1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nóng tính quá-> xin hỏi các bác cách kìm chế ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinosa, 07/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chị gái này ngây thơ quá. Con người ta bao giờ chả phải linh họat, với mỗi người lại có cách cư xử khác nhau để đạt được mục đích. Cái căn bản là với người thân thì không thể che giấu mãi được, thế thôi. Dạng này đáng tiếc lại chiếm đa số.
    Ý kiến của em vẫn là...bỏ Đừng hy vọng thuần hóa làm gì, cẩn thận lại còn tai bay vạ gió.
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ờ những ng thía này ,chưa lấy vợ thì đánh đấm chửi nhau với thiên hạ ,lấy vợ thì " cất dành tặng " vợ hết bạn ạ
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên Topic hơi xốc: Bạn trai nóng tình quá-> cách kìm chế ??? Đề nghị nhờ Mod đổi lại để đỡ bị hiểu nhầm
  4. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tôi biết một người giống thế này, khuyên bạn một câu chân thành, bỏ đi! loại người này có chết mới hết làm khổ người khác. Những thằng thế này không nên ở với ai cả, sớm muộn gì bạn cũng hôi hận nếu cứ tiếp tục
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em gái hết thuốc rồi, yêu nó quá nên hoá mù mầu huạc cố tình nâng nó lên
    Cái vàng vàng ấy, em nói hoàn toàn mâu thuẫn với câu mà em nói ở bài đầu tiên " Đối với bạn gái,cũng như bố mẹ bạn bè,mọi ng đều fải cố gắng nhường nhịn hắn "
    Ai cũng nhuờng nhịn nó nên mới khen nó, bạn bè cũng nhuờng, tất nhiên toàn là nói cho xong để kô dây vào nó, còn nguời ghét thì sẽ khinh và ko nói đâu, chả biết tốt trong công việc kiểu ji vì cũng tuỳ từng việc nhưng việc mà liên quan đến giao tiếp, làm ông chủ, làm ăn lớn thì cái thể loại này ko bao giờ khá đc, tan tành ngay huạc việc mà khó khăn phức tạp, căng thẳng khó khăn là cũng kô thể làm đc với bản tính này, còn việc mà làm công ăn lưong vớ vẩn nhân viên quèn thì cũng chỉ ngồi 1 chỗ rồi về nhà, muôn đời kô khá đc
    Chung quy lại gái đừng vào hỏi nữa vì mọi nguời cũng nói cả rồi, ko bao giờ thay đổi đc, nói thêm vô ích
    Anh là đánh giá rất cao gái ở chỗ yêu là bất chấp, tốt
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp người như thế này rồi. Tớ cố được 1 năm, sau đó là chia tay. Tính người ta không thể đổi được, tính mình cũng không, nên chia tay là tốt nhất cho 2 người.
  7. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ cũng nóng tính, tớ cũng đã từng bị ăn tát vì tội thách thức kiểu " anh tát thử coi".
    Tớ khuyên bạn thế này"
    1. Anh ấy có yêu bạn thật lòng k? Có thưong bạn k? Nếu anh ấy thực sự thương yêu bạn thì bạn còn có chút động lực để tiếp tục.
    2. Bạn hiểu tính anh ấy, lúc anh ấy nóng thì nên im lặng, k được thêm dầu vào lửa, k được làm sự việc căng thẳng lên. Có thể ôm anh ấy vào bảo " Thôi anh đừng nóng nữa, em biết rồi". Khi nào anh ấy hết nóng thì hẵng nói tiếp. Chứ anh ấy đang nóng mà bạn cứ gân cổ phót lên.... bảo đảm k cận thận ăn bụp....
    3. Đi đường giả sử xảy ra va chạm, quẹt xe chẳng hạn. K cần biết lỗi của ai.. nếu thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, bạn nên nhẹ nhàng bảo anh ấy là " Thôi anh, chuyện nhỏ mà, đừng làm buổi đi chơi mất vui".
    4. Lúc nào vui vẻ nên phân tích cho anh ấy những điểm xấu của anh ấy.
    Bạn k thể bắt anh ấy thay đổi, chỉ có thể giúp anh ấy nhận ra tính xấu của anh ấy và tác hại của nó. Khi chính bản thân anh ấy cảm nhận được điều đó, anh ấy sẽ tự cố gắng thay đổi.
    Tặng bạn câu chuyện này để gửi tặng người yêu của bạn:
    VẾT THƯƠNG
    Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cậu một túi đinh và nói với cậu rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà và đóng đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên, cậu ta đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu đã học được cách tự kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn đóng đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đã k nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha, và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu k hề nổi giận với ai dù chỉ là một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến lúc cậu bé đến tìm cha và báo rằng k còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó, ông đã nói với cậu rằng ?o Con làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã k thể giống như xưa được nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng giống như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và cũng giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha.....?
