1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trẻ Hạ Long hôm nay

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi GentleRiver, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GentleRiver

    GentleRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn trẻ Hạ Long hôm nay

    Mọi người đã nói nhiều về vẻ đẹp của Hạ Long, những món ăn ngon, nỗi nhớ quê hương, những cảm xúc bất chợt., những câu chuyện cười... nói chung là đã rất nhiều sự lãng mạn và vui vẻ. Nhưng các bạn có công nhận với tôi rằng: con người và nhất là lớp trẻ cũng là một yếu tố hết sức quan trọng tạo nên ấn tượng về một mảnh đất? Nói xa xôi hơn, các bạn trẻ chính là những người sẽ tạo nên bộ mặt trong tương lai của thành phố. Vì vậy, tôi lập ra topic này để chúng ta cùng thảo luận về những cái hay và chưa hay của các bạn trẻ Hạ Long hôm nay - tất nhiên trong đó có chính chúng ta.
    Bản thân tôi là một người con của Hạ Long, tuy đã đi học xa nhà gần 5 năm nay nhưng tôi luôn chú ý, quan sát những người đồng hương trẻ tuổi của mình - cả trên Hà Nội và tại Hạ Long. Và đây là những gì tôi ghi nhận được:
    * Điểm chưa tốt (nói trước để bà con "choáng" luôn thể):
    - Học kém và lười học!Thật vậy, nhìn vào đội ngũ những sinh viên xuất sắc của các trường Đại học, Cao đẳng hoặc khi đi tham dự các buổi hội thảo khoa học, trong những cuộc thi trí tuệ lớn.. rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy các đồng hương của mình. Nhất là các bạn nam (xin lỗi những đấng nam nhi giỏi giang của Hạ Long). Nói trắng ra, ngoài rất nhiều đồng chí đã làm "bác sỹ" (ngôn ngữ tiếng lóng chỉ những thành niên đã nghiện ma tuý), trong một bộ phận nhỏ các bạn nam lên học tại Hà Nội thì đa số là học hành phất phơ, chí chá, chủ yếu là chơi bời, yêu đương rồi nợ nần chồng chất khiến gia đình lao đao.
    Còn các bạn lứa tuổi cấp 2, cấp 3: các bạn đã có ý thức chăm chỉ học tập, ráo riết chuẩn bị cho việc học Đại học chưa? Tôi nghĩ câu trả lời nói chung là "chưa"? Đôi khi, đứng bên cạnh những bạn người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nam Đinh, Phú Thọ... cần cù, giỏi giang, tôi thấy hơi xấu hổ cho khả năng học hành của ta!
    - Không có chí tiến thủ Mỗi người sống trên đời, nhất là thanh niên, nên có một lý tưởng - một mục tiêu nào đó để mà hướng tới. Không cần phải là mơ ước quá cao siêu, viển vông nhưng cũng đừng để những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta trôi đi trong sự vô phương hướng. Việc nói ra mục tiêu của mình cũng chính là để tạo ra một áp lực cần thiết, thúc đẩy ta phấn đấu đạt được mục tiêu. Đáng tiếc tôi rất ít khi nghe thấy hoặc cảm thấy sự tham vọng ở các bạn trẻ Hạ Long.
    - Đua đòi, ham chơi Cái này ở phần trên tôi cũng đã nói qua. Tôi từng nghe, không phải 1 lần mà rất nhiều lần, người ta nhận xét về người QN - HL đại loại thế này: "Cái bọn nhà giàu, ăn chơi ngông cuồng !..." Tất nhiên không phải mọi lời đánh giá đều khách quan, nhưng họ cũng có căn cứ thực đấy chứ!
    Hình như có một bộ phận các bạn trẻ đang nghĩ rằng: phải "sành điệu" mới chứng tỏ được bản thân? Cưỡi trên một chiếc xe thời thượng, dùng một cái điện thoại đắt tiền, mặc những bộ quần áo "hàng hiệu" hay tổ chức những buổi tiệc tùng xa xỉ...chỉ khiến mọi người nhìn bạn bằng một ánh mắt hiếu kỳ, nhưng chỉ thế mà thôi ! Còn liệu có ai đánh giá cao giá trị của bản thân bạn không? Rất tiếc câu trả lời là KHÔNG ! Đằng sau những ánh mắt hiếu kỳ kia cùng lắm chỉ là những lời xì xào bàn tán mà tôi cá là nếu ở địa vị đó, bạn sẽ chẳng muốn nghe đâu!
