã 30 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ngại nhưng suy nghĩ ấy của tôi nhanh chóng bị sự quan tâm của anh ta đánh bay đi.
    Cho đến cách đây 2 tuần trước anh ta chuẩn bị về nước công tác 3 tuần,tôi đến chỗ anh ta,lúc đó có rất nhiều công nhân làm việc cho anh ta ở đó thì anh ta lại hành sử với tôi như vậy.Tôi thắc mắc thì anh ta lại giải thích rằng "anh chuẩn bị về nước mà bây giờ công khai quan hệ yêu đương với em công nhân người ta sẽ nghĩ thế này thế kia???"tôi đã rất giận anh ta vì thực ra chỉ là về nước công tác mấy tuần chứ có phải mấy năm đâu mà lại nói như vậy.Nhưng rồi lại nghĩ không nên cãi nhau trước lúc anh ta đi xa nên tôi lại bỏ qua.
    Mới yêu nhau mà lại xa nhau tôi cứ tưởng hàng ngày anh ta sẽ goị điện hỏi han tôi để được nghe tôi nói chuyện,nhưng đã 2 tuần trôi qua không hề có một cuộc điện thoại nào cả,nên mạng chat thì cũng chỉ hỏi nhau vài câu mà thôi,tôi gọi điện anh ta cũng không nghe máy.Anh ta giải thích goị điện quốc tế rất đắt đỏ nên mỗi ngày chỉ nhắn cho tôi 2 tin nhắn mà thôi.Thực ra tôi đã học bên đấy nhiều năm và biết gọi điện quốc tế chỉ tầm 7-8 nghìn vnd/phút.khi là sinh viên tôi vẫn thường gọi về nhà,vậy mà đối với một người thu nhập cao(tầm 20 triệu vnd/tháng) lại không lỡ gọi điện cho bạn gái một hai phút?
    Lúc mới yêu nhau ,khi biết tôi chỉ có thể đi chơi tối đến 9h phải về ,anh ta có vẻ thất vọng và bảo phải đi đến qua 12h đêm mới có nhiều cái hay???Rồi có những chuyện anh ta kể cho tôi nghe về những cô gái chân dài làm ở các hotel lớn của thành phố,chỉ cần hô là đi ngủ với khách,tôi hỏi sao biết dõ thế thì anh ta bảo bạn anh ta kể cho nghe chứ anh ta không bao giờ làm việc đó.Có lần đưa tôi về nhà đi qua các hàng gội đầu cắt tóc có gái đứng thì anh ta hỏi tôi "anh biết nói từ "bao nhiêu" bằng tiếng việt ,nhưng mà không biết nói từ "em".tôi dạy anh ta từ "em" thì anh ta bảo thế muốn hỏi mấy cô kia giá bao nhiêu bằng tiếng việt thì có phải là:"em bao nhiêu không?"tôi hỏi anh ta hỏi từ đấy làm gì thì anh ta bảo hỏi cho vui????
    Quả thực đến lúc này thì tôi đã bắt đầu hoang mang,vì thực tế ngoài yêu anh ta ra tôi chẳng biết một chút thông tin gì về anh ta cả,tôi nghi ngờ bắt đầu nghi ngờ anh ta có bạn gái bên đó,tôi thực sự sốc khi nghĩ tới chuyện này,nhưng anh ta vẫn nói yêu tôi,vẫn nói hiện tại chỉ mình tôi mà thôi!và tôi lại bị những câu nói của anh ta làm cho mụ mẫm?một người bạn Trung quốc tôi quen thì bảo tôi chấm rứt ngay vì biết đâu anh ta đã có vợ con bên đó rồi?
    Lúc này thì bạn trai tôi chở lại,biết chuyện và cho tôi lựa chọn giữa anh ấy và anh ta.Anh ấy sẽ bỏ qua hết mọi chuyện mà tôi đã làm trong thời gian anh ấy không ở gần tôi,tha thứ cho tôi.Còn không thì chấm rứt và anh ấy sẽ coi tôi như một người bạn thân.Nhưng tôi đã chọn anh ta một phần vì gia đình ngăn cấm hai đứa làm tôi quá mệt mỏi,một phần là tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh ta rồi.Anh ấy chấp nhận và chúc tôi hạnh phúc với tình yêu mới này.Nhưng trong một lần hai đứa tâm sự với nhau tôi đã kể hết những chuyện về người kia cho anh ấy nghe,về lần đầu tiên gặp mặt,về cách hành xử của anh ta với tôi,về điều hoài nghi của tôi với anh ta.Nghe xong chuyện thì anh ấy đã khóc và bảo "anh ấy chấp nhận nhường tôi cho anh ta và chúc tôi hạnh phúc chỉ vì nghĩ rằng người kia là một người kia là một người tốt hơn anh ấy".Yêu cầu tôi lập tức chấm rứt với người kia.
    Anh ấy bảo "người yêu mới của em chắc chắn là một thằng đều cáng,nếu không thế thì tại sao mới chỉ quen biết nhau mà hắn hẹn em đến chỗ hắn,rồi lại lại bảo lên phòng hắn và giở trò kia ra.Lúc đầu hắn nghĩ em dễ dàng đến chơi thế có khả năng là **** nên định sàm sỡ .Nhưng sau đó bị em cự tuyệt.hắn hiểu ra em không phải là **** mà là một con gái nhà lành nhưng nhẹ dạ cả tin nên đã giở chiêu bài khác.Hắn không liên lạc một thời gian đủ để em bỏ qua chuyện đó ,sau đó lại chat với em với một lớp áo khoác mới-đứng đắn và lịch sự ,được thì coi như bắt đc một "con gà" còn không thì hắn chẳng mất gì,và may mắn đã đến với hắn vì lúc hắn quay lại thì lại là lúc mà em đang suy sụp tinh thần và dễ dàng vào chòng của hắn và tất cả những điều hắn đang làm với em chẳng lẽ không đủ nói lên mọi điều về bản chất của hắn?chỉ vì em quá mụ mị vì yêu hắn nên không nhận ra mất rồi...em phải cắt đứt ngay chứ còn dây dưa, hắn khéo léo như thế mà thấy em nghi ngờ sẽ dùng mọi cách như nhờ vả bạn bè che giấu hộ thân thế và các điều bệnh hoạn về mình để em tin tưởng hắn... "
    Quả thực nghe những lời bạn trai cũ nói tôi chẳng biết phải làm gì?liệu những lời của bạn trai tôi có phải là thật lòng muốn tốt cho tôi chứ không phải vì ghen với hạnh phúc mới của tôi mà nói thế?hay do tôi đang yêu anh ta nên không phân biệt được thật giả nữa rồi?
    Tôi và anh ta cũng chỉ mới bắt đầu yêu nhau được một tháng.Theo nhận định của mọi người thì anh ta có phải là một người tốt,yêu tôi thật lòng như anh ta vẫn nói hay chỉ là đùa cợt ?liệu có phải là người tôi tin tưởng được không?tôi có lên tiếp tục nhấn sâu vào quan hệ này hay nên lập tức chấm rứt?xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên,tôi xin chân thành cám ơn!
  2. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi bạn nên làm j lúc này à.Tất nhiên là nên chấm dứt với anh chàng ng yêu 1 tháng đi thôi.Theo mình từng đó lý do bạn kể trên đủ để bạn nhận ra rồi chứ.
    Nhất là cái lần gặp đầu tiên của bạn với anh ta đã chứng tỏ anh ta là loại ng ko ra gì (giống như phân tích của bạn trai bạn)
    Sau đó đến đoạn nói về hotel,em chân dài,nhà nghỉ.... chẳng nhẽ bạn còn chưa nhận ra.Bạn quá ngây ngô hay đang mụ mị trong tình yêu.Có thể bạn đang quá buồn vì chuyện ty cũ nên mới như vậy.Tốt nhất nên dừng lại trc khi quá muộn.
  3. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại với anh TQ đi bạn, thế là quá đủ rồi
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt thôi, đọc bài của ss em thấy anh ta chẳng yêu thương gì ss đâu.
  5. yanxinh86

    yanxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự chia sẻ và cảm thông của mọi người tôi vẫn muốn đc lắng nghe những lời khuyên tiếp theo của các bạn.Bây giờ tôi nên phải làm gì?
    1. Gặp người TQ kia để nói chuyện thẳng thắn với người ta?(người ta sắp quay lại Việt Nam)hỏi người ta có thật lòng với mình không?
    2.không cần gặp thêm làm gì nữa,chấm rứt hoàn toàn,xóa nick chat thay đổi số điện thoại?
    Tôi vẫn hoang mang quá các bạn ạ???
    Tôi muốn đăng bài này của mình lên Vnexpress vì nghĩ ở đó sẽ có thêm càng nhiều lời khuyên hơn thì phải làm thế nào?mong mọi người giúp tôi tìm ra chân lý nhé,cám ơn mọi người rất nhiều!
  6. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam đầy ra không thích đi thích một thằng Tầu Khựa dâm dục. bó tay
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế này chắc sis này sẽ gặp người ta rồi bla bla, vì cùng là con gái nên em đoán thế ....nhưng còn việc hỏi thẳng thì em sợ câu trả lời vẫn chỉ là một câu nói dối mà thôi.
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mồi bắt bóng.Chán bạn lắm.
  9. bestkiss

    bestkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị sao đây, 25 tuổi rồi ...cho dù có trẻ con hay khôi hài đến mấy đi nữa cũng phải nhận ra được cái con người của cái thằng tàu khựa kia chứ...99% lợi dụng bạn rồi đó.
    Tớ cũng không hiểu cái tình yêu 1 tháng của bạn nó to tát, hay nồng nhiệt đến độ thế nào mà bạn lại lưu luyến hắn
    Hay quên hắn đi, quang bạn có rất nhiều người khác dễ chia sẻ hơn hắn nhiều. Đến yêu nhau 4 năm mà bạn chỉ cần 1 tháng để có thể quên và có được người yêu khác cơ mà.
    Cô lên, mọi thứ đều có thể vượt qua được...đằng này cái này chẳng đáng để lưu luyến
  10. vitconga

    vitconga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là bạn đủ tỉnh táo để nhận biết tên lừa đảo này.

Chia sẻ trang này