1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhắn tin thân mật với người cũ, em nên như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi to1325, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    khiếp lý luận kinh vậy , mình ko đồng ý với câu trên đơn giản vì nó ko hoàn toàn đúng chứ ko phải phủ định nó .

    Con gái nói chung thì thiên về tình cảm hơn, thường là thế , và chả làm chủ được bản thân khi yêu . Vậy còn những người như bạn mình hoan nghênh, vì hiểu được điều gì mấy đứa được gọi là "con trai" nó cần .

    Gần tết rồi, vậy mà vẫn đi tìm kiếm, bó gối "mình" !!!!!!!!!
  2. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hình như có vài người đọc không kỹ bài của mình thì phải. Mình nói:" đàn ông nhiều người khá khôn ... " tức là có một bộ phận đàn ông như thế chứ không phải là tất cả, hơn nữa chúng ta không nói tổng quan mà vẫn xoay quanh vấn đề của chủ TOP.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thaomoc cho tôi hỏi thăm chút: Câu chuyện kia thì bạn là cô người yêu hiện tại hay cô cũ? Hay bạn là người thứ 4 và được nghe kể từ miệng 1 trong 2 cô trên?

    Tôi hỏi vậy vì tôi vừa được biết 1 giai thoại về vợ của tài tử Ngọc Bảo đi "đánh ghen" thế này:

    Thời đấy ông ca sĩ này rất được nhiều chị em ái mộ. Buổi tối có gái đến nhà đưa chơi, ra về thì có ca sĩ "đồng nghiệp" tiễn về nhà. Một hôm nọ, vợ ông này ở nhà chờ lâu không thấy chồng về, liền đi tìm thì thấy ông này đang ngồi nói chuyện với cô nào đó thân thiết lắm. Bà vợ thấy vậy liền tháo cái khăn phu-la ở cổ mình ra, đến cạnh đấy quàng vào cổ chồng rồi nói nhỏ nhẹ với gái kia rằng "Lần sau em có đưa anh ra ngoài trời tối thế này phải nhớ quàng khăn vào cho ảnh không thì có thể bị ho, ảnh hưởng giọng hát" rồi đi về nhà.

    Thấy lạ nên tôi phải hỏi lại bạn.
  4. kakaro

    kakaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn này, mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình... có gì đó lúc này vẫn đang suy nghĩ về con người.
    trước 21/1 đang nói chuyện tính cuối năm lập gia đình vì quen nhau 4 năm.
    21/1 ngy nhắn tin cho ngy cũ "h là nhất, chả bao giờ vô tâm cả"
    22/1 ngy send mail là có "ai đó" call về nhà bảo là "h bỏ chồng lên Hn ở cùng"
    29/1 mình mới check mai, đọc cái mail đó rồi mới biết cái tin 22/1
    call hỏi thì ngy bảo : " uh! nguyên văn là thế đấy. Đến chết vẫn tin là e gọi về nhà"
    Mình vì tin ngy, muốn ngy suy nghĩ và lo lắng ai call nên ra sức bảo là mình k call vì mình k biết, đồng thời check lại.
    sms tới mình : kinh tởm e vì việc e làm, mãi mãi kinh tởm e.
    11/2 : nhắn tin để nói là k phải e call, chỉ nhắn tin báo chứ k có ý định xin lỗi gì.
    sms tới ngy : Biến. đây k p là cái chợ...
    1 câu chuyện khá buồn về lòng tin. Chỉ khuyên bạn 1 điều: nếu bạn cảm thấy yêu, tin tưởng thì bạn tiếp tục. K thì stop, đơn giản mình nghĩ cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì k là của mình thì có muốn cũng k được.
    Chuyện tình cảm khó nói, 8 tháng thì cũng chả đánh giá được gì, mình và ngy quen nhau 4 năm mà cuối cùng còn chả ra gì.
  5. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy là chuyện của anh chị họ nhà tớ.
    Thực ra anh tớ và chị vợ cũ chia tay nhau lâu rồi. Anh tớ vẫn muốn nối lại tình xưa vì 2 người yêu nhau, có với nhau 1 con trai rồi, đến khi chung sống thì có nhiều lý do khách quan mà 2 người ly dị ( hồi đó tớ còn bé nên ko rõ nguyên nhân). Chị ấy hiền lành tốt bụng, anh tớ cũng thế.
    Anh tớ nhiều lần đến với ý muốn chị và con quay về.
    Rồi anh gặp chị thứ 2 mà bây h là vợ. Hồi gặp thì chị này cũng biết hoàn cảnh của anh. Nhưng anh tớ vẫn yêu vợ cũ, vẫn đến thăm con và thuyết phục chị ấy.
    Và có lần chị thứ 2 này mang áo đến ... v.v Chị này cũng khôn, làm thế để thể hiện với chị thứ 1 rằng anh đã có người y, và cũng thể hiện với anh rằng chị y anh đến thế nào ...v.v Nói chung là bài cả.
    Nhưng sau này về chung sống thì đúng là chị thứ 2 cầm tinh được anh ấy. Chị ấy biết nịnh chồng, tuy chua ngoa hơn nhưng lại chiều anh, tâm lý với anh và biết khuyến khích anh, ve vãn cái tôi của anh hơn.

    Tớ nghiệm ra rằng: hôn nhân là 1 vở kịch kéo dài. Nhưng các diễn viên phải yêu nghề, cống hiến hết mình cho vở kịch thì mới thành công được
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.

    Đàn ông 100%(không gay) anh thì đúng 100% anh đều thỉnh thoảng bị dao động hoặc thấy thin thích gái khác cho dù có vợ hay nguời yêu rồi. Cái khác nhau là có người đủ cứng rắn để làm đúng, có người thì thích làm sai.

    Mà sai hay đúng nó là cái gì đó ở bên trong người đàn ông, để tự nó hiểu ra thì nó mới làm đúng được, không bao giờ phụ nữ bảo nó "đấy là sai, anh đừng làm" mà nó làm theo đâu.

    Cho nên cách tốt nhất của em là:
    - Đừng kiểm tra điện thoại của bạn trai nữa, dừng tìm hiểu về mối quan hệ giữa bạn trai với bạn gái cũ đi
    - Chăm sóc bản thân, trang điểm, đọc sách, đi chơi với bạn bè nhiều hơn
    - Giành ít thời gian cho bạn trai hơn nếu trước đây đều gặp anh kia mỗi ngày
    - Nhưng đảm bảo là thời gian 2 người ở bên nhau thì vui vẻ hơn trước đây, thú vị hơn, không có căng thẳng, cãi vả
    - Cuối cùng là: em tìm các trai khác để nhắn tin xả stress đi, như vậy thì em sẽ không cảm thấy quá bức xúc hay căng thẳng với anh bạn trai kia. =))

Chia sẻ trang này