1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nhỏ tuổi hơn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhlaai, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    kô có bền lâu đâu bạn à! Đau từ bây giờ chứ nếu dể tình cảm sâu đậm thì sau này sẽ rất là đau,thật đó,có 1 nạn nhân ở trước mắt bạn đây nè
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    kể bạn nghe 1 câu chuyện chưa đến hồi kết nhé.Mình 84,còn bạn trai sinh năm 86
    ..."em thích T."
    ..."nhưng em biết T. hơn em 2 tuổi ko?"...
    ..."thì sao?Tuổi tác đâu là vấn đề"...
    ..."ừ,thôi kệ,tới đâu thì tới"...
    Đã được hơn 2 năm rồi bạn ạ,nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa có lối ra lắm.Ba mẹ mình thì biết rõ vấn đề tuổi tác,nhưng ba mẹ bạn mình vẫn chưa biết,và bọn mình cũng chưa biết khi nào thì nói...đến bây giờ vẫn là nói dối 2 cụ,nhưng thật sự ko đủ can đảm nói ra.
    Ra trường là mình 25 rùi(vì mình học trễ 2 năm),bạn trai mới 23..đi làm thêm 2 năm :27-------> già chát,người yêu vẫn đang phong độ,trẻ trung ở tuổi 25.Chả biết lúc nào mới được tính tới chuyện cưới xin.
    Bà chị mình thì cảnh tỉnh vấn đề nhan sắc.Đàn ông lúc nào cũng thích cái đẹp,bi giờ thì mình trẻ trung hơn ngta,nhưng sinh con rùi,bụng mỡ,da nhăn,hic hic,ngta sẽ chán ngay....
    Cũng lo sợ,cũng suy nghĩ,nhưng ko thể dứt ra,vì ngta quá tuyệt vời,yêu thương mình hết lòng.Mình cũng chỉ vui khi bên cạnh ngta,chỉ hạnh phúc khi được ngta chăm sóc...thôi thì "tới đâu thì tới"...
    Cũng chẳng biết viết nhưng dòng này làm gì,chỉ thấy topic hợp hoàn cảnh wá nên vào buôn dưa thui
    Chúc các cặp yêu nhau,hơn tuổi,kém tuổi,bằng tuổi ....đều hạnh phúc cả
  3. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trước Tết em bảo anh rằng: qua Tết sẽ nói chuyện với nhau về suy nghĩ của 2 người, về những khó khăn sẽ vấp phải...
    Tối hôm qua, 24/02/2007 ra quán Nhỏ & Xinh nói chuyện, anh nói: "Anh đã suy nghĩ rồi, anh để cho em quyết định, sao cũng được, anh đã chuẩn bị tư tưởng rồi"
    Em nghe mà lòng nhói đau, tự hỏi mình: "Vì sao mà lúc nào anh cũng để em được chọn, được quyết định mọi việc???"
    Em không muốn phải nói lên câu: "Chúng mình dừng lại ở đây là tốt nhất". Em không muốn nhưng em vẫn phải nói, em nói như vậy nhưng thực lòng em chỉ muốn hỏi: "Nếu em nói mình tiếp tục thì anh có đồng ý không?"; trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng em không thể thốt nên lời, vì em là con gái, em không muốn phải níu kéo.
    Có quá nhiều điều muốn nói, nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng sao em chỉ biết im lặng mà cất vào lòng, cả những nỗi đau. Em bảo anh đừng nhìn em, anh nhìn em sẽ khóc; nhưng anh cứ nhìn hoài làm em khóc rồi.
    Anh ơi, cả 2 đã quyết định như vậy thì xin đừng quan tâm như lúc mình còn bên nhau làm gì. Khi anh ôm em vào lòng em đã không thể không khóc được, buồn quá.
    Thời gian quen nhau đúng 21 ngày, nhưng bên nhau chỉ 11 ngày, mà ngày chia tay lại là ngày đầu tiên mình gặp lại sau Tết. Sao đau đớn quá, em đã cố không suy nghĩ nhưng lòng vẫn đau quá. Anh ơi, vì sao vậy??? Chuyện 2 đứa mình chưa ai biết, không ai cản trở hay phản đối mà sao tan vỡ nhanh quá vậy??? aaaaaaaaa
    Mọi chuyện đã vậy thì em và anh đành chấp nhận, em mong anh đừng quá quan tâm em làm gì; hãy để em nhẹ lòng, thanh thản khi mình còn gặp mặt nhau trong công ty hàng ngày. Em có nói với anh : "Hết hạn hợp đồng em sẽ ra đi", anh bảo : "Đừng đi mà em".
    Anh hãy yên tâm đi, em ra đi là vì tương lai công việc của em chứ không phải vì chuyện 2 đứa.
    Tuy thời gian mình bên nhau quá ngắn nhưng với em đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc tình này.
    Chúc anh sẽ thực hiện được điều anh đang hướng đến. Em mong anh cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc .
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn chủ topic . Trường hợp của tớ giống giống bạn ... lúc chưa sâu đậm thì nên dứt khoát luôn ... đau một lần rồi thôi bạn ạ ... " cái gì cũng có kết thúc, kết thúc lúc này, lúc mà còn đang tốt đẹp, sẽ để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp " ... Chúc bạn sớm vui trở lại nhé
  5. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hic, giống mình thế? Có điều mình 82, cậu bé kia 84. Mình vẫn băn khoăn ko hiểu tại sao cậu bé ấy lại cao chạy xa bay. Giờ đọc bài của bạn thì hơi hơi hiểu. Mình cũng có cái thói ăn nói bạt mạng, còn hơi điên khùng, chắc he chịu ko nổi. Cũng muốn nối lại lắm, nhưng tn bắn vào hư vô, he sợ quá rồi.
