1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai nóng tính quá-> xin hỏi các bác cách kìm chế ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinosa, 07/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @chủ Topic: tớ thấy bạn Anxiety nói đúng đấy, các con của bạn không có tội gì mà phải chịu một người như vậy. Những người nóng tính, cứ gặp chuyện gì cũng đánh, cũng chửi, cả năm cả tháng chẳng nói được một câu lên hồn thì bỏ đi thôi khổ lắm, tớ là người trong cuộc tớ biết, không muốn vạch áo cho người xem lưng chỉ nói cho bạn biết thế thôi. Mình càng nhẫn người ta càng lấn tới, không thể đc đâu bạn à. Loại người không biết phải trái, lúc nào cũng cho là mình đúng thì cả đời chỉ là loại người thất bại thôi. Vài lời chân thành cho bạn hiểu, mong bạn sớm tìm được hướng giải quyết có lợi
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác muốn bỏ thì xác định là sẽ bị khủng bố một thời gian đi, dù bằng cách nào đi nữa!
    Cứng cỏi lên.
  3. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Chắc chủ topic bị nó "thịt" rồi nên không bỏ được
    Nói thật với hạng vũ phu đó sau này về sống khổ. Người ngoài nó đã thế. Người thân nó cũng chả ngán. Thậm chí ai bảo cũng chả nghe.
    Sau có việc gì nó giận cá chém thớt cho thì nguy. Khả năng phải đi thẩm mỹ viện (khi nó cú lên nó tương cái bát, cái gạt tàn hoặc cái gì đó thậm tệ hơn, cầu mong đừng là con dao nhọn nhọn) ặc ặc
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vote bài + vote nick lão chữ đỏ nhá
    Ý tứ của lão đầy đủ nhất nhưng ghét một cái không bao giờ nói rõ ràng ra cả, nếu không nói rõ ràng ra thì ít người hiểu, lời nói của lão chả khác gì những lời tiên đoán của Cassandre thôi, hô hô
    Thôi, hôm nay làm ô sin cho lão một lần vậy.
    - Nói chung trong các trường hợp nóng nảy + văng tục chửi bậy + xử sự không kiềm chế nổi chính là biểu hiện của việc anh này đang RẤT TỰ TI, đang rất sợ hoặc đang hoảng loạn về một vấn đề nào đó. Cái này thì bạn chủ topic phải có một cái nhìn toàn cảnh, như lão chữ đỏ nói:
    - Nguyên nhân của các sự việc phản ánh sự nóng giận.
    - Tình huống cụ thể của các sự kiện đó.
    - Diễn biến tâm lý của chuỗi sự kiện nóng giận giống nhau.
    - Phản ứng đối với chính người yêu khi người yêu làm gì sai.

    ...để biết được anh ấy đang lo sợ và hoảng loạn về vấn đề gì.
    Khả năng là nỗi lo sợ của anh ta có dính tới bạn chủ topic (vì bạn có nói, đối với những người khác thì OK, nhưng với bạn thì anh ta cục cằn thô lỗ)
    Đoạn sau thì thôi nhé, lão ấy toàn viết lăng nhăng
  5. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thế có những thằng ko cặn bã thì xử thế nào hả bác?
    Người yêu em, gọi là người yêu cũ cũng được, bỏ nhau 1 lần rồi, lại quay lại với nhau. Phải nói là anh ấy cực kỳ nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự áp bức của xã hội này. Từ bạn bè, họ hàng, cả thằng anh trai, đối xử nhiều khi đốn mạt lắm với ông í, mà ông í vẫn thấy bình thường, ko sao. Có khi em thấy ấm ức thay cho, thì ông í bảo: "kệ, ngta thế rồi, nghĩ làm j cho mệt?"... Nhưng ko hiểu sao, ông í ko thể nhường nhịn em được, cho là em lúc nào cũng phải đòi phần thắng. Tranh luận ko đc (của đáng tội, em nhiều lý lẽ lắm, nhưng mà toàn cái đúng thôi), ông í toàn bảo: "thôi đi, uh, em đúng rồi đấy" đầy hằn học. Lần gần đây nhất còn bảo em "Im đi".. và từ đó, em im thật! Em vẫn yêu lắm, nhưng em ko nhịn đc nhục... haizzz.. muốn đến đâu thì đến!
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt phát biểu linh tinh để mô-kích anh hả. Lớn lắm rồi, đâu còn bé bỏng mà không hiểu đoạn sau.
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    AAAA cái chữ kí của a này hay thế, cho em cho em cho em hí hí
    Đánh nhau lại đê, đánh xong bỏ
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chắc chắn là mô kích nhưng mà không phải linh tinh.
    Sở dĩ nói đoạn sau lão viết linh tinh vì nó không hayliền mạch với đoạn đầu
    Riêng đoạn vàng vàng có tí ảnh hưởng của anh Mỉa với anh Cò xoắn quẩy.
    Vịt già gian ác" - trưởng ban gìn giữ văn hoá và bản sắc chữ đỏ
  9. M8826

    M8826 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Riêng đoạn vàng vàng có tí ảnh hưởng của anh Mỉa với anh Cò xoắn quẩy.
    Vịt già gian ác" - trưởng ban gìn giữ văn hoá và bản sắc chữ đỏ
    [/QUOTE]
    Bạn Kruger trẻ em nhỉ, thích bắt lỗi người khác.
    Câu văn người ta viết không cần trau chuốt, cốt là đủ ý. Ý toàn bài có thể chia ra:
    1. Phân tích con người trên nhiều khía cạnh để hiểu sâu về con người.
    2. Với nhóm người có đặc tính riêng, ở đây là bé zai cứng đầu do bản tính trời sinh và chưa biết tu sửa, thì nên tìm cách thích nghi chứ khó lòng sửa đổi.
    3. Hai bé lớn khôn hơn nữa sẽ hiểu nhau và biết giải quyết vấn đề.
    4. Hai bé đang còn bé bỏng quá, mất nhiều cái để có thể sống cả đời với nhau: thời gian, công sức...; trong khi để tự lập trong đời còn nhiều cái phải lo.
    Kruger tôn xưng các bạn Mỉa, Cò xoắn quẩy kìa, hai bạn cảm ơn đi.
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bản chất rồi em ạ, cho thế nào thì hưởng thế thôi, mà ko mún chia tay thì lúc nào cũng phải chuẩn bị bông băng bên người. Rồi một ngày xấu rời nào đó ...

Chia sẻ trang này