1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nảy sinh tình cảm với bạn gái thân , tính sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai nảy sinh tình cảm với bạn gái thân , tính sao đây?

    Cái nì em post hộ cô bạn em thôi, hok phải của em đâu ạ

    Cảm nhận của em, gần đây em thấy hắn có những biểu hiện khác lạ, em và hắn vẫn nhắn tin qua lại bình thường, nhưng mỗi khi em hẹn gặp thì quả thực là khó, nhưng hắn hok từ chối và hok nói rõ lý do nào cả, chỉ 1 câu: anh bận!

    Em ko nghi ngờ gì nhiều vì em biết, hắn là con người của công việc. Bọn em đã thỏa thuận rõ điều này khi yêu nhau, ko can thiệp và làm ảnh hưởng đến công việc của đôi bên.

    Vậy mà tuần trước thôi, em gặp chút rắc rối trong công việc và gia đình, rất buồn, muốn có hắn ở bên cạnh để tâm sự. lúc ấy khoảng 10 h khuya rùi. Em nhắn tin và nhận được trả lời rằng: anh đang bận dự án, có gì tí nữa anh gọi lại cho em nhé!

    Vì quá buồn bực em đi lượn lờ vài vòng cho quên bớt đi, nhưng, hôm ấy vô tình em lượn qua quán cafe định ghé vào ngồi nhưng do khuya rùi nên thôi. Lúc quay xe đi về thì em giật mình thấy loáng thoáng bóng anh ấy đang ngồi trên tầng của quán bên cạnh. Thực sự lúc đó em hơi bất ngờ và cố gắng nghĩ ko phải là anh ấy. Để rõ ràng hơn em chạy ngay lên đó và ko thể kìm nén được, em suýt bật khóc vì trong vòng tay hắn là cô bạn gái thân - vừa chiều hẹn đi uống nước xong nó kêu bận ! Nhìn thấy em, cả 2 buông nhau ra ngỡ ngàng ko nói được câu gì

    Em ko thể xông vào làm rõ mọi chuyện ngay lúc ấy được, vì ngồi đó là 2 người rất quan trọng đối với em, em ko biết phải tính sao . 1 tuần nay em hok hề nhắn tin ko liên lạc với bất kì ai cả.

    Nếu cô gái hok phải là cô bạn thân của em thì chuyện này rất dễ xử lý chỉ bằng 1 câu nói thôi xong! Nhưng em ko thể nói ra bất cứ điều gì lúc này cả, em quá uất ức, quá bất ngờ...

    Em ko muốn mất tình yêu, nhưng em ko biết phải làm gì, nói gì với cô bạn thân kia, người mà hằng tâm sự mọi điều riêng tư nhất!

    Được freelance8x sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 28/06/2008
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chia tay là tốt nhất
    ko thì còn khổ nhiều
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Trên đời tôi ghét nhất không phải kẻ cướp, lũ đâm thuê chém mướn hay giết người mà là những kẻ phản bội. Lũ kia có thể lấy đi sức khỏe hay sinh mạng của người ta một cách độc ác, nhưng nếu ai đó lấy đi niềm tin và chỗ dựa tinh thần của người khác thì nạn nhân còn đau đớn hơn nhiều. Nhất là trong cái vụ này. 2 kẻ phản bội.
    Nếu như mọi khi, lúc tình yêu lâm vào khủng hoảng thì tôi sẽ hết lòng mong mỏi hai người có thể cứu vãn. Nhưng đám gian phu dâm phụ kia lén lút quan hệ sau lưng bạn, nói một cách đau xót hơn là họ đã yêu nhau thì coi như tình yêu đã hoàn toàn tan vỡ. Giờ này lời nào bạn nói, cách gì bạn làm nữa thì với cả tình yêu và tình bạn đã đều có những vết rạn, hay thậm chí đã vỡ rồi. Nếu có thể vớt vát được cả hai, sau này cũng sẽ đem lại kết cục buồn khi chuyện này sẽ mãi còn đọng trong tâm trí bạn.
    Tôi thật sự mong bạn hãy cố gắng hết sức để vượt qua, đừng để cái suy nghĩ quay trở lại nó len lỏi trong đầu, dù thời gian sẽ có thể rất dài vì bạn gặp một tổn thương lớn như vậy. Cố gắng thôi.
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hic, trường hợp của bạn sao mà giống mình quá vậy .
    Cách giải quyết của mình là chấm dứt với cả hai .
    Bạn càng dứt sớm thì càng tốt cho bạn
  5. tucquakhongchiuduoc

    tucquakhongchiuduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn của bạn.
    Chắc chắn là anh ta không còn yêu bạn của bạn rồi.
    Hãy dũng cảm đối đầu với sự thật và vượt qua giai đoạn khó khăn này.
  6. yenlinh26

    yenlinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hix.đau đớn thật....tội nghiệp bạn
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm quá, chả biết nói gì nữa,chia tay là giải pháp duy nhất rồi.
    CHúc chủ topic sớm vuợt qua,mỗi lần ngã là một lần đau.
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đau nhỉ, giờ thì cạch mặt cả 2 đứa ra thôi. Trước mặt thì nói cười xoen xoét rồi lại đâm sau lưng con nhà nguời ta thế này thì dây vào làm gì nữa.
    Mong chủ topic sớm vượt qua.
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Không quan hệ gì với 2 đứa kia nữa. 1 đứa ko xứng đáng làm bạn của bạn, 1 đứa ko xứng đáng làm người yêu của bạn. Cũng may là bạn đã phát hiện ra sớm, nếu ko sau này bạn còn đau khổ hơn nhiều. Trường hợp này thi ko thể cứu vãn đc j nữa rồi, tốt nhất là tìm cách quên 2 đứa kia đi. Mình biết lúc thế này mà bảo bạn tập trung vào công việc hay làm gì đó để quên đi thì thật khó vì ko thể nào tập trung làm đc việc j cả. Nhưng bạn phải cố quên thôi. Bạn hãy tập thể thao đi, có lúc nào rỗi là tập, nó sẽ làm cho tinh thần bạn sảng khoái và yêu đời hơn! ko nên ngồi 1 mình, đừng để cho thời gian của bạn rỗi. Rồi 1 lúc nào đó may mắn sẽ mỉm cười với bạn, chỉ cần bạn cố gắng và tin vào may mắn. Dũng cảm lên nào...
    P/S:Trong lúc như thế này tập thể thao là tốt nhất đấy, bạn hãy thử đi, sẽ thấy cuộc sống cũng ko tệ với mình đâu, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng đi nhiều đấy.
  10. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tớ hok rơi vào trường hợp này, nhưng đó đều là những người bạn của tớ!
    Thứ 1: Hắn - là thằng anh trai tớ
    Thứ 2: Nạn nhân và kẻ thứ 3 kia đều là những người bạn thân của tớ
    Giờ tình cảnh của tớ ( kẻ đứng giữa) cũng giống như nạn nhân - bạn thân của tớ
    Tớ là người biết rõ anh trai tớ nhất. Giờ tớ cũng rất giận lão ấy và cả cô bạn kia! Tớ ko biết phải giúp thế nào cho cả 3 người ấy cả. cả 3 đều là những người thân thiết mà tớ yêu quý. Chuyện của họ cũng khiến tớ đau lòng rất nhiều!
    Chuyện chia tay và cắt đứt tình bạn là điều chắc chắn sẽ xảy ra rùi. Nhưng ko lẽ tớ cũng phải cắt đứt tình ruột thịt với ông anh, lão kia cũng bị tớ tổng xỉ vả rùi. Còn cô bạn kia ... thật ko biết nói gì hơn... Nhưng mà từ đây mọi thứ tan đàn xẻ nghé ... quá bất ngờ và đau khổ!

Chia sẻ trang này