    Quên đi vậy. Huhu!
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, ở đây lắm chị cưa em trai thế nhỉ. Các em 82,81 ơi, cưa anh đây này, các em nó còn nhỏ, tha cho em nó.. ặc ặc
  7. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hì ,làm gì mà phải lo giữ vậy bạn ? Tìm đuợc 1/2 đã khó, giữ còn khó hơn,nhỉ Lo lắm làm chi cho thêm già nguời . BF của tớ cũng kém tớ 2 tuổi, trẻ con kinh khủng luôn, tớ nhiều lúc chỉ muốn cắn Lém lúc vừa tức vừa bùn cuời, nhưng lâu dần thành quen, quen với cái kiểu trẻ con của hắn, lại thấy iu iu haha ...
    Con gái lun có thiên hướng già hơn so với nam giới mà, bằng tuổi trông đã già hơn roài, vậy lấy anh nào kém tuổi thì cứ phải xác định tư tưởng truớc .....Nhưng mà chảng ai đảm bảo 100% là lấy ng kém tuổi ko có h.p .
    Tớ bảo hắn để dâu cho già dặn hơn, bắt suy nghĩ nhìu vào cho già ra heheh .....Hồi mới quen tớ thì trẻ con cả bề ngoài lẫn tính cách hè hè ...Bây giờ thì bên ngoài có vẻ già dặn hơn, có vẻ xứng đôi với "chị" roài .....Tớ lúc nào cũng leo lẻo bảo hắn trẻ con, nhưng trong bụng đứa nào trẻ con hơn thì tự bít hehe...
    Tớ thấy cháng có gì phải lo cả, lo său này mình già và nhìu gái trẻ đẹp hơn hấp dẫn hắn á ? Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy (tạm thời cho đến bây giờ). Tớ ko có ý nói tớ tự tin về bề ngoài của mình đâu mà tớ bít hắn iu tớ ở điểm nào và cứ thế gìn giữ + phát huy thôi .....Tớ cháng bao giờ gò ép hắn phải nhanh nhanh cuới, ko phải đấy là "bài" của tớ , mà tớ thật sự ko thích chống lầy sớm . Tớ vẫn lun nhắc hắn vả chính bản thân phải học hành đàng hoàng xong, cằy bừa một thời gian để có triền thì său này mới đảm bảo đc. hạnh phúc . Chứ cứ đuợc đến đâu hăy đến đó - cuới xong phát rồi về chảng có gì vỡ mộng tan tành, ngằy cãi nhău dăm trận nữa thì đủ bộ ....

    Đấy tớ thì thực tế lắm, chỉ có hắn mới cuống lên đòi cưới thôi ;)) hehe. Mấy bạn có BF nhỏ tuổi hơn đừng quá lo lắng . Cứ vô tư mà ....iu thôi
    chúc hạnh phúc
  8. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sau 6 tháng suy nghĩ, dằn vặt rồi cũng đến lúc thật sự chia tay. Đừng gặp lại mà làm gì cho đau buồn.
    Hãy xem như mình chỉ có duyên đến thế thôi.
    Trong cuộc tình này không ai có lỗi cả, việc gì đến phải đến thôi. Chẳng lẽ giờ đây lại trách người ta sao. Im lặng để mọi việc qua đi là hơn.
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là k thể nói j chắc chắn đâu chị ạ..em từng yêu 1 bạn kém em 2 tuổi những 2 năm đó... Khi yêu thật lòng người ta sẽ vượt qua đc mọi trở ngại, để bảo vệ tình yêu của mình...bề ngòai thì cũng k quan trọng lém, với mối tình của em thì bạn ý trông già hơn em nhiều...đi với nhau k ai nghĩ hắn kém tuổi em... nhưng đến 1 lúc nào đó tự nhiên có nhiều cái làm mình phải suy nghĩ, rùi có nhiều chuyện xảy ra nên 2 đứa đã chia tay nhau....... Em rút ra 1 kinh nghiệm khi yêu người kém tuổi là " nếu người ấy đã đủ chín chắn, tình yêu đủ lớn thì ok... còn nếu họ còn quá non nớt, sống chưa thực sự dám đương đầu với những trách nhiệm, điều tiếng xã hội và thử thách khi 2 người iu nhau thì nên quên đi, có 1 ngày hắn sẽ bỏ chị đi theo 1 em xinh tươi nào khác đấy"...
    ngòai ra, mình là người hơn tuổi, khá thiệt thòi và suy nghĩ thì chín chắn hơn tên kia nên đôi lúc cũng khá bực... vì cứ phải lo cho hắn như mẹ lo cho con, nhưng cũng vì yêu 1 người kém tuổi mà tính em vốn đã trẻ con, lại càng trẻ con hơn, mãi k lớn đc ;)) Mới cả cái j dễ dàng đạt đc quá thì hắn sẽ rất chán...điều này thì tình yêu nào cũng thế, nhưng với những người iu kém tuổi càng phải chú ý hơn...em nói thật đó!!
  10. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vậy thật, mình lớn hơn nên suy nghĩ cũng nhiều hơn. Khi mình nói những suy nghĩ của mình cho người ta nghe thì người ta chỉ im lặng không nói gì, hỏi gì cũng không trả lời. Là người mà, khi mình thắc mắc mình hỏi mà người khác không trả lời thì có khác gì nói chuyện với cái đầu gối đâu??? Không chỉ có thế, qua những hành động của người ta tự nhiên mình nhận ra người ta chẳng thật lòng gì. Vậy nên chia tay là cách tốt nhất, để không phải tiếp tục thấy những cái xấu xa hơn nữa.
    Em mong một sự bình yên trong tâm hồn mà nào có dễ dàng gì.

Chia sẻ trang này