1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhắn tin thân mật với người cũ, em nên như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới quen em, em hỏi là anh chị chia tay lâu chưa thì lần đó anh trả lời đã được 1,5 năm rồi. Nhưng có lần (khi bọn em đã hẹn hò đc 3 4 tháng), em có vào mail của anh thì thấy mấy cái mail cũ anh chị qua lại với nhau, thời điểm là trước lúc quen em mấy tuần, mail thì ko phải mail yêu thương tình cảm mà là có mấy cái file chị nhờ anh làm cùng chị khoá luận hay gì gì đó, nhưng em cũng thấy họ xưng hô bằng nick name thân mật với nhau. Sau lần đó em có hỏi lại anh là anh chị chia tay nhau lâu chưa, thì anh trả lời lại là: chia tay thì 1 năm rưỡi rồi nhưng sau đó vẫn còn hơi nhùng nhằng em à, em ko hiểu sao lúc đó em cũng ko hỏi lại gì nữa, cũng ko nghĩ ngợi gì cả.
    Thực ra thì qua chuyện này em mới vỡ lẽ ra là mình đã ko biết chú ý và cẩn thận mọi thứ, chỉ biết được anh quan tâm.. :)

    Nên ghi nhớ điều này chị nhỉ @}
  2. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tại em kỳ vọng quá ấy mà.
    Cứ bình thường thì tự khắc e sẽ thấy mọi thứ tự nó " sáng ra".

    Gọi tên bằng nick thì có sao nhỉ? (Thói quen thôi mà, tại em đang nhạy cảm quá. Trừ khi là EM YÊU thì mới cần nói)
    Anh ấy còn kể được với em về chuyện cũ như thế thì nghĩa là đã cởi mở và tôn trọng em đấy chứ. Nhiều người nặng tình lắm, ko dễ dàng chia sẻ đâu, ko đến được với nhau, họ cứ bần thần rồi giữ mãi hình bóng người xưa trong lòng, thế mới mệt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị cũng gặp chuyện tương tự của em.

    Anh kia đi gặp lại người xưa, chị ng y mới biết chuyện liền hỏi anh đang ở đâu và đến đó, ko quên mang theo áo lạnh bảo với hai người :" anh chị cứ nói chuyện nhé, em sợ anh về khuya bị lạnh nên mang áo cho anh. E cũng muốn nhìn thấy anh 1 chút. E vê đây"

    Chị cũ về sau tự rút lui, chả biết lý do.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cao tay quá, nhưng mình tự hỏi nếu trong chuyện kia mà anh kia không nói địa điểm gặp thì làm sao chị người yêu đến để đưa áo? Nhiều khi anh chàng nói, À, bọn anh đang ở quán cà phê, cũng sắp về rồi em, khi nào về anh sẽ gọi em, thì làm sao biết địa chỉ? Mà gặng hỏi địa chỉ thì anh kia lại nói, 5 phút nữa anh về rồi, để anh gọi em sau (và 5 phút sau về thật), thì làm sao biết địa chỉ?

    Ý mình k phải là k tin chuyện bạn kể, mình chỉ hỏi là nếu thiếu địa chỉ thì cô ng yêu làm gì để xử lý tình huống đó đây?
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Mình là mình thấy dạo này chị em phụ nữ Việt Nam hay có cái kiểu tự hào vô lối, bản chất là thiếu tự trọng. Ví dụ mấy chị có chồng l ăng nhăng thì tự hào là ta đây cao thủ, không thèm chấp mấy em yêu tinh, rồi võ này võ kia nhưng cái thằng chồng thì không dám đối đầu. Trường hợp như trên mình thấy là nhân vật chính cũng tự hào vô lối về cái hành vi của mình. Như bạn Anx viết đó, người trên cơ trong chuyện này chính là anh người yêu và cô người yêu cũ. Vì trên cơ, vì cóc sợ nên tôi cho cô địa chỉ quán cà phê, đến mà xem đi. Cô người yêu cũ thì có tấn công đâu mà bảo rút lui. Đơn giản với cô ấy là đi uống tí cà phê với người cũ thôi mà. Toàn tự sướng kiểu phụ nữ, rất chối.

