1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhắn tin thân mật với người cũ, em nên như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì sao?

    Bạn theo cách của tôi thì CÓ THỂ bạn giữ lại đc cảm giác hạnh phúc + giữ lại đc anh ấy.

    Bạn theo cách bạn thì CHẮC CHẮN bạn vừa buồn khổ trong tgian này vừa đánh mất mqh này.

    Bạn đọc bài tôi hình như không hiểu ý tôi, dù tôi đã phải cố tình bôi đậm mấy chữ rồi.

    Ở đời mà bạn cứ tưởng tượng là có 1 giải pháp chắc chắn 100% cho mọi vấn đề thì e bạn còn ấu trĩ quá. Làm cái gì cũng phải lựa cái tốt nhất mà làm, còn cái tốt nhất đó mà vẫn cứ hỏng thì lúc ấy vẫn phải chịu, có ai trốn tránh được đâu.
  2. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ko phải em ko hiểu ý chị. Em chỉ muốn ngãng để biết được rõ hơn tình cảm anh ấy dành tình cảm cho mình như thế nào, nếu em ngãng ra mà anh ấy cũng bớt quan tâm đi thì cũng chẳng nên tiếc. Nếu anh vẫn quan tâm em nhiều thì em cho anh cơ hội và thời gian để vực lại niềm tin như ban đầu.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có hiểu tâm lý đàn ông không?

    Với đàn ông, sự bình lặng nghĩa là sự ổn thỏa.

    Với người phụ nữ đang xài cái mẹo "ngãng ra" như bạn thì đó là sự chịu đựng khổ sở.

    Giả sử anh ta quan tâm bạn bằng y lúc trước là lòng tin bạn đã còn ít rồi, chứ đừng nói là lỡ giảm bớt chút xíu (vì anh ta nghĩ là "ổn" mà) thì bạn còn vật vã suy diễn thế nào nữa? ^:)^ Chi bằng bạn cứ thẳng thắn yêu cầu anh ấy quan tâm bạn hơn.

    Nếu chỉ việc này mà bạn không có lòng tin vào sự vững vàng trong tình cảm của anh ấy, không có lòng tin vào sự hiểu biết và rộng lượng của anh ấy, thì cuộc sống sau này bạn cũng chẳng mấy khi tin anh ta cả, dù anh ta có ý tốt thế nào đi nữa.

    Bạn hãy học cách ĐỐI THOẠI với bạn trai mình, hơn là NIỆM THẦN CHÚ MONG ANH TA TỰ HIỂU.

    Bạn chỉ cần đơn giản nói là: Chuyện sms có thể nhỏ với anh, nhưng với em thì nó lớn, và em cảm thấy bị tổn thương, em cảm thấy tủi thân lắm. Anh quan tâm em hơn nữa nhé anh, bây giờ em cần anh lắm.

    Anh ấy mà thương bạn thì dĩ nhiên sẽ đổ lên đầu bạn cả núi yêu thương. Còn không thì dễ gì có anh đàn ông nào đi guốc trong cái bụng hay suy diễn và suy nghĩ vẩn vơ của các cô mà biết nên làm cái gì.

    Bạn có người yêu lần thứ mấy rồi vậy? Những anh khác không cần bạn nói gì cũng đoán ý bạn rào rào và làm theo trúng hết à?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn Anx nói đúng đấy. Đừng bao giờ hy vọng đàn ông ngồi 1 chỗ và cố gắng đọc xem trong đầu bạn đang nghĩ gì. :)
    Nếu bây giờ bạn ngãng ra thì có nghĩa bạn đang gián tiếp đẩy người yêu bạn về phía người kia. Nếu anh ta đi thật thì người đáng trách nhất là bạn chứ không phải người yêu bạn. Không dám chắc hiểu hết về con trai nhưng đến bây giờ mình nhận thấy một điều rằng đối với các anh người yêu (chồg ) có lúc mình nên mặc kệ để anh ta tự trưởng thành nhưng có lúc cần phải theo sát và uốn nắn. Dẹp bỏ mọi tự ái cá nhân, mọi cảm giác tổn thương...gái có công thì chồng chẳng phụ. Chẳng lẽ trong lúc người yêu mình đang " băn khoăn đứng giữa dòng " bạn lại mặc kệ để anh ta chết trôi ?