    Tôi nói như vậy không phải là để phê phán chuyện chúng ta làm mình đẹp hơn, hiện đại hơn. Vấn đề là cần phải có mức độ. Và quan trọng hơn, chúng ta hãy chú ý đến việc khiến mọi người nể phục nhân cách, năng lực của mình trước khi thán phục vẻ bề ngoài của chúng ta.
    - Nói ngọng: Cái này nhỏ thôi, nhưng không phải là không đáng nói. Hãy tưởng tượng, một cô gái rất xinh xắn hay một chàng trai bảnh bao, sáng sủa mà lại luôn miệng "nhà tớ ở Quảng Linh, nhà bạn ở Hà Lội à?" Trời ơi, bao nhiêu thiện cảm bỗng chốc bay đi quá nửa! Vẫn biết đây là cố tật của người dân vùng biển, nhưng nếu quyết tâm, chắc chắn chúng mình sẽ sửa được.Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu nói đúng chính tả, chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong giao tiếp và trong công việc.
    Đương nhiên, tôi không quy kết rằng tất cả các bạn trẻ Hạ Long hôm nay đều có những khuyết điểm trên. Tôi cũng hiểu rằng: ở đâu cũng có người nọ người kia. Nhưng tôi khẳng định đa số chúng ta đang vướng vào những căn bệnh cố hữu đáng ghét kia đấy!
    * Bây giờ là ưu điểm (phần này nói ngắn thôi vì ai cũng biết)
    - Tính cách phóng khoáng, rộng rãi, không tính toán chi li, không "lèm nhèm", thường được bạn bè đánh giá là "chơi đẹp"
    - Coi trọng tình cảm, chân tình với bạn bè
    - Hoạt bát, năng động, nhạy bén
    - Nói chung có bản lĩnh, cá tính
    - Thấy bảo con gái Hạ Long xinh thì phải (!?)
    Như thế, chúng ta vẫn có rất nhiều điểm mạnh mà nếu biết phát huy, chúng sẽ trở thành những giá trị quan trọng của chúng ta, đúng không các bạn?
    Vài lời tâm sự rất chân thành, xuất phát từ tinh thần xây dựng, nếu có khiến ai đó mếch lòng thì GR tôi đây xin bà con 2 chữ "ĐẠI XÁ" thật to! Hi vọng được trao đổi thêm với mọi người!
    Cuối cùng chúc CLB Hạ Long ngày càng lớn mạnh!
    PS: Mỏi tay quá! Hic
  2. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài này thấy đúng quá, xin post lại 1 bài do em chép tay từ báo H2T (đã post trong 1 diễn đàn khác) để mọi người đọc chơi.
    Này xửa ngày xưa,trong một khu rừng nọ, có vị trưởng làng là Khổng Tử-vua đầu tiên của Trung Quốc.Chàng trai trẻ AQ rất được các cô gái ngưỡng mộ vì thông minh.Có thằng gù đánh chuông nhà thờ yêu tiểu thư Anna Karenina. Có Trần Hưng Đạo phát biểu "Thà làm vua nước nam,còn hơn làm ma đất Bắc".Có Quách Tĩnh là công thần, giúp Thành Cát Tư Hãn lập nên Trung Quốc...."
    Hàng ngày, 8x vẫn thường nấu nồi thập cẩm tạp pí lù về kiến thức lịch sử,văn hóa của mình như thế đó !

    Lão tử, Scarlette,Jane Eyre và tinh thần AQ:
    Trong game show Pyramic, một game đố chữ của THTPHCM, chủ đề đưa ra là cuốn theo chiều gió, anh chàng 8x đã nhanh trí nói ngay "Cái gì mà trong đó có Scarlette!". Rồi, con nhưchắc mẩm trúng điểm.Ai ngỜ 1 phút trôi qua, cô bạn chơi cùng-1 ca sĩ rất nổi tiếng hiện nay, đầy tự hào tốt ngiệp ĐH Vẫn ngồi nín khe quay trái quay phải ngồi cười duyên hết thời gian,cô vẫn hết sức duyên dáng:"Ủa, Scarlette là cái gì hở em ??? " !
