1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai muốn QH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vulnerable038, 18/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai muốn QH

    Mình và bạn trai yêu nhau hơn 2 năm. Bọn mình đã có quan hệ 1 lần. Rồi sau đó bạn trai tiếp tục đòi hỏi.. Mình rất sợ ko muốn nó xảy ra nữa nên liên tục từ chối. Đúng là lỗi tại mình đã ko giữ đc mình trong lần đầu! Mình phải làm thế nào đây để ko để nó xảy ra nữa. Bạn trai mình nói "chẳng lẽ em để anh tự xử ah?" .. Hãy cho mình lời khuyên! Cám ơn các bạn!
  2. SaoPhuongDong

    SaoPhuongDong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đầu cảm giác thế nào? Thích thì tiếp tục không thích thì đổi "chàng mới". Mà sa lại sợ không muốn nó xảy ra nữa, phải có lí do chứ?
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là không. Đừng tiếp tục sai lầm. Dù thế nào đi nữa. Nếu bạn thỏa mãn người ta, đến lúc nào đó> chán> Bạn chẳng còn gì.
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn trai bạn như thế.Nếu muốn hãy tiếp tục vì bạn đã bước chân rồi.Còn không vẫn còn cơ hội để xem lại.Tớ sợ QHTD nhiều sẽ thành thói quen , và ham muốn ám ảnh đấy.
    Tớ nghĩ thế.
  5. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai gì mà nói chuyện thô bỉ quá
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế sau lần đó bạn thấy thế nào? Nếu thích thì tiếp tục, có còn gì để mất nữa đâu mà fải lăn tăn. Còn không thích mà bf mà vẫn cố tình thì cho QUIT. Đời thiếu gì trai tử tế
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    @vulnerable038: Bạn ko muốn. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu chiều theo ý người khác, bạn sẽ có nguy cơ bị lãnh cảm. Điều đó thật là thảm hoạ
  8. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em. Gặp phải thằng mồ côi về văn hoá trên giường ngủ rồi.
    Nếu không thì đâu đến nỗi em phải từ chối nó thế.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hãy chỉ đồng ý, nếu điều đó cũng là điều bạn muốn !!!
    và chấp nhận 1 phản ứng phụ là MỨC ĐỘ ƯA THÍCH CỦA BẠN TRAI ĐỐI VỚI BẠN CÓ THỂ GIẢM ĐI.
    Chúc bạn vui vẻ và có hạnh phúc !!!
  10. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã thông cảm.
    Thật buồn vì nó đã xảy ra rồi! Rõ ràng mình đã ko tỉnh táo, ko vượt qua đc chính mình! Nếu mà đã ko thích thực sự và có thái độ cương quyết từ đầu thì ko có chuyện gì phải day dứt, ko phải hối tiếc thế này! Sau lần đó thì mình cảm thấy sợ! ( ko phải vì sợ QH vì lí do đau or điều gì tương tự) Dù cho tình cảm của bọn mình vẫn bình thường. CHỉ khi nói đến chuyện đó là cãi nhau. Có phải mình đã bước chân đi như thế thì mình ko thể dừng lại đc ko? Mình thực sự thấy có lỗi, thấy day dứt. Mình muốn dừng lại. Cho dù mình có muốn gần gũi bạn trai thì chỉ cần đi chơi với nhau là ok, mình nghĩ mình sẽ control đc để nó ko xảy ra nữa! Làm sao để bạn trai hiểu? Có phải bây h là cái giá mà mình phải trả hay ko??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này