    Mình khuyên vậy thôi, còn quyết định và có làm được hay không hoàn toàn là ở bạn. :)
  5. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với các bạn là ko nên ngãng ra, 1 là các bạn trai rất sợ sự im lặng khi chị em giận dỗi mà ko chịu nói vì sao giận dỗi, cứ im im lừ lừ tránh tránh, 2 là như bạn Anx nói, bạn ấy sẽ tưởng chị em bình thường, ko sao cả :|

    P.s: Mình cũng từng trong tình huống tương tự.. Nhưng thật tệ hại là mình có nói thẳng là mình ko vui, bạn trai mình thậm chí còn ko hiểu vì sao mình ko vui, bảo là ko lẽ ko đc nói chuyện, ko đc nhìn mặt ex nữa, rồi còn nói là mình vui hay buồn là ở tâm mình, tâm mình vui thì nhìn nhận việc đó sẽ vui vẻ..... Nghe xong rất bực mình nên mình đã cãi nhau abc abc bla bla 1 đoạn dài... hic hic ...
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    PS với em sao: sms của bọn nó là thật đấy, không phải chưa đủ với chưa không đâu. Có điều mọi thứ còn có những nguyên nhân của nó. Kiểu sms của thằng em chị, em còn lạ gì.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic ạ, bất kỳ với anh nào mà tôi buồn, tôi dỗi, tôi tủi thân, thì tôi đều lựa lời để báo cho họ biết cả. Khi nghe tôi nói, các anh đều (lịch sự) lắng nghe và có phản hồi tích cực. Có một lần, một anh bạn đã nói với tôi câu này: Lần sau nếu có dỗi thì A tìm cách nào dễ hiểu một chút để báo cho X biết liền nhé, vì X cũng không được thông minh lắm đâu. (Dĩ nhiên làm gì có chuyện anh chàng này không thông minh, chẳng qua ý anh chàng nhắc nhở tôi là đừng có ôm cục ấm ức, cục tủi thân, cục dỗi một mình, mà phải báo liền với anh chàng để anh chàng...dỗ. >:D<)

    Các anh chàng khi đã yêu thì dĩ nhiên là thương bạn gái mình và sẵn sàng chiều ý các cô. Đàn ông vốn rộng lượng mà bạn. Vấn đề là bạn chủ topic có biết tạo điều kiện để bạn trai mình bày tỏ sự quan tâm với mình hay không mà thôi.

    Tôi nói thô, chứ thật ra, chính bố mẹ bạn còn chẳng đoán được trong đầu bạn nghĩ gì, vậy tự dưng sao bạn mong anh bạn trai thần giao cách cảm mà biết hết được? [-X
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxi nói đúng đấy bạn chủ top ạ:D, việc bạn ngãng ra trong việc này sẽ chỉ thiệt thân bạn mà thôi, giả dụ anh bạn trai ko có ý ji với cô ny cũ kia cả, nhưng sau này nếu anh ấy lại nt với cô khác cũng khá thân mật, bạn lại biết chuyện và ghen, rồi lại âm thâm ngãng ra, đến lúc anh bạn trai chạy theo cô kia thì cũng đừng trách vì bạn đã ko biết cách lên tiếng bảo vệ ty của mình , ko biết sử dụng vị thế của mình khi đang là ny của nhau.:|
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn toàn khuyên chủ thớt vun vào :| cũng chưa chắc đã là ý tốt nhất.
    -
    Theo mình thấy bạn chủ thớt vẫn băn khoăn, không tin tưởng cậu zai kia nên theo một nghĩa nào đó thì tình cảm dành cho nhau cũng không có gì chắc chắn cả nên dừng lại để suy nghĩ cũng là một ý kiến tốt.
    -
    Dừng lại cho cả hai cùng suy nghĩ, nhớ thông báo cho cả cậu zai kia ý kiến của bạn về việc dừng lại suy nghĩ này nhá! Tình yêu không tự đến, cũng không thể cưỡng ép. Tình yêu là khi cả hai người tự nguyện dâng hiến vì nó :D
  10. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đối xử bình thường với anh ấy, anh ấy thì vẫn qt mình như mọi ngày. Niềm tin vẫn chưa lành hẳn đc nhưng hi vọng mọi thứ rồi sẽ ổn... Dù gì cũng nên chú ý cẩn thận mọi thứ hơn.
    Nhưng chị Anxiety à, em nghĩ chuyện tình cảm đôi khi đâu có thẳng thắn toẹt ra được như chị nói đâu?

Chia sẻ trang này