1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhỏ tuổi hơn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlaai, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời góp ý của mọi người.
    Xin thông tin thêm là mình sinh năm 1982, còn người con trai ấy sinh 1985. Mình nhận thấy hình như người ấy cũng có tình cảm với mình, mà fải nói là mình rất thiếu tự tin về ngoại hình; về học vấn thì mình đại học còn người đó mới cao đẳng. Mình không quan tâm đến học vấn vì mình quan niệm là 2 người đến với nhau phải phù hợp về tích cách, suy nghĩ và định hướng tương lai.
    Mình chỉ sợ đau tim khi quen rồi lại chia tay và vì người đó nhỏ tuổi hơn mình, sợ rằng chỉ vì một phút xao động "say nắng" thoáng qua mà thôi. Mình rất sợ đau một lần nữa.
  2. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế ra trước đây bạn đã từng yêu một người con gái lớn tuổi hơn rồi à?
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chả sao đâu bạn ạ...yêu con trai kém tuổi thú vị lắm đó
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đã yêu thì là chiến luôn ... !!
    Còn nếu còn phân vân thì óc khi nên dừng ... !!!
    Cũng fải công nhận là yêu kém t thì rất thú vị
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Topic này khiến mình nhớ đến một người bạn trai. Cậu ấy ít hơn mình một tuổi nhưng nhìn thì như hơn mình vài tuổi ấy. Cậu ấy thích mình nhưng mình thì không thích, một phần vì mình hơn tuổi. Vẫn biết là tuổi tác không quan trọng nhưng mình lại thích người yêu của mình phải hơn mình ít nhất là 3 tuổi trở lên. Người iu cũ của mình hơn mình 7 tuổi. Bây giờ mà cứ chờ các anh chàng 7x thì chắc là ... ế mất vì các chàng đó lấy vợ gần hết rồi. Bạn mình nói với mình như vậy. Hi vọng vẫn còn một người cho mình.
    Bạn ạ! Mình là như vậy nhưng mình khuyên bạn là hãy làm theo con tim mách bảo. Cũng đừng quan trọng tuổi tác quá. Tình yêu mới là thứ cần bàn. Cứ yêu đi. Mọi chuyện sẽ ổn cả mà nếu đó là một tình yêu đích thực. Chúc bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp bên một người bạn trai nhỏ tuổi hơn. Thân!
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bạn cứ yêu đi. Cố gắng lên, đừng lăn tăn nữa, mà cố được đến đâu thì cố, đến lúc thấy ko cố được thì thôi.
    Chẳng có điều gì chắc chắn cũng như mọi chuyện chẳng biết đâu mà lần.
    Nếu bạn skip it, rồi lại ngồi nghĩ liệu mình có bỏ qua 1 cơ hội ko cho mà xem. Bạn cứ quyết định đi và fải tin vào quyết định của mình.
    Chúc bạn hạnh phúc
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa rơi vào trường hợp bạn gái này, may mà phanh kịp .......... Bọn con trai bằng tuổi đã thấy trẻ con rồi, huống chi kém 3 tuổi.
    Hehe, nhưng nói thế nào thì nói TY chân chính vẫn nằm nngoài mọi định liệu và chẳng có chuẩn mực nào cả.
    Tóm lại, nếu có thể suy nghĩ thì đừng đâm đầu vào, còn đã không thể nghĩ nữa rồi thì cứ yêu đi và tớ sẽ chúc cho cậu lời chúc về một "happy ending" !
  8. yeufrozen84

    yeufrozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong tình yêu sự chênh lệch về tuổi tác là điều ko quan trọng.Điều quan trọng la sự hoà hợp, sẻ chia nhất la tình yêu đến từ 2 phía.Những j` khác co thể bỏ qua>>>đó mới là tình yêu đích thực
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Xem ra gái già này mà ngã vào cuộc tình này thì sẽ mệt đây
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết vài đôi như vậy rồi!
    Trai 81, gái 78 --- mới cưới nhé!
    Trai 82, gái 79 ---- sắp có em bé nhé!
    Trai 81, gái 80 ---- đang yêu, sắp cưới nè!
    Tiếp!
    Trai 82, gái 79 ---- đang yêu
    Thấy họ vẫn hạnh phúc và yêu thương chân thành, có sao đâu!
    Miễn là khi yêu, nghiêm túc và chân thành là được. Tuổi tác không quan trọng. Vì kém vài tuổi nhưng có khi suy nghĩ lại chín chắn hơn

Chia sẻ trang này