1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhắn tin thân mật với người cũ, em nên như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy quen nhau 8 tháng, trước đó anh và chị bạn gái cũ yêu nhau 3 năm, chia tay vì gia đình chị ấy chê anh ko môn đăng hậu đối. Rồi anh ấy gặp em. 8 tháng qua anh rất quan tâm em, ko bao giờ để em phải suy nghĩ gì cả. Những lúc bên em, em cũng ko thấy anh nhắn tin, gọi điện cho ai cả. Cũng hiếm khi thấy ai nhắn tin cho anh. Trong 8 tháng đó, anh ấy vẫn kể cho em là thỉnh thoảng chị kia có liên lạc với anh, nhưng anh ko quay lại nữa đâu, anh cũng bảo anh cảm giác chỉ có những lúc cần người động viên, cần người nói chuyện cho khuây khỏa thì chị ấy mới tìm đến anh. Đợt đó có lần đang ngồi với em thì chị ấy nhắn tin cho anh, em thấy 2 người xưng tên với nhau, em xem tn thấy hỏi han bình thường. Em cũng tin anh nên cũng ko thắc mắc gì cả.
    Hôm trước, đang đi chơi, anh lấy máy đt ra nên tiện thể em bảo đưa em xem máy anh tý. Anh ấy đưa cho em, em vào tin nhắn xem (trước giờ em ko đụng đến đt anh ấy bao giờ), thấy tin nhắn từ cả tháng nay anh ấy vẫn để trong máy, em thấy có vài tin nhắn của anh nhắn cho chị cách đây mấy tuần. Nội dung là hỏi han ăn trưa, ăn tối. Chỉ thầy vài tin thôi (ko biết anh ấy có xóa tn của chị đi ko nữa), nếu chỉ có thế thôi thì em cũng ko nghĩ gì nhiều, nhưng quan trọng là trong tin nhắn gửi cho chị, anh ấy gọi chị bằng tên thân mật mà ngày xưa yêu nhau 2 người gọi nhau.
    Lúc đó em hơi choáng, em khóc, anh ấy cũng ko nói gì cả. Hai người đi về ko ai nói một câu nào. Về nhà rồi thì anh ấy giải thích là chỉ động viên chị ấy (nhà chị ấy đang gặp chuyện buồn), em bảo chia tay rồi, động viên thì gì mà phải gọi chị ấy bằng tên thân mật, thì anh cũng giải thích rất nhiều, cứ bảo là chỉ có mỗi em, anh cứ nghĩ thế là bình thường, anh sẽ ko làm em buồn thế nữa, bla...bla...
    Xưng hô thế mà bảo nghĩ bình thường, mọi ng có thấy bình thương ko chứ?????
    Em thấy mất niềm tin, em phải làm sao nhỉ? Em muốn biết sự thật, nếu anh chị còn yêu nhau thì em sẵn sàng dừng liên lạc với anh. Nhưng bây giờ em ko biết làm sao để biết cả. Cả nhà cho ý kiến về chuyện của em với. Em cảm ơn nhiều.
  2. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các bác trai khác thế nào, anh thì quan điểm là với ng yêu cũ, càng hạn chế liên lạc là tốt nhất. Ko liên lạc luôn cũng được. Đỡ gây ra hiểu lầm.
    Em cứ góp ý thẳng thắn, em ko muốn a liên lạc với ng yêu cũ nữa, nếu a vẫn tiếp tục lằng nhằng, thôi em để cho anh thoải mái tự do, mình chia tay.
  3. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em góp ý rồi đấy ạ, thì anh bảo anh sẽ ko làm thế nữa. Nhưng sự thật thế nào thì khó biết nhỉ :D Em cũng chẳng muốn đi kiểm tra kiểm soát anh ấy cả ngày :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bây giờ sự thật thế nào thì chỉ có họ biết, bạn trai bạn có nói đúng hay nói trái sự thật thì bạn cũng đã hết tin rồi.

    Nhưng bạn sẵn sàng làm 2 chuyện này:
    - để họ quay lại với nhau, bạn rút lui, hoặc
    - tiếp tục mqh với bạn trai mình, nếu đúng thật là anh ấy không còn gì với côkia nữa,
    đúng không?

    Vậy thì bạn gạt bớt đi chi tiết "sự thật" nhé, vì sự thật thì chỉ có họ mới biết với nhau, bạn yêu cầu rõ ràng với bạn trai bạn là anh ấy phải:
    - quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn mức bình thường,
    - nếu anh ấy có liên lạc với cô kia thì phải tự động cho bạn biết, và
    - nếu bạn thấy thái độ họ quá thân mật hơn mức bạn chấp nhận thì anh ấy phải dừng lại.

    Bạn nên cho cả 2 (bạn và anh ấy) một thời gian nữa để xem mqh phát triển thế nào sau việc này, nhưng bạn không nên tin chắc điều gì mà nên cảnh giác cao độ. Nhưng cảnh giác nghĩa là tự chuẩn bị tâm lý nếu có đổ vỡ, chứ không phải cảnh giác là soi bạn trai như chó săn đánh hơi suốt ngày. Nếu soi mói kỹ quá thì chính bạn cũng mất vui mà anh kia cũng sợ hãi hẳn ra, dù không có gì với cô kia nữa. Đừng làm nặng nề mqh.

    Bạn nên thường xuyên lặp lại với bạn trai mình là bạn đang rất buồn và cần anh ấy quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này mình thấy cũng ko hiếm, nhất là với các cặp chia tay vì lý do khách quan (bất đồng quan điểm, gia đình phản đối...) chứ ko phải vì 1 bên hết tình cảm mà đòi chia tay.

