1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhắn tin thân mật với người cũ, em nên như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nghĩ không thẳng toẹt ra được thì là vì bạn còn chưa tìm được cách nói, thời điểm nói, lời nói phù hợp. Cái này dĩ nhiên phải tìm cách thì mới ra.

    Còn tôi thì vẫn nói "thẳng toẹt" ra (có ví dụ hẳn hoi còn gì) để 2 ng hiểu nhau đó thôi. Nếu bạn e ấp cho rằng nói chuyện thẳng thắn là một sự sỉ nhục với cảm xúc, nếu bạn cho rằng tình cảm là phải úp úp mở mở, thì đó là do quan niệm sống và quan niệm yêu thương của bạn khác quan niệm của tôi, chứ không có nghĩa là thẳng thắn, rõ ràng, mạch lạc trong tình cảm là điều không thể. Ngay trong topic này cũng đã có các bạn nữ thể hiện quan niệm ít nhiều nghiên về phía quan niệm tôi hơn là nghiên về quan niệm của bạn còn gì.

    (Huỵch toẹt còn chả ăn ai nữa là úp úp mở mở chơi trò ú tim và trò thần giao cách cảm.)
  2. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em gái bây giờ cứ nghe theo mấy câu danh ngôn 3 xu rẻ tiền kiểu: bí ẩn làm nên sự hấp dẫn của phụ nữ mà quên đi câu các cụ xưa đã dạy: xởi lởi thì trời cởi cho.

    Trong mqh tình cảm mà cứ thích giấu suy nghĩ, cảm xúc trong lòng bắt đối phương tự hiểu thì chẳng có tác dụng gì hơn ngoài việc gây sức ép và tạo ko khí nặng nề. Đồng ý hoàn toàn với Anxi và Sao. Những chuyện vớ vẩn kiểu như trời mưa sao anh ko đi đón em thì ko cần thiết (hoặc cũng cần thiết nếu muốn kiếm cớ dỗi chơi để được dỗ :D), nhưng những vấn đề, suy nghĩ về mqh thì cần tìm cách chia sẻ để đối phương nắm được và thấu hiểu. Cái này đòi hỏi sự nhạy cảm về tế nhị của người phụ nữ. Phụ nữ có điều đó thì luôn rất dễ dàng trong việc gìn giữ các mqh. Hãy học cách để ý đến cảm xúc của đối phương sẽ biết lúc nào nên nói và nói như thế nào.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chủ topic chắc còn trẻ :).
    Nói " thẳng toẹt " chỉ là cách nói của bạn Anx đối với bạn thôi. Nhưng bạn nói với người yêu thì nên lựa lời để nói. Có thể nói thẳng nhưng vẻ mặt mình lại hài hước kiểu đùa. Sau đó lại nghiêm mặt mà nói nhưng giọng nhẹ nhàng và thủ thỉ hơn. Cuối cùng kết thúc buổi nói chuyện bằng giọng hơi nhõng nhẽo, tha thiết và mang tính cảnh cáo luôn. :D Thử đi, chắc chắn bạn sẽ giữ được người yêu nguyên vẹn cho mình.
    Trong đầu cũng nên suy nghĩ : đã yêu thì phải tin, mình đã tin mà bị lừa dối thì đó không phải do mình mà là do số mình đen, chọn nhầm bãi...trâu mà cắm thôi. :D.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. E gái đang ghen thôi
    2. Gọi tên bạn gái cũ bằng nick riêng ko nói lên đc gì cả e ạ. Tình cảm ntn ko thể hiện qua cách gọi tên mà là hđ thực tế như đi cafe, ăn uống, đi dạo...
    Nếu giai còn tình cảm với gái cũ, thì sẽ rất bất an khi ở bên e. Quan trọng hơn là nếu e ghen kiểu đấy thì giai sẽ "ok" e hãy suy nghĩ cho kỹ đi chứ ko níu kéo + giải thích như vậy. Nên nhớ, tình yêu chỉ có 1

    A cũng ko có thói quen xóa sms, tại sao phải xóa trong khi những sms đó với a là bthường? Chỉ xóa nếu như a cần giấu giếm điều gì đó. Nếu xóa thì a sẽ xóa hết 1 lần.
    Bạn gái a cũng như e, đọc xong thì khóc, giận đòi chia tay... A càng cố giải thích thì càng hăng say mà tìm từng lời lẽ câu chữ hòng "kết tội" a. Cuối cùng, a gọi cho bạn gái cũ và bật loa lên cho gái nghe thì mới hết nghi ngờ. Điều này giữa 2 người ko vấn đề gì cả, nhưng với bạn gái cũ đó là điều hết sức ngớ ngẫn, vì biết là a đang yêu 1 cô gái ko biết lý lẽ, ghen tuông vô cớ, cô ấy sẽ cười thầm... [r23)] và bất đắc dĩ ko còn cách nào khác a mới làm thế.
    Nếu như gái cũ muốn quay lại với giai của e, tức là e đang "vạch áo cho người xem lưng" là e có máu hoạn thư. Gái cũ sẽ nhầm vào điểm yếu này mà chia rẽ 2 người