    Mấy câu hỏi "Ai, cái gì là cái gì hả em ?" được phát ra nhiều lắm từ các nam thanh, nữ tú xinh đẹp, thành công.Mà toàn câu hỏi dạng "Tin không , thật đấy" không biết phải trả lời thế nào.Một người đẹp 8x rất nổi tiếng,bằng cấp cao, cô tự hào mình là người rất cổ điển, rất yêu nền văn hóa, văn học phương tây, chơi piano rất khá...Thế mà người ta khen có vài câu :"Sao em thấy chị rất giống Jane Eyre" nói xong chắc người đophải tự trách mình khi cô quay ra hỏi :" Jane Eyre là ai vậy em ???".Thật ra, không biết Jane Eyre cũng là chuyện bình thường thôicả triệu người không biết.Nhưng nếu đã nói đến người yêu văn học phương Tây cổ điển, không ai không biết đếnn cô gái trong tiểu thuyeets của Charlotte Bronte!
    K.Minh (20t) đọc báo chí thấy có cụm từ " Cây gậy và củ cà rốt" thấy hay hay, rồi nói theo.Nàng cứ đinh ninh trong lòng, nháo nhào đi kiếm " bộ phim hoật hình đó hay lắm hả, nổi tiếng lắm hả mà nhắc tới hoài"
    Thật ra bẹnh của 8x giờ là rất thích "xổ Nho" nhưng lại chẳng hiểu gì về nó.bài Nho mà hầu hết 8x thuộc là :
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
    Tiểu Yến Tử dược NgũAKa dạy cũng học cũng ê a gần mấy chục tập phim bài đó. Bởi vậy mới có cảnh 1 cậu trai nói với bạn gái " Hãy cho quân tử hảo cầu này được phép chở yểu điệu nước thục đi xem phim, học thêm, cafe mỗi tối"Nghe có vẻ dễ thuwong và hay nhỉ, nếu như cậu ta biết rằng bài thơ trong Kinh Thi đó dich ra là " Vùng đát kia có 1 dòng sông, có người đẹp, quân tử bắc cầu sang chơi" không biết có ai hiểu theo cách của cậu trai kia không !.
    mới hôm qua đọc báo thấy nhà thơ Đỗ Trung Quân kể chuyện tự trào về con trai, khi " tội nghiệp nbà Xuân Diệu quá, còn trẻ vậy mà bị đụng xe chết, tiêc quá"
    Nghe câu này thì chắc bà Xuân Quỳnh sẽ khóc mất!."Mà thôi Xuân nào cũng là Xuân, các cụ chét cả rồi còn lôi lên làm gì ! tụi con còn phải nhớ bạn gái, nhớ Y, Nhớ giá điẹn thoại lên xuống hàng ngày, nhiều thứ lắm, hơi đâu mà nhớ lời các cụ nói." - lời biện hộ của một 8x đã từng nói câu " năm 1800 Nguyễn Nhật Ánh lên ngôi vua, lấy hiệu là Gai Long thống nhất nước Nam" trong bài thi lịch sữ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chắc cung phải cười mếu.
    Nếu đem đóng tập "Hành Trình Văn Hóa 8x " có lẽ cũng dày ngang ngửa An Chi viết " chuyện Đông-Chuyện Tây " vậy đó.và cũng phải ghi ngoài bìa :"nhớ chuẩn bị khăn truớc khi dùng, vì bạn sẽ trải qua nhiều trạng thái khác lạ và đối lập nhau dữ dội,Cười rồi Khóc, Khóc rồi Cười.
    Một nhà phê bình đã phải nói " Những câu chuyện cười dạng này người ta kể nhau nghe ngày càng nhiều, nhưng rồi chỉ thấy tiếng cười của mình lố bịch" Nhưng chắc chỉ có bậc cha chú thấy lo, chứ giới trẻ thì vẫn vô tư dùng phép thắng lợi tinh thần AQ, thành công bằng tiền bạc rủng rỉnh, sành điẹu, thế là được.Chỉ thiếu hụt trong tâm hồn mà tưởng mình giàu có.
