1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nảy sinh tình cảm với bạn gái thân , tính sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To "nạn nhân": Bạn nên bỏ anh chàng kia đi, mặc dù biết là rất đau khổ nhưng thà như thế còn hơn. Đấu tranh làm gì, giành giật làm gì, kể cả anh ta quay lại với bạn thì bạn cũng chẳng bao giờ loại ra khỏi đầu mình được cái hình ảnh người yêu của mình và bạn thân "tằng tịu" với nhau. Lúc đó bạn lại chỉ tự làm mình đau khổ thôi. Cũng chẳng mong gì nối lại được tình bạn với cô bạn thân kia đâu bạn ạ, ai cũng bảo tình yêu là ích kỷ nhưng người tử tế chẳng ai lại cặp kè với người yêu của bạn, huống chi ở đây lại còn là bạn thân đến tận 14 năm. Cô bạn đó không xứng đáng để làm bạn của bạn đâu.
    To "cô bạn thân": Cô bạn này quả là người ích kỷ, cướp người yêu của bạn mình. Nhưng ai dám đảm bảo rằng sau khi anh ta đến với cô gái này rồi sau này anh ta không bỏ cô ta mà tằng tịu với người khác.
    To chủ topic: Quan điểm của mình là không để anh trai em gái dính dáng gì đến bạn bè mình hết, đặc biệt là bạn thân. Tốt đẹp thì không sao, nếu có chuyện gì ko hay chẳng biết ăn nói thế nào.
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bên vnexpress có 1 chủ đề tương tự khá nóng.
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/06/3BA03DF7/
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá 2 tay là còn ít đấy.Trong hài kịch vui nhộn người ta còn đá đểu nhau thế này"1 tay anh bắt 2 con,2 tay anh bắt 4 con.Em làm gì đc anh nào.Nếu em kô chịu thì chia tay đi".Đúng là tình yêu thời @.Các anh thay người yêu như thay áo.Cái gì rồi cũng có hậu và hệ quả của nó.Ai sống kô đúng,kô phải rồi cũng có lúc bị trời trả báo thôi mà.Rồi họ cũng phải sống trong sự ray rứt và lương tâm dày vò.
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có loại phụ nữ ti tiện thế nhỉ ??? Đi cướp cả người yêu của bạn gái thân mình , loại phụ nữ này rồi sẽ bị trả giá .
    Một trong những điều dại dội nhất của phụ nữ là yêu hết mình và khi yêu muốn cả thế giới biết mình đang yêu . Tâm sự lúc nào cũng tràn đầy , mong nhớ lo lắng cho chàng , rồi đi làm cái việc dại dột là tâm sự hết với cô bạn gái thân . Nếu cô bạn gái là người có tâm , có đức , thì cô ấy có thể khách quan ở bên bạn mình , cho bạn những lời khuyên tốt . Chứ nếu anh trai của bạn quá đào hoa , cô ấy cũng thích được nương bóng , thì việc bạn hàng ngày tâm sự sẽ là liều thuốc tốt giúp cô ấy tiến gần anh ta . Tự nhiên cô ta biết được thói quen , sở thích , gia đình anh ấy như thế nào ,cô ấy không phải vất vả tìm hiểu chiều chuộng như người đầu tiên mà cứ nghiễm nhiên theo đó để hành động . Tội cho bạn kia quá , tự nhiên lại thành " Nuôi ong tay áo " . Bây giờ làm sao còn gỡ được . Tốt đẹp gì cái thứ tình yêu , tình bạn rẻ rúng ấy mà phải nuối tiếc ???? Cái đáng tiếc hơn ở đây không phải là anh người yêu đa tình , mà là 1 tình bạn 14 năm , tớ vẫn tâm niệm người yêu thì dễ chứ 1 người bạn gái thân hiểu ta thì khó . Thế nên cái phải xem lại là " tình bạn 14 năm này " ,có đáng được gọi là " tình bạn " không . 14 năm bên nhau , chia sẻ , thương yêu nhau , vậy mà đổ hết xuống biển vì 1 kẻ không đáng . Thương cho cả 2 cô gái mù quáng và non nớt . Tớ dám cam đoan là cả 2 sẽ đều trắng tay , anh ta sẽ không đậu lại với ai đâu mà lại đi tìm bến đỗ mới thôi . Nếu bạn chủ topic thực sự là người bạn tốt , thì cái bạn cần làm là nói rõ về tính cách , nguy cơ sẽ xảy ra nếu yêu anh trai mình với 2 cô bạn , để cô gái bị mất người yêu bớt đau và cô gái chiếm đoạt kia cũng tỉnh táo để hiểu sự việc . Đừng cố cứu vớt gì nữa cả , càng thêm ê chề cho người trong cột . Tổn thương tình cảm không khác gì bạn đóng đinh vào cột , bạn có cố nhổ hết đinh ra thì sẽ luôn còn những vết lõm .
  5. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nhà e gái còn chài cả anh rể mới khốn nạn !!! Có những người sinh ra để làm chuyện ấy còn mình là người phải cố gắng giành giật bon chen thế mà vẫn là boy ở tuổi 22
  6. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn chủ topic đúng là đáng buồn thật, chắc bạn đang cảm thấy hụt hẫng lắm!Là bạn bè thân 14 năm thì chắc cũng như chị em trong nhà rồi và mình chắc cái j các bạn cũng có thể chia sẻ với nhau đc đúng không!Nhưng khổ nỗi tình yêu lại là thứ mà không chia sẻ cho ai đc!Mình cũng chưa gặp trường hợp này bao h nhưng theo mình thì bây h vì tình yêu mà nói chia tay một tình bạn thì dễ lắm nhưng sau này thì mình chắc chắn 2 bạn kia sẽ thấy nuối tiếc đấy!Bạn chủ topic là ng ở giữa có lẽ là người sáng suốt hơn.
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Vừa mất bạn vừa mất người yêu, thực sự không gì buồn hơn thế . Thôi thì để yên cho hai người họ yêu nhau . Còn ta đi tìm sự bình yên, hạnh phúc ở chân trời mới vậy .
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Mong cho bạn của bạn sớm tìm lại được niềm vui, 2 kẻ đó không xứng đáng để bạn ấy phải nhọc lòng, phải buồn phiền. Vẫn biết là rất khó để quên cả 2 nhưng quên đi là cách tốt nhất. Tớ tin rằng 2 kẻ đó không sớm thì muộn cũng phải trả giá thôi, hy vọng chúng cả đời phải sống trong ân hận
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Thật chẳng có gì để nói nữa! Quá đau đớn
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi!Họ đã như vậy rồi thì bạn cứ để như vậy đi....đời có luật nhân quả mà....không đi đâu mà thiệt đâu...........

Chia sẻ trang này