1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nảy sinh tình cảm với bạn gái thân , tính sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tính thế nào thì tính chứ...còn tuỳ xem bạn thích tính theo kiểu nào nữa chứ...1 là tình,2 là tiền, 3 là theo kiểu giang hồ
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Có thể có lý do gì đó....
    Nhưng nói thật là em không thích anh giai của chủ topic.
    Có thể là ruột thịt, nhưng cũng cần là người đã.
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi,bi kịch thế,phải tay e thì cứ nhắm mắt làm liều đã,bạt mỗi đứa 1 bạt tai,rùi hùng dũng bước ra,phóng xe về nhà ,khóc lóc đã đời 1 trận,ngủ 1 giấc và khi sáng mở mắt ra,nhìn ảnh anh Orlando bloom smile 1 cái,ngày mới lại bắt đầu,cuộc sống vẫn cứ trôi,giai đẹp còn đầy đường để mình ngắm và yêu,nhiều người tốt sẵn sàng dang tay để trở thành bạn!Tội j phải lăn tăn nhiều,tự mình an ủi thế cho nó đỡ bùn bác ạ
  4. mitdac2k

    mitdac2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quan Công bảo là "anh em như thủ túc, vợ con như áo quần". Bạn bè quan trọng chứ đời còn dài giai còn nhiều, nhường cho bạn đi ngại gì. Hơn nữa trong họa có phúc biết đâu đánh mất anh chàng đó lại là một điều may.
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Câu đó dân Tàu nói nhiều, mà trong TQ thì Lưu Bị mới là người nói chứ không phải Quan Công
    Mà kể chú Lưu này đúng là lưu thật Thâm ra phết. Hỏi thật các bác, người ta có thể tàn tật, cụt tay cụt chân vẫn bước ra đường, em đố bác nào ở đây không áo quần mà dám ra đường đấy
  6. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hay...hay...hay..
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Theo tui nghĩ nên hạ cấp xuống bạn là vừa.
    Tìm anh khác.
    Đàn ông là thía
    Còn cô bạn thân hạ cấp xuống không quen biết
    Thế là xong.
    Còn nếu quá yêu hắn hãy học Hoạn Thư
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tớ đã chứng kiến 2 mối tình như thế! và cuối cùng hai mối tình ko đi đến đâu! thằng con trai lại tiếp tục nhăng nhít! và đứa con gái chậm dãi chấp nhận mình bị bỏ rơi!
    Ko ai phủ phận tình yêu đôi khi là sét đánh! Là bất ngờ! nhưng tình yêu ko có chỗ cho sự phản bội! Dối trá!
    Và câu nói của tớ! Dó là : K tha thứ!
    bạn gái của bạn! Nếu như yêu cái thằng đó thì nếu có lâu dài cũng phải luôn áy náy! Còn ko áy náy thì là cái lọai mặt dày! ko chấp!
    Tìm ngừoi khác đi! Dù đau
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bác này tư vấn kinh dị wá.
    Không có con đường thứ 3 đâu nhé
    Phạm pháp đấy
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cho mỗi đứa cốc nước vào mặt rồi hãy về chứ

Chia sẻ trang này