    Nói chung là cứ gặp cô nào mà khoe rằng đã cao tay hạ được đối thủ này kia (là một hay nhiều cô khác) là tôi thấy rất coi thường. Người phụ nữ phải có được trái tim người đàn ông của mình bằng chính sự ưu việt của mình chứ đâu phải bằng cách ra chiêu thức để loại bỏ được đối thủ. Còn nếu người đàn ông nào đến với một người phụ nữ mà chỉ vì tất cả các cô khác đều rút lui thì các bạn gái có dám chắc là chất lượng tình cảm của anh ta dành cho bạn là cao không hay là chỉ vì chả còn sự lựa chọn nào khác.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói chung trong những chuyện kiểu này thì nên giải quyết nội bộ thôi, thể hiện ra cho người cũ thấy chẳng để làm gì. Thậm chí mình thấy nó còn chuối chuối thế nào ấy. Chủ yếu là để người yêu mình phải tôn trọng mình mà thôi
    Đồng ý với bạn caton03, cách xử lý của cô bạn trong trường hợp trên chẳng có gì là cao tay, mình thấy cứ bị lụy sao ấy.

    Mình gặp trường hợp, cô người yêu cũ rủ anh người yêu đi ăn trưa, anh người yêu từ chối. Lần thứ 2, anh người yêu định từ chối tiếp thì cô người yêu hiện tại nói rằng: anh đồng ý đi, chỉ là bữa ăn, nếu em là chị kia em sẽ buồn vì 2 người đã xác định chỉ là bạn, sao cứ phải từ chối 5 lần 7 lượt vậy ? Anh người yêu đồng ý đi ăn, cô người yêu hiện tại chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đấy. Còn anh người yêu thêm nể vài phần :D
  6. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ tóm tắt vài chi tiẻt trong chuyện của họ để làm ví dụ thôi. Ko tiện kể chi tiết. Ai khoe, ai tự hào????
    Suy nghĩ và hành động thế nào còn tuỳ người, tuỳ cảnh
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cả bài rất hay , chỉ có cái dòng này mình ko đồng ý :D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình lại cực kỳ đồng ý với ý trên: "Nếu cả 2 ng cũ và mới đều ngang TÀI, anh ta vẫn nghiêng về ng mới vì lý do CHIA TAY với ng cũ." Xây dựng 1 điều mới và tốt và đầy triển vọng tốt đẹp thì dễ hơn lại xây dựng lại một điều tốt nhưng không hiểu sao (hoặc thậm chí có hẳn lý do "hợp lý" hẳn hòi) lại đã từng thất bại.

    Trong làm ăn có thể người ta quay về với dự án cũ, nhưng trong tình cảm, điều tốt đẹp và nên làm là tiến về phía trước. Nếu mọi sự từng tốt (chủ quan 2 người và hoàn cảnh khách quan) thì vì sao lại đổ vỡ? Còn đã đổ vỡ, nghĩa là mọi sự không vẹn tròn, nghĩa là sự chia tay là hợp lý. Vậy thì bám vào ảo tưởng cũ kỹ và đã từng sụp đổ làm gì nữa?
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anx nói toàn dựa trên lý trí , thực tế thì phụ nữ nói chung ít người như bạn lắm ...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi ưa thích người mới vì tôi nhìn thấy hy vọng về tương lai với người mới. Tôi đã thấy rất rõ thất bại với người cũ.

    Trong những bạn gái của tôi thì tôi cũng không từng thấy họ quay lại với bất cứ người cũ nào của họ. Chẳng lẽ chúng tôi thuộc một chủng loại phụ nữ đặc biệt kỳ dị nào khác với phần đông phụ nữ (Việt Nam) sao?

Chia sẻ trang này