    Bạn hãy chỉ ra cho bạn bè mình rằng bạn quan tâm đến những người đó. Hãy gửi câu chuyện này đến tất cả những người mà bạn yêu quý. Còn nếu bạn nhận được câu chuyện này có nghĩa là người gửi thực sự yêu quý bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc, bạn là bạn của tôi và tôi coi trọng điều này. Hãy tha thứ cho tôi nếu lúc nào đó tôi đã để lại vết thương trong lòng bạn. Tôi yêu quý bạn .
  8. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nè mọi người lạ nhỉ, người ta hỏi cách kiềm chế chứ nhỉ... sao cứ xúi người ta chia tay thế. Trên đời này, người như bạn trai kia ko phải là ít đâu nhé, phải có những người như bạn gái này để còn cân bằng dân số chứ... Nếu bạn trai kia nóng tính kiểu như Goo Jun Pyo trong Boys over Flowers (Vườn sao băng) thì đáng yêu đấy chứ, muốn thuần cậu ý thì bạn gái cũng phải kiểu như Geum Jan Di ý... hị hị
    Còn nếu cái loại vũ phu, gia trưởng, đánh chó đuổi mèo, giận cá chém thớt, ra đường thì nhũn như con chi chi, về nhà như con đười ươi xổng chuồng, nói năng lếu láo, vô học... thì một là nó đã gấu thì mình phải gấu hơn, ko gấu hơn đc thì cố mà nhẫn nhịn chịu đựng, cái loại này dùng tình cảm chỉ đc ngày 1 ngày 2 rồi đâu lại vào đấy. Bạn gái này có vẻ nhẫn nhịn chịu đựng được đấy, thôi cố đi cho báo chí có việc để làm ...he he
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cái này cần phải suy xét trên nhiều khía cạnh:
    - Nguyên nhân của các sự việc phản ánh sự nóng giận.
    - Tình huống cụ thể của các sự kiện đó.
    - Diễn biến tâm lý của chuỗi sự kiện nóng giận giống nhau.
    - Phản ứng đối với chính người yêu khi người yêu làm gì sai.
    ...
    Thể loại bé zai kia nằm trong các câu nói phổ biến: ''Cha mẹ sinh con trời sinh tính'', ''Giang sơn khó đổi bản tính khó dời''. Vì vậy, cần xem xét nên thích nghi với con người đó như thế nào, đừng hy vọng vào kiềm chế được.
    Khi hiểu rất rõ bé zai đó, và với sự mẫn tiệp của mình, cô sẽ tự tìm ra cách xử lý, thay vì lên diễn đàn hỏi.
    Anh thật cô: với văn phong của cô, chỉ có chịu khổ khi sống cả đời với bé zai đó thôi.

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn trai nóng tính mà mình bỏ thì không phải là bỏ VÌ MÌNH đâu, chủ topic ạh.
    Bạn bỏ người ấy VÌ CÁC CON của bạn sau này đấy. Các con bạn có tội tình gì mà bạn lựa một người cha cho chúng nó như thế?
    Còn nếu bạn yêu đương chơi giỡn, cũng nghĩ là 5-7 năm nữa thì cũng chửa chắc có thể lấy nhau, thì bạn cứ tiếp tục yêu, tôi chả cản làm gì.
    Tôi có chiêu này, không biết có hiệu nghiệm không, bạn cứ thử áp dụng: Bạn áo quần là lược, chỉ đi cùng bạn trai vào các quán có giá vài trăm ngàn cho 1 lần uống nước, đến các nhà hàng vài triệu cho một lần ăn, đi chơi thì chỉ xem kịch với hòa nhạc giao hưởng, múa ballet. Nhóm bạn bè đi chung thì cũng chỉ đi chỗ ấy. Có mời các bác đi cùng thì cũng đi toàn chỗ sang. Đi những cái chỗ mà người bước vào phải khoác trên người áo quần đắt tiền, bét nhất cũng đi taxi chứ không đi xế nổ ấy. Sống vậy chừng 6 tháng xem thử bạn trai bạn có khả năng học cách kiềm chế sự nóng giận lại mà khoan thai điềm đạm lịch duyệt trong giao tế hơn không.
    Chú ý chỗ gạch chân nhé.
    À quên, hỏi chủ topic này: VÌ SAO mọi ng (ng nhà, ng quen, bạn bè, bạn gái) lại PHẢI nhường nhịn anh kia mỗi khi anh chàng nóng tính? Cùng là con người với nhau, anh ta có ưu tiên gì mà được HƯỞNG điều đó vậy? Mọi người có gì thấp kém hơn anh ta mà phải cun cút chịu đựng anh ta vậy? NGHĨA VỤ này ghi trong luật nào, khoản nào, mà mọi người răm rắp tuân theo hay quá vậy?
    Bạn trả lời rõ để tôi còn biểu mọi người tôi quen cũng phải răm rắp tuân theo ý tôi mỗi khi tôi nóng tính. Tôi cũng thích là mỗi khi mình nóng giận thì mọi ng cun cút nhịn tôi lắm.

Chia sẻ trang này