1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai tôi có bồ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zimu273, 30/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoorxuf

    hoorxuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dù là bạn trai của bạn có bồ thì giờ này anh ta cũng đã lên đường rồi. Suy nghĩ chi cho mệt nữa, cô bồ đó (nếu có thật) cũng đâu gần bạn trai của bạn được đâu. Take care cho bản thân bạn nhiều hơn, bạn trai thì không có chàng này sẽ có chàng khác, nhưng bản thân mình ko thương mình thì ai cũng có thể tệ với mình được hết.
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chủ vắng nhà thì gà mọc đuôi tôm thôi.Yêu bản thân mình nhiều hơn nữa,bạn sẽ thấy bạn xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cơ
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi bạn, tất cả mới chỉ là sự suy đoán 1 chiều! Khi nào có bằng cớ chắc chắn thì hẵng kết luận bạn ah
    Nếu trong trường hợp kết luận của bạn đúng (bạn có bằng cớ) thì hẳn là bạn cũng biết a ấy ko xứng đáng với tình cảm của bạn, khi đó mình tin bạn sẽ đưa ra được những quyết định đúng cho riêng mình!
    Còn hiện tại a ấy đã đi học rồi, nếu bạn cứ sống trong sự nghi ngờ như thế này thì sẽ chỉ có bạn khổ mà thôi!
    Anyway, nếu là mình, mình sẽ hỏi thẳng a ấy
    - Nếu a ấy nói có ng khác, vì ko thể làm đc j khác, nên mình sẽ okie thôi, mình sẽ buông và tôn trọng quyết định của a ấy
    - Nếu a ấy nói ko thì mình sẽ gạt bỏ suy nghĩ trước ấy, và sẽ tin tưởng!
    Còn nếu như a ấy nói dối, mình tin đến 1 ngày sự thật cũng sẽ được phơi bày, khi đó phải làm j, chắc chắn là bạn biết!
    Chúc bạn sớm tìm ra được câu trả lời
  4. xamnghethuat

    xamnghethuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thường thì những cảm xúc ,tình cảm ,thái độ của bạn có thể chưa làm anh ấy hài lòng lắm. nhưng đây chỉ là suy nghĩ rieng của mình thôil
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nếu mà đã đa nghi thế này thì " why dont you let him go..."
    bác cứ thế này mệt lắm,e người ngoài còn thấy mệt nói j người yêu bác, bác cứ đa nghi rồi thế nào cũng sớm rạn nứt, nếu kẻ địch thật sự có tồn tại thì sẽ sớm túm lấy cơ hội này mà đã bác đi chỗ khác để nhảy vào thôi.
    là con gái chúng mình nên mạnh mẽ.
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa phát hiện ra ng yêu có bồ thì chẳng nghi ngờ gì đâu, thấy mọi cái đều bình thường thôi.
    Nhưng khi biết mình bị phản bội rồi, ngồi mới nhớ lại mọi việc:
    - Tự dưng anh hay dùng nước hoa (thế mà khi yêu cứ nghĩ anh mua được lọ nước hoa thì dùng thôi)
    - Anh ăn mặc chỉn chu (trước nghĩ vui quá, anh chăm sóc cho bản thân)
    - Nhắn tin anh không nhắn lại ngay như ngày trước nữa (trước nghỉ, anh mải chơi với bạn bè, thui để anh có không gian riêng)
    - Gọi điện khi anh đang đi với bồ anh gắt gỏng (trước nghĩ đang đi với bạn, thôi ko làm phiền anh nữa)
    - Hẹn với mình xong lại hoãn đi với bồ (trước nghĩ chắc anh mệt anh mún ở nhà nghỉ ngơi, cũng mới gặp anh hôm qua rồi)
    .................v v v
    Tóm lại không nên tin tưởng con trai quá, đến khi biết sự thật sốc lắm, đau buốt trái tim.
  7. MP3MP4

    MP3MP4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình xin chữ ký được không? Đang tính kiếm chữ ký của ông tào tháo mà ông chết lâu rồi, thôi thì lấy chữ ký của cháu mấy đời của ông ấy cũng được.
  8. ntsang

    ntsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ là bạn trai bạn có bồ đấy, bản thân mình từng rơi vào trường hợp này nhưng mình là con trai. Nói thật yêu xa khổ lắm
  9. misschubby

    misschubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Mà có bồ thì cũng được chứ sao bạn.Đến lúc lấy mình tính sau chứ ban cứ giữ quá thì "trẻ không hư già đổ đốn" còn khổng hơn.Như mình cứ thả cho thích đi đâu thì đi,làm gì thì làm cuối cùng vẫn phải về với mình là được
  10. haha89

    haha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oh cái bạn này dễ tính nhờ . Thả thì cũng phải buộc dây vào , chứ thả xong nó chạy mất thì lại ngồi khóc tu tu thôi.
    Trên TV ấy, nó đang chiếu cái phim gì mà có cái thằng chồng đi nước ngoài về vác theo vợ 2 ngang nhiên mặc dù cả gia đình nó từ chối. Trong khi vợ cả ở nhà mong ngóng từng ngày.
    Đấy có nhiều người phụ tình ngang ngược như vậy đấy , bảo sao mà ko nghi ngờ cho được

Chia sẻ trang này