1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai tớ từng có tiền án. ( Nhờ mod vài bữa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    bạn em có tiền án về tội giết người
    Nguyên nhân: Chẳng quen chẳng biết, đang đi trên đường, thằng cha cà chớn cứ lại gạ bạn gái của hắn. Hắn đã tránh không va chạm, thế mà thằng cha kia thấy hắn hiền được lướt còn xông vô nện hắn. Tức mình hắn rút con dao (trong chùm dao giật nắp bia) chọt phát thằng cha kia nghẻo ko kịp ngáp
    Thế có phải tránh xa ko bác?
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em Không Thể chưa ăn thua..phải thế này mới kinh.
    Anh có thằng bạn...trước nó yêu một em..6 tháng rồi nó chán, nó tìm cớ bỏ. Em kia không chịu, nói nó này nọ, lại còn lên các diễn đàn post bài xin tư vấn...thế là nó cáu tiết..nó bẻ cổ chết ngúm, thế là thành án. Một thời gian sau khi cải tạo tốt, nó được mãn hạn sớm..làm lại cuộc đời..rồi nó lại yêu một em..lại được 6 tháng nó chán..nó lại tìm cớ đá..lần này nó lấy cớ là động chạm đến quá khứ của nó...em kia lại này nọ, lại lên diễn đàn post bài xin tư vấn..và thế là...
    @Tvinh: phỉ phui cái mồm mày, anh chỉ trấn thương nhẹ do đá bóng..hôm đấy treo stt trên YM "gãy chân" là để cho các em gái xôn xao hỏi thăm thôi..=))
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể tha thứ và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thì thật tuyệt vời biết mấy. Có ai sống trên đời dù nặng, dù nhẹ không phạm những lỗi lầm đâu? Có người thì không may, phạm những lỗi lầm mà pháp luật lên án, trừng trị. Còn những kẻ phạm những lỗi lầm mà không luật pháp nào có thể xử lý được ... Bạn hãy mở rộng tấm lòng mình, hãy giúp đỡ người ta bằng tình yêu và lòng vị tha. Mình tin bạn sẽ được hái quả ngọt với sự cố gắng của bản thân. Cố gắng lên nhé!
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là quan trọng nhưng khi bộ nhớ lưu manh bị kích hoạt trở lại thì ko bít chuyện j sẽ xảy ra
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    giống fim "không tặc " thế nhỉ ? thế bạn của bạn có đẹp trai như cái anh NI_CÔ_LÁ _KẾT ko? nếu được như anh ý thì cũng ko cần tránh xa làm gì , fí ra , hí hí
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thế em có hỏi là cái con bồ cũ đó có đến thăm nuôi thằng bạn trai em lúc nó đang ở tù ko? thế sao mà lại chia tay cơ chứ, mối tình như phim Mỹ ko thì cũng như HK, vậy mà đi tù vì bảo vệ gái mà lúc ra tù kô được gái đón như trong Không tặc nhỉ?
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng lại nhớ đoạn thoại trong phim Bịp vương 2000 của Châu Tinh Trì :
    " Bố tôi cướp nhà băng, giết người, hiếp dâm, không việc gì là không làm. Nhưng ổng đi cướp nhà băng để kiếm tiền mua đồ chơi cho tôi, ổng hiếp dâm vì tôi nói muốn có em bé. Ổng giết người vì kẻ đó dám chê tôi không được đẹp trai "
  9. EnbacVietNam

    EnbacVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn trai của chủ topic là người tốt, sau khi ra tù đã ăn năn hối hận, và thực lòng lo lắng cho cô người yêu bé nhỏ. Nhưng trên đời này không thiếu các chàng trai khác tốt như thế và hơn thế. Vậy nên nhân dịp này mà dẫy ra đi, kẻo sau này muốn bỏ lại không có cớ đâu.
    Nhớ ghi âm lại cuộc nói truyện chia tay làm bằng chứng cho nó sau này hết cãi
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc tất cả. Mọi người ném đá kinh nhỉ. Mỗi người có một lựa chọn và cách đánh giá riêng.Tớ thấy mọi người đều có ý muốn tớ dừng lại và lý do là vì : hắn có tiền án.
    Tớ chẳng phải là mẫu người lu mờ chạy theo tình iu đâu. Thật đấy. Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhìu khi nhận lời iu hắn ( suy nghĩ một cách nghiêm túc đấy ạ ) và tớ quyết định khi tớ nhận ra nhìu thứ ở hắn mà tớ đang đi tìm. Còn cái quá khứ của hắn, nó là một bước ngoặt trong cuộc đời của hắn . Tớ ko định kể chi tiết đâu nhưng dù sao nói một chút cũng dễ chịu hơn. Hắn mồ côi cha khi còn nhỏ xíu, mẹ hắn đi bước nữa. Người mà hắn gọi là dượng chính là người đã làm đời hắn thay đổi vậy. Trong một lần giằng co , khi ông ấy đang đánh mẹ hắn, hắn làm ông ta trọng thương và hắn vào tù. Khi đó hắn đang là sinh viên năm 2 . Mọi thứ kết thúc và cuộc đời hắn có một vết nhơ trong lý lịch. Tớ đã khóc rất nhìu khi nghe bạn tớ kể. Rùi thời gian hắn mãn hạn tù, thời gian hắn suy sụp và vật lộn với cuộc sống như thế nào.
    Còn mối quan hệ của tụi tớ cho tới bi h chỉ có mẹ hắn và nhỏ bạn thân của tớ biết. Khi đó hắn bảo rằng hắn đang cố gắng và tới khi thích hợp hắn đủ tự tin để chứng minh cho bố mẹ tớ về lựa chọn của tớ như thế nào. Tớ đã rất hạnh phúc. Tớ thấy mọi điều hắn làm mọi cố gắng của hắn, rùi cả cách mẹ hắn đối xử với tớ. Tớ tin lém.
    Tớ mới tốt nghiệp xong, 2 đứa còn dự định rất nhìu cả chuyện học tiếp của tớ rùi chuyện công việc của hắn. Vậy mà.....
    Ban chiều bạn tớ nói là hắn hai bữa nay hắn ko đi học. Tớ đã gọi điện hỏi thì hắn bảo hắn đang về đúng vị trí của hắn. Rùi nói tớ lo học đi... Tớ ko biết chuyện gì xảy ra nữa. Tớ không mún dừng lại khi mọi thứ còn mơ hồ. Có bạn nói hắn chán tớ. Uh nếu như vậy thì chia tay là hợp lý rùi. Ok tớ sẽ dừng lại, nhưng có lẽ là giác quan...tớ đang linh cảm có một điều gì đó. Tớ ko biết. Bạn tớ nói hãy cứ như vậy một thời gian, rùi nó tìm hiểu dẩn xem có chuyện gì. Tớ rất buồn. Tớ đang tự hỏi rằng mình có nên gặp hắn, nói chuyện ko. Tớ ko muốn hắn dừng việc học. .................................
    Thôi chả nói nữa mệt quá.
    ( Mượn nick nhỏ bạn nha.....cảm ơn meo nha....nn)

Chia sẻ trang này