1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai tớ từng có tiền án. ( Nhờ mod vài bữa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy bác nói ác thế , còn tuỳ xem là nguyên nhân nào xô đẩy tới hành vi tội phạm chứ , hihi biết đâu sau khi ra tù rùi người ta đã thay đổi thì sao .
    to bạn chủ thớt : Tớ cũng không biết khuyên ấy nên như thế nào , nhưng mà tớ thấy mối tình của ấy sau này đúng là sẽ gặp khó khăn rất nhiều , khi bố mẹ ấy biết thì chắc chắn sẽ bị cấm chẳng hạn , rồi hàng xóm nói ra nói vào khiến cho anh người yêu ấy ( nếu bây h là người tốt rùi ) sẽ thấy tủi thân. Nhiều khi yêu phải nghĩ trước cho tương lai sau này , tình yêu mà cảm thấy ko có tương lai ko đi đến đâu thì nên dừng sớm tránh đau khổ sau này ấy ạ.
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    khó đấy, em hay nói chuyện với mấy bác công an thì đc biết phạm nhân kinh tế thì nguời ta thừong có học thức hơn nên ra trại còn cải tà quy chánh tỉ lệ nhiều chứ đầu trộm đuôi cuớp thì chỉ dài thêm lý lịch thôi. Ít lắm những tên cuớp ra trại hoàn luơng. Đầy ra đấy mấy thằng vừa ra trại ngày hôm trc hôm sau đã bị đánh tuốt xác nằm ở nhà giam tiếp.
  3. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với ý kiến này
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét mấy cái kiểu chia tay rắn đóng giả cái con lươn này thế ko biết
    Ko yêu nhau nữa thì cứ thẳng thắn mà nói , ko thì đi thẳng với em khác để cho con nhà người ta biết đường mà ra đi
    Đằng này còn làm trò : anh sợ anh ko xứng với em , anh sợ làm tổn thương em , anh sợ ko đem đến hạnh phúc cho em ...
    1 thằng lưu manh giả danh trí thức !!! ghét nhất cái thể loại này !
    Chủ topic cũng thương tiếc làm gì 1 người như vậy .
    Với cái thể loại đàn ông làm trò này thì cứ vui vẻ mà bơ đi
    Yêu 1 anh nào ngon hơn , giàu hơn , đẹp trai hơn ....cho biết mặt !
    Mình xinh đẹp , hơ hớ thì việc gì phải quyến luyến với người đã có tiền án tiền sự làm gì ?

  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    6 tháng là quá đủ cho 1 cuộc vui
    Giờ anh phải đi tìm cuộc vui khác
  6. Lifeislove

    Lifeislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vãi núa ạ. Ngược lại với chuyện của mình đang nhờ tư vấn.
    Bạn gái mình (đang kưa) từng và giờ vẫn còn cảm tình với tên du côn cũng tiền án kia.
    Đề nghị là nếu tiền án vì oánh nhau, băng đảng thì tránh nhớ. Mịa, mà 6 tháng thì... xong rồi còn gì.
  7. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chuẩn , nhưng cần chỉnh cái vàng vàng, riêng loại có màu côn đồ cần tránh xa
    nhưng dù j` đi nữa bạn nên cân nhắc trc khi có ý định kết hôn với nguời thế này vì
    1. con bạn sẽ không bao giờ đưọc đăng ký học truờng an ninh hoặc phát triển về chính trị (sẽ không bao h leo lên đuợc chức to ấy )
    2. con bạn sẽ không bao giờ đuợc lấy nguời trong ngành an ninh (công an , bộ đội)
    đó còn chưa kể đến kỳ thị của gia đình , bạn bè của bạn
    nói chung nên cân nhắc
  8. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Xem phim mỹ vẫn thấy nó yêu bọn đi tù về ầm ầm đấy thây
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mày giỏi thì sang Mỹ mà đóng phim...
    @chủ top: Chuyện đi tù hay không thì mình ko phân biệt..nhưng chuyện chia tay thì kể cho nghe cái này:
    - Có thằng em, gọi là anh em vì nó nể mình...làm cùng công ty...anh em có đợt công tác với nhau lâu..cũng hay ngồi cà kê tâm sự, mình thì mình biết thằng này chăn dắt một đống em..và nó cũng chả nói phét làm cái gì,nó kể "ạnh ạh! em thường là cưa gái trong 1 tuần..xong là ngủ nghê bét nhè khoảng hơn tuần sau nữa..sau đó là tìm cớ gì bắt lỗi nó rồi đá..rồi tiếp tục đi cưa đứa khác..mà em đá là phũ luôn...thế mà có đầy con nó cứ chạy theo mới lạ..."
    - Mình cười!
    Đấy..đời cũng nhiều chuyện vui lắm.
  10. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Gẫy chân mà vẫn đi khắp nơi bằng cây bót hả lão kia ,đấy là em thấy phim mỹ nó thế,em nghĩ các bạn trẻ VN bây giờ cũng sêm sêm với các bạn mỹ về lối sống nên mới hóng 1 câu thôi chứ em đây hàng quá đát rồi chứ đâu đc như anh giai nên mới ngậm ngùi trách đời qua...cây bót.
    @: nghe nói anh bị xoè,chắc định đú với bọn trẻ ranh đây mà,lượng sức mình thôi không lại khổ.

Chia sẻ trang này