1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhỏ tuổi hơn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlaai, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tớ với người yêu em thì cũng chênh nhau 2 tuổi. tớ 86 còn người yêu em 84. Về chuyện tình cảm thì hiện giờ là vẫn tốt còn mai sau thì không ai nói trc dc, nhưng mà tớ bị các cụ phản đối quá. Cũng khổ một nỗi là 86 nhưng trông cực kỳ trẻ con, còn người yêu em thì cũng hơi già so với tuổi . Chết mệt với các cụ
  2. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Yeah !
  3. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tình cảm mới bắt đầu nên cũng tốt đẹp và vui vẻ lắm, nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này thì mình sẽ dừng lại mất. Mình và người ấy đã hẹn qua Tết sẽ nói sâu hơn về chuyện này.
    Mùng 01 Tết mà lên đây viết những lời này không tốt, mong là mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp trong thời gian tới.
    Cám ơn mọi người quan tâm và chia sẻ.
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong mối quan hệ này tớ thấy thường con gái sẽ phải suy nghĩ nhiều ơn. Tớ cũng đã từng ở trưòng hợp giống như cậu (yêu người kém 3t ). Nhưng bây giờ cả hai chỉ là bạn). Chẳng hiểu cậu thấy người yêu cậu thế nào, nhưng thường thì con gái suy nghĩ chín chắn hơn con trai . Nếu người yêu cậu thưc sự là người có suy nghĩ nghiêm túc có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu , khiến cậu tin tưởng thì hãy tiếp tục. Hãy tin vào cảm xúc của bản thân mình.
  5. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    3 tuổi ah, có lẽ ui phải ui một người trẻ thành đạt sớm và già dặn về hình thức, nếu hok thì chúa mới biết sau này có chuyện gì sẽ xẩy ra
  6. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu có tuổi .... quan trọng là người bạn đó có yêu bạn hay không ... và sau này khi già hơn 1 chút thì bạn trai đó có còn chung thuỷ với bạn hay không mà thôi !
  7. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Chủ yếu là tình cảm của bạn ra sao thôi còn thì yêu người kém tuổi cũng chả sao, lại là cơ hội để bạn làm mới mình. Tất nhiên là sẽ phải đắn đo hơn là khi chấp nhận tình cảm của một người lớn tuổi hơn, nhưng như thế thì sẽ càng chắc chắn hơn về tình cảm của hai người chứ sao. Mình cũng mong sẽ được nghe bạn kể một happy ending...
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc con gái đã có suy nghĩ nhiều hơn đâu. Mình đây nè! yêu người hơn mình 2 tuổi (mình 84 côấy 82), cứ mở mồm ra là giục cưới trong khi cả 2 đứa chả có cái quái gì trong tay cả. Đã thế ,mẹ mình còn phản đối kịch liệt đến độ viết sẵn giấy từ con nếu mình còn tiếp tục. Thêm vào đó, cô ấy là người không bao giờ chịu bằng lòng với thực tại và không tôn trọng mình.
    Cho đến khi mình không chịu nổi áp elực nữa, mệt mỏi và muốn chia tay thì cô ấy nhận ra cô ấy đã sai và mong mình tha thứ. Nhưng sự thật là mình không chịu nổi những áp lực và sự xúc phạm mà cô ấy đã dành cho mình nên kiên quyết chia tay. Vì biết, có lấy nhau về thì cũng không hạnh phúc khi mà cô ấy và mẹ mình là 2 thái cực không bao giờ gặp nhau. Hơn nữa, cô ấy lại là người ăn nói bạt mạng(thậm chí cả chửi thẳng vào mặt mình. Tệ cái là nói cứ nói xong rồi xin lỗi. Lần đầu còn bỏ qua nhưng nhiều quá không thể chấp nhận được. Mới đây, cô ấy có gọi cho mình và mong nối lại mọi chuyện nhưng mình không thể. Cứ nghĩ đến những lời cô ấy nói ra mình lại thấy căng thẳng. Tốt nhất là chia tay. Đau một chút nhưng thuốc đắng mới dã tật.
    Mệt mỏi kinh khủng
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà bạn.trào lưu bây giờ toàn là yêu nhỏ tuổi hơn ko àh tuy nhiên 01 số rtrường hợp phát xuất từ con tim thì khác àh.nhưng mình thì lại ko thích yêu người nhỏ tuổi hơn.Bạn hãy kiểm chứng lại con tim mình xem .nếu bạn đã ko muốn wen chơi thì bạn nên wen với người lớn tuổi hơn bạn dù gì thì cũng nên cho mình cơ hội đi bạn
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nói hơi tếu táo một chút thì cái cách " phi công trẻ tìm máy bay bà già " , yêu thì hay lắm , gừng càng già càng cay , trang sức càng mới càng đẹp , nhưng mà tôi thấy có được mấy phi công trẻ tiếp tục cái sự nghiệp của mình được lâu đâu , không " sợ độ cao " thì máy bay cũng hỏng hóc , đủ thứ chuyện.....

Chia sẻ trang này