    Những nẻo đường Chông Gai
    Thời gian vàng bạc này, có hơi đâu 8x bỏ 1 buổi tối không net, không cafe, không game để đọc một cuốn sách,Mà phải là một cuốn sách cho ra sách, một cuốn sách thật sự đọc chỉ là để đọc, không phải là sách dạy làm đẹp, sách dạy tâm lí bạn gái, sách dạy quyến rũ bạn khác phái.
    H.V.Lợi (DHKTQD) hôm phỏng vấn nghe câu " Em có đọc tác pham văn học nào không"
    Lợi hùng dũng trả lời " em rất thích những tác phẩm ca ngợi hòa bình nhân loại, em tâm đắc nhất tác phẩm Chiến tranh và hòa bình của văn hào victor Hugo!" Nghĩ mà thương cho levTolstoi, vì hậu thế quên ông sớm quá.Vậy mà Lợi vẫn được đi giao lưu với sv các nươc bạn.Nhưng nghĩ cũng giất mình quá, nếu Vlợi đi giao lưư, nói chuyện với bạn Trung Quốc mà nói:" tôi rất thích Hòng Lâu Mông của Thi Nại Am!", gặp bạn người Nga " tôi rất thích Những người Khốn khổ" cảu maxim Gorki nước bạn " thì không hiểu các nước bn nhìn nhận Việt Nam ra sao?
    Những nhà trọc phú tương lai
    Ngưòi ta dành riêng từ "trọc phú" đẻ chỉ những người giàu có về vật chất mà nghèo nàn về văn hóa, trống rỗng về tâm hồn. Nếu 8x chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà lờ tịt việc bổ sung kiếm thức và văn hóa cho mình như hiện nay thì rõ là một thế hệ trọc phú đang dần dần hình thành.Một phông văn hóâđng mờ nhạt dần dần hình thành. một phông văn hóa mờ nhạt, dễ dãi sẽ khiếm con người cùn mẻ dần và miễn nhiễm với những giá trị cần đào sâu cần đọng não, tư duy và cảm thụ.
    hãy đừng đỏ lỗi cho game online, hay những thứ tiện nghi cuộc sống
    Nếu bạn là người có văn hóa, hẳn sẽ nhận thấy Võ Lâm Truyền kì noài những thứ hư cấu ra còn dưng lại 1 đoạn lịch sử Trung Hoa Trung đại, nào là chiến trường Tống Kim, Hay công thành chiến.
    Hay game Empire Earth, trước mỗi trận chiến nếu bạn xem lại phần hint thì sẽ thấy ghi lại tư liệu về trận đánh đó trong lịch sử, vị trí địa lí trên bạn đồ thật
    Hay chắc có lúc 8x cũng trầm trồ vì Lệnh Hồ xung với chiêu " lấy cành mai thay kiếm". Đơn giàn vì theo đạo lí , lấy cái thiện cái đẹp mà đối với cái xấu, và cuối cùng, Lệnh Hồ Xung đã thắng vì "trong tâm đã có kiếm . Tư tưởng triết học Á Đông là như thế đấy. lấy ví dụ đe cho thấy, văn hóa không chỉ có trang sách vở, còn có nhiều cách để nâng cấp văn hóa của mình.
    Và các 8x, các bạn đang chơi game, đang lướt net, đang xem phim là các bạn đang đứng rất gần 1 kho văn hóa đấy, sao không thử 1 lần, tiến đến và mở ra cánh cửa kho cũ kĩ ấy đi .
    chú thích ngoài luồng ( cái này để cho dễ hiểu, không có trong văn bản )
    "ccây gậy và củ cà rốt":Học thuyết quan hệ đối ngoại của mĩ sau thế chiến II
    "Hồng Lâu Mộng" của Tào tuyết Cần
    Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử
    Những người khốn khổ của victor hugo
    Được goodbye_yellow sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 04/03/2006
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    GentleRiver quá nhờn rùi.Ở đâu cũng có người thế này thế khác mà.Này nhé:
    Học kém và lười học: sai hoàn toàn. HL được coi là nơi dân trí thông minh vào loại bậc cao. Các dnah hiệu học sinh giỏi toàn quốc toàn có tên đó thôi. Những tay cực giỏi được đầu tư lên HN học, khi đi thi quốc tế thì thi mang danh HN, nhưng vẫn là người QN thôi.
