1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhỏ tuổi hơn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlaai, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ờ yêu chicken boy cũng được, cứ thử đi, quan trọng là hắn đủ lớn để yêu mình k thui, chúc hạnh phúc
  2. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Èo, phân vân mãi thì có được gì đâu, suy nghĩ mãi chỉ tổ mệt óc. Mình cám ơn các bác đã có lời góp ý.
    Chiện này cũng không biết sẽ tới đâu, tuỳ duyên số vậy.
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Làm theo tình cảm của mình là chính thôi, xét nét tuổi tác mà làm gì cho khổ ra. Làm những gì mình thấy thích dù cho kết quả thế nào cũng đỡ bứt rứt.
    Chúc bạn hạnh phúc...
  4. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao khi gặp những cô gái bằng hay ít tuổi hơn thì tôi không cảm thấy dung động.Từ khi cô ấy ra đi với 1 người còn ít tuổi hơn tôi thì trong lòng tôi chỉ còn lại nỗi buồn vô hạn
    TÌnh cảm đừng để những định kiến xã hội xen vào bạn nhé
    hãy yêu như 1 cô bé ấy thì không lúc nào có ai hơn tuổi ai cả
    NGỦ NGOAN NHÉ CÔ BÉ
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    :(
  6. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chà, mình cũng đến tuổi chọn chồng rồi còn tên ấy thì mới bước vào đời thôi, phải suy nghĩ kỹ kẻo quen xong rồi lại phải nói lời chia tay. Mình thì không muốn quen rồi chia tay nữa, chán lắm.
  7. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mà khổ nỗi, chiện là thế này: ngày nào đi làm cũng gặp nhau rồi, tối đến khoảng 10h là nhóc ấy nhá điện thoại mình hoặc gọi cho mình khoảng 5 phút nói linh tinh; cũng có khi mình gọi lại mất 30 phút. Chẳng hiểu nổi, có lẽ chơi thân quá nên mình ảo tưởng sao ta?
    Được anhlaai sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 26/01/2007
  8. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tớ cũng kém tuổi . Tớ thì rõ là gét yêu con trai kém tuổi . Khổ nỗi gét của nào trời chao của đấy Gét thế cơ chứ
    Con gái thường có tâm lí sợ său nè sẽ già hơn con trai, mà tớ thấy bằng tuổi nhău con gái đã có xu hướng già hơn roài đó chứ . Vậy thì đằng nào cũng già hơn chồng roài thì lấy ng` kém tí tuổi cũng chảng sao nhỉ heheh . Đùa chứ, tớ vô tâm vô tư lém, toàn nói với bf của tớ là "său nè em già em kiếm giai già", cho anh kiếm bồ trẻ hơn đấy (nói vậy thui chứ hắn kiếm thật thì tớ "giết" lun) hì hì ..
    Mà bọn tớ nhắng lém, lúc yêu quá thì tớ toàn gọi chị em hehe, hết gọi chị em rùi lại gọi hắn là mèo con , rùi cắn (iu) nhặng cả lên làm hắn kêu oai oái, thấy mình thiệt ác nhưng lại khoái lém cơ ha ha...
    BẠn khỏi lo đi, đừng suy nghĩ vẩn vơ . Iu nhău và hợp là okie, cần chút time để kiểm nghiệm nữa Chúc hạnh phúc nhé
  9. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi chưa có 1 mảnh tình vắt vai, có ai mun làm người iu tui ko nhỉ??
  10. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 2 đứa bắt đầu quen nhau từ ngày 03/02/2007

Chia sẻ trang này