    Có người bảo ghen là hương vị của tình yêu, nhưng cái gì cũng vừa phải, hương vị mà đậm đặc nồng nặc thì ko còn cảm giác thơm ngon nữa mà là ngán ngẫm, mệt mỏi.
    Hơn tháng sau, a với gái phải ở xa nhau, gái ngày nào cũng gọi cho a cả, ít nhất ngày 2 lần... a rất vui vì điều đó. Về a vẫn bạn bè cafe cà pháo nhậu nhẹt bthường cho đến khi a đi với bạn (gái) a, lúc đó bạn a bị mất cái laptop, nhờ a qua xem giúp có cách nào lấy lại... Gái ghen, a giải thích, xong thì đâu lại vào đó... Vài lần sau gái lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến, lúc này a bực bội vô cùng nhưng vẫn cố giải thích, rồi gái như đúng rồi: tại sao a lại đi cả ngày với ngta đc? ko có gì chẳng ai dư thời gian mà như thế cả.. Lúc này niềm tin như vỡ òa, a bảo "trước giờ e ngày nào cũng l.lạc với a chỉ vì e muốn kiểm soát mà thôi" thế là a chủ động chia tay.

    Vậy, ghen là cần thiết trong t.iu nhưng e phải giằng lòng đừng để việc bé xé ra to.
    Nếu vẫn còn nghi ngờ, e hãy chú ý lịch đi lại của giai trong vòng 1-2 tuần mà giai ko đi riêng với gái cũ thì mọi việc sẽ sáng tỏ.
    Khả năng rất cao là giai vô tội
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế bạn gái của bác j h thành ex rồi hả?

    Em thì em nghĩ thế này. Chuyện ghen tuông các anh nên thông cảm. Con gái dễ tủi thân lắm, chẳng qua là do yêu quá nên mới ghen đấy thôi. :)
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình học mãi mà không ghen được. Haizz
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con gái dễ tủi thân, các anh nên thông cảm.

    Các anh vốn không giỏi đoán (mò) ý tứ trong ruột gan các cô, các bạn nữ nên chủ động bày tỏ tình cảm và suy nghĩ tường minh để bạn trai mình còn hiểu mình (để còn chiều mình.)
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì tức là bà chị rất tự tin vào bản thân mình và có bản lĩnh đấy. Chúc mừng.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @winter gái a sau gần 1 tháng vật vã, nài nỉ bảo là e biết lỗi, riết a ko chịu nổi nữa nên ko nghe đt, sms a ko reply... Nhưng trong thời gian đó a bận bịu nhiều quá nên a lạnh lùng. Sau đó gái cứ than van: a chỉ cần bắt đt, a ko muốn nói chuyện thì cho e nghe hơi thở của a thôi.. Sau đó thì a lôi chuyện cũ ra bảo là ai sai ai đúng, sai chỗ nào đúng chỗ nào... gái hứa là sẽ ko trẻ con như thế, kêu là vì yêu lần đầu nên như vậy.. A là con người chứ đâu phải cây cỏ đâu, gái thật lòng hối lỗi thế rồi làm sao a dửng dưng đc? Dù sau này ko đến đc với nhau thì cũng phải chấp nhận thôi =((

    @sao Yêu và ghen là 2 thứ ko thể tách rời nhau. Hoặc là e chưa từng yêu hoặc là e và giai chưa có người thứ 3 nào mà lẽ ra e phải ghen, lý trí e kìm nén lại, tự bảo với mình là "ko đc nghe theo con tim"
    Ngẫm lại có gái nào mà trãi chuyện yêu đương xác thịt qua các gái bao, gái bia ôm? Nhưng khi họ yêu, họ vẫn ghen đấy!

    Cô chú đừng nhầm lẫn nếu như mình ko ghen thì đã là "thông suốt". Nhưng kn cho thấy rằng, ta nhìn vào việc người, bĩu môi bảo là nếu là tôi, tôi sẽ tốt hơn thế... Nhưng khi vào cụ thể việc đấy, có khi ta còn ko tốt đc như họ nữa là.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hoặc là người yêu của bạn tâm lý đến độ không để bạn phải có phút giây nào băn khoăn về tình cảm của anh ấy. @}

Chia sẻ trang này