    Trên chỗ tôi học thì có khoảng 6 người QN, thì có tới 5 người đuợc học bổng rùi.
    Chúng ta thông minh nhưng lỗi do học tài tử thôi, phóng khoáng kiểu dân biển mà.
    Không có chí tiến thủ :sai bét. Đơn giản thôi, hãy nhìn lại HL chúng ta ngày trước và bây giờ, một sự thay đổi lớn trong cơ sở kết cấu hạ tầng và người dân cũng thay đổi,làm ăn kinh doanh tốt hơn và liều lĩnh hơn.
    Dân HL được tiếng là năng động và có nhiều sáng tạo.Thích cái gì là làm bằng được.Không phải khoe nhưng bạn thử xem có trường nào mà sinh viên năm thứ II đã làm Phó Chủ tịch HSV chưa? Chỉ có dân HL thôi.
    Đua đòi, ham chơi :bản chất của chúng ta là dân khu du lịch, đời sống dân cư cũng khá, nên việc ăn mặc diện hơn hoặc thích đi chơi vi vu hơn không nên quy tội cho là đua đòi, ăn chơi.Đấy là tuỳ góc độ của người nhìn nhận thôi. Nếu bạn nghèo nhưng vẫn tiền tiên không nghĩ thì đó mới cần phải nói.
    Mà căn bản dân ta sống thoải mái, đi với những dân tỉnh khác, ăn uống họ Share nhưng chúng ta luôn dành phần trả vì nghĩ...bạn bè mà, đi đâu mà thiệt. Có lẽ vì thế cũng gọi là phung phí.
    Nói ngọng: đúng. Nhưng hãy nhìn lại xem các tỉnh bạn.Hải Dương cũng ngọng, còn ngọng hơn ta.Thanh Hoá thì nhầm dấu ngã với hỏi, Hà Nam thì a với e....
    Đúng là chúng ta nên nhìn vào khuyết điểm một cách thằng thắn để sửa, nhưng không phải vì thế mà cảm thấy xấu hổ khi là người HL. Những tỉnh khác rất thích chơi với người HL, vậy tại sao ta lại mặc cảm.Nhìn vào khuyết điểm để sửa đổi thôi chứ đừng coi đó làm điều đáng lên án nhé.
    Yêu Hạ Long.Yêu con người Hạ Long.
  4. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chí phải, đọc xong ngẫm lại mình thấy kém cỏi quá, nhưng qua đó em sẽ cố gắng nhiều hơn bằng tất cả những gì có thể
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    tiến lên anh em [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Quy_kiensau nói cũng đúng, nhưng đó chỉ là con số rất nhỏ-rất nhỏ thôi :(
  6. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em GentleRiver còn nói thiếu: Bảo thủ, thấy xấu không chịu nhận thấy sai không chịu sửa điển hình như em quỉ này chẳng hạn.
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có một tiêu chí nào đánh giá riêng như thế,những thứ đó nói chung là ở các vùng khác cũng có,nếu muốn,tôi chứng minh được,bạn mất gì với tôi?
  8. GentleRiver

    GentleRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quy_kiensau và vn_pastport ơi! Hãy đọc kỹ những gì mình viết đã nhé!
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hò hò lang thang tớ vào đây thấy bài post thế này ngứa tay quá . Lẽ ra tớ nên dùng nick emtrai_......... kia cơ nhưng thôi tiện thì làm
    Bạn GentleRiver thân mến !

    Bạn đã bao giờ học vật lý chưa nhỉ ? Khi bạn để một vật gì ra ngoài nắng thì thế nào cũng có 2 mặt của vật đó : mặt sáng và mặt tối. Mặt sáng thì ta nhìn rõ lắm bạn à , mặt tối thì hơi mờ tý thôi chứ ko tối mờ mịt đâu bạn.