    Nhưng mình thấy ít nhất thì anh này cũng chưa làm điều gì quá đáng. Con trai nhiều người hay cả nể, có thể vì thông cảm và còn chút tình cảm với chị kia mà anh ấy vẫn giữ liên lạc + an ủi động viên mỗi khi người ta có chuyện buồn. Theo mình thì bạn trai bạn ko xoá tin nhắn khác đâu, vì nếu xoá thì phải xoá hết chứ việc gì phải "lọc" cái nào xoá, cái nào ko xoá? Còn chuyện gọi người cũ bằng nickname cũ thì mình thấy cũng bt. Thói quen thôi mà.

    Đôi khi tình cảm của con người cũng phức tạp, tốt nhất bạn hãy thể hiện rõ cảm xúc của mình về chuyện này, nếu anh ấy ko muốn làm bạn tổn thương thì sẽ biết kiềm chế và đúng mực hơn.

    Di nhiên đây là ý kiến của người ngoài cuộc, mình hiểu là bạn cũng bị tổn thương ít nhiều khi là người trong cuộc trong chuyện này. Chia sẻ. :)
  6. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 chị đã cho em ý kiến. Bây giờ em đang thấy mất niềm tin quá, cứ có cảm giác là 2 người đó vẫn còn yêu nhau, còn em chỉ là nơi lấp chỗ trống của anh khi 2 người đang không ổn, cảm giác như 2 người có thể quay lại bất cứ lúc nào, khi đó em ra rìa ngay lập tức. Anh ấy thì vẫn quan tâm em và giải thích này nọ nhưng em ko biết làm sao để tin và biết anh có thật lòng với mình hay ko nữa. :(
    Có lẽ em sẽ ngãng ra :)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Điều bất hợp lý nhất trong cách cư xử của các cô gái thiếu suy nghĩ chính là đây: Trong khi rất cần sự yêu thương và vun đắp niềm tin (lần nữa) từ phía bạn trai, thì cô gái lại ngãng ra, lại lơ là, lại lẳng lặng tự chịu đựng một mình, tự giày vò mình.

    Thật thiếu suy nghĩ.

    Nếu bạn đã rõ ràng rành mạch phân tích tình huống + đưa ra yêu cầu với bạn trai là phải quan tâm chăm sóc bạn hơn, mà anh ta bỏ bê bạn, thì bạn hiểu ngay là anh ta không đủ yêu thương bạn. Đằng này tự bạn xa lánh anh ta, bạn nhốt bản thân trong khối suy nghĩ quằn quại để rồi đến lúc không yêu thương nào đủ sức làm bạn hạnh phúc trở lại.

    Nếu bạn ngãng ra, thì dù anh ta có cố xồ vào chăm sóc đi nữa, chuyện hai bạn cũng chắc chắn chấm dứt. Ngay từ khi quyết định "ngãng ra", bạn đã đặt dấu chấm hết cho mqh của các bạn.

    Đàn ông không thiếu lòng yêu thương đối với người phụ nữ của mình, nhưng nếu người phụ nữ quyết định không cho anh ta thể hiện điều đó, mqh chắc chắn kết thúc.

    Chào bạn. Chúc bạn lần sau biết mở lòng ra với người yêu của mình, vì lần này bạn đã quyết định sai rồi và mqh này chắc chắn chấm dứt.
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thấy chuyện này bình thường, thỉnh thoảng cũng muốn biết người cũ giờ đang thế nào. Điều quan trọng là bạn có đang cảm thấy hạnh phúc và làm cho anh chàng kia hạnh phúc hay không thôi?

    P/S muốn hạnh phúc bạn phải học cách cảm nhận nó nữa nhé :)
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ồi, người yêu mình còn được người yêu cũ tuyên dương sẽ là người chồng tốt và hứa hẹn nếu có điều kiện thì sẽ lấy làm chồng cơ ( mà biết là đang có người yêu rồi nhé ). Mình không biết định đùa hay khiêu khích mình nhưng giải pháp mình chọn lựa lúc đấy là. Đưa điện thoại cho người yêu mình và nói những tin này chưa đủ trình độ để em quan tâm, xin chia buồn cùng 2 người. :D.
    Chẳng có gì phải lo lắng cả bạn ạ, trong những trường hơp này bạn nên tiếp tục yêu, và yêu nhiều hơn, tạo ra những kỷ niệm đẹp giữa 2 người để anh ý nhận thấy rằng dù có yêu 3 năm thì cũng đã là quá khứ, bạn mới là hiện tại. Việc gọi tên thân mật có thể chỉ là thói quen nhưng khi đã thành thói quen thì nó không phải là tình yêu nữa. :D
    Tuy nhiên vẫn nên tỉnh táo tránh trường hợp mình bị lừa dối nhé. Bạn phải ghê gớm lên, bản lĩnh lên, và nhớ bạn là người yêu của anh ấy, bạn có mọi quyền để bảo vệ hạnh phúc của mình.
  10. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị có nghĩ đến trường hợp là anh ấy chỉ giữ em khi 2 ng chưa có dịp quay lại ko?

    @chumkhengotbk nhắn tin hỏi han động viên một cách bình thường như bạn bè thì mình cũng ko băn khoăn đâu bạn àh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn chia sẻ của bạn. Hôm qua mình bảo là cần có thời gian để lấy lại đc niềm tin như ban đầu, thì anh ấy ra sức giải thích và cố làm cho mình hiểu, nhưng mình vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác bất an.

Chia sẻ trang này