1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai tôi có bồ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zimu273, 30/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelygirls

    lonelygirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy mùi nước hoa đó là của nam hay nữ. Nam thì đơn giản quá rồi biết đâu anh ấy đi học cũng muốn hoà nhập với môi trường mới nên dùng nước hoa mà chưa kịp thông báo với bạn. Còn nữ thì lỡ đâu anh ấy vô tình bị dính nước hoa của mẹ hay chị em gái thì hay cô bạn thân đến tiễn thì sao? Thậm chí là nhà anh ấy mới dùng loại bột giặt hay nước xả nào đó mới mà bạn chưa biết thì cũng có mùi lạ chứ sao. Tốt nhất là hãy suy xét thật kĩ và hỏi thẳng anh ấy. xa nhau đã mệt lắm rồi, bây giờ cứ như thế bạn cũng thêm mệt thôi!
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Phải công nhận yêu xa là 1 cực hình! Có cảm giác mình đang trên một đám mây, bồng bềnh đấy, nhưng cũng mờ mịt lắm đấy. Từ ngày anh đi, không nhớ nổi mình đã giận dỗi với anh bao nhiêu lần vì anh không trả lời ngay tin nhắn, email hay điện thoại của mình. Nhưng chỉ cần anh reply lại 1 vài từ là mình lại cảm thấy nhẹ bẫng, yêu anh hơn bao giờ. Người yêu mình là vậy, luôn ngọt ngào, đáng yêu. Và bây giờ mình đã bắt đầu nghĩ ra cách để bớt đi những nghi ngờ mệt mỏi:
    1. Tự nghĩ ra lý do theo hướng tích cực: ví dụ như anh không trả lời email của mình hôm nay vì internet ở phòng anh bị hỏng,...
    2. Hỏi thẳng luôn: tính con gái bọn mình nhiều khi cứ ngại rồi lại ngôi suy nghĩ, chỉ khổ thân mình, nhất là khi lại ở xa nhau, không có điều kiện để nói và hiểu nhau hơn.
    Nhiều cái rất đơn giản: ví dụ như vụ nước hoa trên áo của anh hôm đi tiễn ấy, lúc mình hỏi thẳng thì anh trả lời là do mẹ anh ấy giặt nước xả vải có mùi hương nước hoa, mình đến nhà anh chơi thì đúng là thất có lọ Downy hương đam mê thật
  3. gentleman88

    gentleman88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Phải công nhận yêu xa là 1 cực hình! Có cảm giác mình đang trên một đám mây, bồng bềnh đấy, nhưng cũng mờ mịt lắm đấy. Từ ngày anh đi, không nhớ nổi mình đã giận dỗi với anh bao nhiêu lần vì anh không trả lời ngay tin nhắn, email hay điện thoại của mình. Nhưng chỉ cần anh reply lại 1 vài từ là mình lại cảm thấy nhẹ bẫng, yêu anh hơn bao giờ. Người yêu mình là vậy, luôn ngọt ngào, đáng yêu. Và bây giờ mình đã bắt đầu nghĩ ra cách để bớt đi những nghi ngờ mệt mỏi:
    1. Tự nghĩ ra lý do theo hướng tích cực: ví dụ như anh không trả lời email của mình hôm nay vì internet ở phòng anh bị hỏng,...
    2. Hỏi thẳng luôn: tính con gái bọn mình nhiều khi cứ ngại rồi lại ngôi suy nghĩ, chỉ khổ thân mình, nhất là khi lại ở xa nhau, không có điều kiện để nói và hiểu nhau hơn.
    Nhiều cái rất đơn giản: ví dụ như vụ nước hoa trên áo của anh hôm đi tiễn ấy, lúc mình hỏi thẳng thì anh trả lời là do mẹ anh ấy giặt nước xả vải có mùi hương nước hoa, mình đến nhà anh chơi thì đúng là thất có lọ Downy hương đam mê thật
    Somebody for someone...
    [/quote]
    Downy có hương nước hoa á, mình ở Mỹ cả năm nay mà có thấy đâu?
  4. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Có mà, mình search dc cho pạn đây này http://www.nuochoamoingay.com/
  5. lilo8x

    lilo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin từ những điều vụn vặt nhất bạn ạ! Xa nhau rồi thì nên dành cho nhau nhiều hơn nữa những yêu thương!
  6. haha89

    haha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau là 1 thử thách. Tình yêu trong xa cách vì như ngọn lửa trong gió. Gió thổi bùng những ngọn lửa lớn và thổi tắt những ngọn lửa nhỏ.
    Tình yêu của bạn là tình yêu nào ?
  7. ptc123

    ptc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn tự tin ở bản thân bạn ạ, đó chính là điều lôi cuốn người con trai bạn yêu thương, và cũng cần tin tưởng nhau nữa , đó mới là nền tảng cho 1 tình yêu lâu dài.Chúc 2 bạn hạnh phúc
  8. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Nói khí không phải chứ nếu 2 bạn mới vào ĐH hoặc mới tốt nghiệp ĐH và anh chàng kia có dự tính học ở đó nhiều hơn 2 năm (và trong khoảng thời gian này ko về VN) thì theo kinh nghiệm quan sát, 70-80% các cặp sẽ...đường ai nấy đi
    Không phải nói xui cho bạn nhưng hoàn cảnh thay đổi, lối sống thay đổi, tư duy cũng thay đổi và con người cũng...thay đổi. Hai người, hai nơi khác nhau tất sẽ có sự thay đổi khác nhau với mức độ và tốc độ cũng khác nhau, rồi cho đến một ngày...hai trái tim ko còn cùng nhịp đập.
    Đây là thực tế chứ ko sách vở và bạn tin hay ko là tùy ở bạn. Bạn muốn giữ được tình yêu thì thời gian này quả là thử thách đấy (vì có những khó khăn ở nước ngoài khi bạn trai bạn chia sẻ với bạn, bạn cũng ko thể hiểu được và cũng khó cảm thông được ). Vì thế khi yêu xa, niềm tin là điều tối thiểu phải có, nếu ko có thì cái ngày chia tay cũng chẳng còn xa đâu
  9. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    co len ban
  10. caogotttkh

    caogotttkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhẽ ra bạn nên quan sát từ trước đó chứ nguyên mùi nước hoa không thì cũng chưa đủ chứng cớ đâu bạn à, chỉ cần 1 thời gian sau khi đi du học mà anh chàng này ko gọi điện hỏi thăm,nt quan tâm thì chắc là anh ta đã có cô nàng khác rồi. Cứ chờ thêm 1 thời gian xem sao. Con trai nói là bận, nhưng chẳng lẽ 5p gọi điện, nhắn 1 cái tin qua YM mà ko có thì cũng nói bye đi là vừa. Nếu bạn trai bạn đi học lâu thì cũng nên dừng đi bạn à. Nếu tiếp tục yêu thì chỉ thiệt bản thân mình thôi. Cuộc sống ở nước ngoài chuyện tình cảm thoáng hơn ở VN nhiều. Còn nếu người bạn trai của bạn có đi học xong quay lại thì tình cảm cũng bị nguội lạnh đi phần nào.

Chia sẻ trang này