    "Học kém và lười học" , bạn nói các buổi hội thảo khoa học, trong những cuộc thi trí tuệ lớn.. không thấy dân Quảng ninh ? Vậy hỏi bạn 1 tý là hội thảo khoa học ấy là hội thảo khoa học nào ? trí tuệ lớn là trí tuệ nào thế ? Bạn có biết Paris có tầm 4-5 người Hạ Long , 4 trong số đó là học cực tanh nhắc tên ai cũng biết. Tớ làng nhàng ko nói.Tất nhiên bạn sẽ ít thấy dân Hạ Long vì Hạ Long có tiền có quyền tội gì không về thủ đô mà sống.Tiện lợi hơn và văn hoá hơn , thêm nữa cả nước VN 85 triệu dân , Hạ Long được tầm 100.000 người , bạn muốn hội thảo nào cũng có người Hạ Long , cuộc thi nào cũng có người Hạ Long hoá chẳng dân Hạ Long đi hội thảo hết à ? Lấy ai đánh cá cho bạn ăn ? Lấy ai làm du lịch cho Hạ Long phát triển? Nam định Nghệ an cũng thế thôi , ở đâu cũng có người giỏi người dốt cả nên bạn khỏi cần thắc mắc làm gì . Bạn có bảo đảm với tớ là khi viết lên những dòng kia bạn không thấy xấu hổ vì bạn lười học và học kém
    " Không có chí tiến thủ " Bạn có thể cho tớ hỏi ước mơ của bạn là gì ? Làm cách nào bạn thực hiện ước mơ đó ? Lý tưởng sống của bạn là gi ? bạn có biết lý tưởng sống của tôi ko ? Không bạn không biết vậy bạn có biết tôi có chí tiến thủ không ? Không bạn cũng không biết , vậy đừng nên nói đổng như vậy. Bất kỳ ai cũng có ước mơ dù lớn hay nhỏ , tôi nói tôi muốn làm ************* bạn có tin không ? Nhưng thật đấy ************* là tham vọng bá quyền của tôi. Tôi là zai Hạ Long , vậy bạn đừng đánh đồng nhé.
    "Đua đòi, ham chơi" hay bất cứ thói xấu nào của giới trẻ là xu hướng chung của XH VN bây giờ . Làm sao thay đổi được khi mà giới trẻ có khuynh hướng thích sài xang ? Bạn thử nhìn lại đất HN xem , trẻ con giờ có ăn chơi không ? Tớ thấy HL vẫn còn nghèo nàn lắm , chưa giàu để đú đâu bạn ah
    Còn nói ngọng , tớ không hề nói ngọng nhưng tớ có accent quảng ninh , nghĩa là giọng biển , nặng . Dân Hạ Long ko ngọng , chỉ có dân Cẩm phả trở xuống Móng Kái thì mới ngọng thôi , chắc bạn không phải dân Hạ Long , hoặc nếu phải chắc là Hoành Bồ Giếng Đáy ?
  10. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Có thể những gì GentleRiver viết là cảm nhận của bạn về giới trẻ hạ long và bạn có quyền bày tỏ suy nghĩ của bạn. Tự do ngôn luận đúng không nhỉ. Giống như một câu chuyện ngụ ngôn nhỏ thôi, khi bạn nhìn một đồ vật, hãy xoay tròn nó để bạn có thể nhìn nó từ nhiều phía. Đâu cũng có người thế này người thế khác. Nếu giới trẻ Hạ Long chúng tôi đúng như bạn nhận định thì thiết nghĩ thành phố Hạ Long sẽ không thể phát triển thành một thành phố đứng trong top five của cả nước trong tương lai gần. bạn hãy chờ xem nhé. Tôi cũng không biết bạn là người thế nào, có hoài bão hay chí tiến thủ hào hùng cỡ nào. Nhưng nói thật là tôi không thích cái kiểu vừa đấm vừa xoa như thế cho lắm. Đọc xong mà thấy sáo rỗng quá. Có lẽ bạn nên gây ấn tượng với các cháu mẫu giáo bằng thứ gì đó vui vẻ hơn chăng!!!

Chia sẻ trang này