1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán tranh 10 năm đi

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi killing_anger, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killing_anger

    killing_anger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Bán tranh 10 năm đi

    Có 1 bức tranh sơn dầu (Cô gái và hoa Bách Hợp) trước mua mấy trăm đo từ năm 97 bây giờ ko thích bán ai có nhu cầu chơi đi
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. killing_anger

    killing_anger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    up
  3. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    người mua tranh thì ít, nhưng người mua tên thì nhiều.
    bác không nói tên họa sĩ ra thì ai dám hỏi thăm...
    (của pì cắt xô thì giá đến vài chục triệu đô.)
  4. killing_anger

    killing_anger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tên ngoái như thế tui sao bít đc mà biết thì đã ko nhờ mọi gnười coi hộ nào
  5. killing_anger

    killing_anger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    up
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tranh nó cũng là một sinh thể và nó cũng có số phận của nó , cứ để tự nhiên đi , tác giả đã " dựng vợ gả chồng " được cho nó rồi nay bác lại cho nó " tái giá " thì cũng phải xem duyên nó đã tận chưa đã chứ , nói thật với bác dân Vn mình chưa biết chơi tranh đâu , dân mình còn mông muội , những người thích tranh thì đôi khi lại không có kinh tế...Bác cứ thử nghĩ mà xem Xh mình toàn là giàu sổi, làm ăn chụp giật nên nói chung tri thức sẽ tỷ lệ nghịch với số dư nhà băng , có người như bác chịu bỏ mấy trăm Mỹ kim để mua tranh của 1 hoạ sĩ nội địa vì sở thích cá nhân âu là đáng quí lắm, bác phải lấy làm tự hào vì điều đấy...Tôi bán " hàng hoá " thì cũng tạm chứ sáng tác thì ôi thôi nói làm chi cho buồn...Bán sáng tác cũng giống như bán thân vào kỹ viện , may mắn thì vào nhà sáng không thì cũng chuồng gà hay xó bếp , có chăng hữu ích với trẻ thơ để mẹ chúng chỉ vào tranh mình doạ dẫm mỗi khi chúng biếng ăn...Thôi thì giấy rách phải giữ lấy lề , thói đời là vậy...âu cũng là cái liễn ,hội hoạ đến với người hoạ sĩ như 1 cuộc hôn nhân không giá thú , bác là người vô tình lạc vào cái con đường luẩn quẩn đó nên iem cũng chỉ có mấy nhời mạn đàm vậy thôi .
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 24/01/2007
  7. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    bác dacam làm bài văn này hay quá!
    vậy tôi phải quăng ngay mấy cái cọ vẽ mới mua vào thùng rác thôi...
    đi vào casino kiếm ăn chắc dễ hơn...
    Được moonle70 sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 25/01/2007
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi sếp cũ gọi điện cho tớ bảo:
    - Mày vẽ cho a bức tranh!
    - Yes, Sir. A định tặng Sếp a à?
    - Ko, cái lần trước chú tặng a để nhà nó hỏng xừ mất. A muốn có cái mới ý mà.
    - ...
    Mịa. Cười chứ biết làm thế nào...
  9. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    bác vẫn còn hạnh phúc hơn bác họa sĩ vô danh ở bức tranh trên... bán đi được rồi, sau cùng người mua cũng không thích nữa thì sao?
    bác vẫn còn có người nhờ vẽ mà!
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Uầy kệ mịa nó các ông ơi ! vẽ như 1 thú chơi và chúng ta là những kẻ ham chơi...người đời chơi cây cảnh , non bộ hay chí ít cũng dăm ba con khuyển , vài ba con " 2 chân có lông vũ "...kẻ trồng thuốc phiện , kẻ nuôi loài " 2 chân có lông mao "...Uầy uầy vậy thì thú chơi của ta cũng đâu đến nỗi nào , vả lại có thú chơi nào mà không tốn tiền đâu, nghề chơi cũng lắm công phu .
    " ...Mười năm sau áo bay đường chiều , gặp nhau ôi cũng xa lạ nhiều , co người lòng như khăn mới thêu... "
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 25/01/2007

Chia sẻ trang này