1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trẻ Hạ Long hôm nay

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi GentleRiver, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    GR ơi, ý tưởng của bạn rất tốt, tiếc là khi thực hiện thì lại không được tốt rồi.Tất cả trong số chúng ta, theo mình nghĩ ,không ai có đủ khả năng tổng hợp những nhận xét về cả một thế hệ thanh niên một cách chính xác nhất được cả.Có chăng cũng chỉ là những ý kiến cá nhân, khi đưa ra những nhận xét mình không nên đánh giá quá khắt khe, để rồi nhận được những ý kiến phản hồi gay gắt như vừa rồi.
    Theo mình thì rất khó để nhận xét thanh niên Hạ long thế nào, mình chỉ biết mình rất yêu quý con người Hạ long-Quảng ninh.Rất quý cách sống, cách đối xử người với người của Quảng ninh mình.Và có một thực tế là trong quá trình học tập công tác mình đã gặp rất nhiều thanh niên Hạ long xứng đáng là tấm gương để mình noi theo đấy chứ?
    Cũng biết là ai cũng có những nhược điểm, vậy thì trong số chúng ta đọc mà thấy mình mắc 1( hoặc một số ) các nhược điểm trong đó thì cố gắng sửa, thế cũng hay đấy chứ! (hình như mình chỉ mắc cỡ khoảng 90% trong số đó thôi, sửa được!)
    Thôi cuối cùng nhân ngày Quốc tế phụ nữ, xin chúc toàn thể phụ nữ trong HLC luôn mạnh khỏe, yêu đời, ngày càng phấn đấu và phát huy được những ưu điểm của mình.
    Chúc anh em chúng ta có một ngày 8-3 vui vẻ mà không quá vất vả.
  2. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chú dùng nick nào cũng thế thôi,

    chú tưởng có mỗi chú học Lý thôi sao? mặt sáng thì dễ nhìn, còn mặt tối dám nhìn và dám nêu ra như thế đáng nhẽ phải biểu dương em GentleRiver mới đúng! mà anh thấy mặt tối đậm chứ không mờ mờ như chú nghĩ đâu
    Chú tưởng chú học ở pa-di mà oách à? học ở đâu cũng vậy thôi, mấy tấm gương chú nêu chắc là phần sáng của HL rồi.Còn nói về mặt bằng chung thì dân HL đỗ đại học chủ yếu là dân lâp là chính, Trừ những dân trường chuyên lớp chọn ra
    chú đừng mơ ước viển vông nữa, những thằng đi du học bên tây như anh và chú thì đừng hòng.
    Chú lên trường Quản Lý kinh doanh trên HN xem dân HL có bao nhiêu phần trăm? xem họ có ăn chơi hay không? ngày xưa có lần đi hỏi nhà trọ ở HN, người ta hỏi dân ở đâu, anh là bảo dân QN người ta không dám cho thuê nữa! thật là xấu hổ đúng không?[/QUOTE]
    Giếng đáy mà chẳng là HL hả chú? chú đừng có cục bộ địa phương như vậy! Em ấy có nói toàn dân HL nói ngọng đâu, nhưng đa số dân mình hay nhầm "L" với "N".
    Được khach_vang_lai sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 06/03/2006
  3. GentleRiver

    GentleRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi vừa phát hiện thêm một điểm xấu khác của các boy Hạ Long là: rất giàu tự ái, dễ nổi nóng !
    Trước khi tranh luận tiếp với 2 bạn (chắc là boy), xin thưa luôn: tôi là người Hạ Long chính gốc đấy! Tôi sinh ra, lớn lên ở Hạ Long, sẽ lập nghiệp tại đây và thật sự muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của TP, chứ không định "về thủ đô cho văn minh, hiện đại hơn" đâu bạn ạ! À, tôi may mắn cũng không nói ngọng, không học quá dốt và không phải là kẻ sống đơn giản - vô lý tưởng.
    Nếu không, hoá ra bài viết của tôi chỉ là một trò hề không hơn không kém. Và chắc tôi cũng không có đủ can đảm nói chuyện tiếp với 2 bạn!
    Có một điều rất dễ nhận thấy là cả hai bạn đều không đọc kỹ bài viết của tôi với một thái độ khách quan, tích cực --> chỉ nhìn thấy những điều tôi nhấn mạnh - tức là những điểm chưa tốt của bạn trẻ Hạ Long --> quy chụp cho GentleRiver đủ thứ tội!?
    Ngày xưa, ông Lỗ Tấn ở bên TQ đã chỉ trích, chê bai người dân TQ thậm tệ trong nhiều tác phẩm của mình. Kết quả, đương thời ông bị rất nhiều người công kích, nói rằng ông làm nhục "quốc sỉ". Song, rồi người ta ta cũng hiểu rằng: đằng sau những lời cay đắng ấy là một tấm lòng yêu nước, yêu dân tộc sâu sắc, là khát vọng chữa những "căn bệnh tinh thần" cho cả dân tộc...
    Nói thế không phải để so sánh vì tôi, tất nhiên không thể sánh với Lỗ Tấn vĩ đại. Tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng tôi cũng yêu quê hương của mình và trân trọng những con người ở đó.
    Nhưng yêu quê hương không có nghĩa là lúc nào cũng phải vuốt ve, nói tốt về quê hương mình, người mình. Đơn giản là tôi thấy sao nói vậy! Nói ra những vấn đề "nhạy cảm" như thế này, tôi đã lường trước được chuyện sẽ vấp phải sự phản ứng gay gắt của một số người. Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Bởi tôi không muốn nói ra những điều "vô thưởng vô phạt".
    Tôi thiết tưởng đã khẳng định rằng: Ở địa phương nào cũng có người nọ người kia! Nhưng tôi là người Hạ Long, tiếp xúc thường xuyên hơn với người Hạ Long nên chỉ có thể bàn về chủ đề này. Chuyện của địa phương khác mà lại đem ra bàn luận ở đây thì lại thành vô duyên rồi!
    Còn cái các bạn gọi là "kiểu vừa đấm vừa xoa" thực chất là biểu hiện của việc tôi đã rất khách quan, không quy chụp vô lối rằng bạn trẻ Hạ Long ai cũng vậy và chỉ có người Hạ Long mới như thế.
    Dù sao, bạn ạ, tôi cũng tin rằng: TP của chúng ta vẫn sẽ phát triển với những con người trẻ tuổi "lắm tài nhiều tật" ấy, cho dù có tôi hoặc bạn hay không! Đơn giản vì đó là quy luật của cuộc sống thôi! Còn chuyện bàn luận ở đây chỉ là để mọi người cùng suy ngẫm mà hoàn thiện mình hơn! Không cần phải nổi nóng như vậy đâu!
    Chúc vui!
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    GR có thể là muốn mọi người nhìn vào để sửa, nhưng quả thật từ bao nhiêu năm đi học và tiếp xúc với các tỉnh khác đến nay, quỷ tôi chưa bao giờ nhận được lời phê bình nào cả(trừ việc to mồm và nói ngọng-thỉnh thoảng hứng chí lên không kiểm soát được thôi.).Có thể chúng ta nên nhìn vào để sửa đổi nhưng cũng nên nhìn nhận chúng ta một cách bao dung và thoáng hơn.
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hehe tối em về em hầu chuyện các bác . Zờ câu bài fát. Bác khach_vang_lai ăn nói hằn học nhỉ ? Đúng chất dân anh chị Hạ Long , hì hì em mời bác chén trà bác ngồi uống từ từ đến tối chờ bài viết mới của em nhá . thân bác .
    @ bạn GentleRiver : con gái nhưng đừng nên nản thế , bạn bảo phải đọc kỹ bài bạn , tớ đọc 2 lần . bạn đọc kỹ bài tớ chửa ?
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hix bác chả hiểu ý em gì cả , em hay vào post bài trong đây dùng nick kia, thông báo cho mọi người biết để mọi người đỡ chửi em là thằng này tự dưng nhảy vào đây ăn nói linh ta linh tinh thì mệt

    Khổ quá bác ạ , bác làm ơn đọc thì đọc kỹ giùm em đi , em có nói là không có mặt tối đâu. Không biết bác có đeo kính râm hay không hay là mắt bác ra nắng nó mờ đi mà nhìn thấy đậm thế ? Ngoài nắng chang chang , đậm là đậm thế nào ? có mà ngày một sáng lên thì có
    em xin lỗi bác nhưng em cảm thấy bác nhìn nhận vấn đề chưa sâu . Em nói ở Paris có 4-5 người Hạ Long ko phải em tự quảng cáo bản thân mà em chứng minh cho thấy dân Hạ Long ko phải là dốt nát gì . 3 người xưa học Chuyên ban Hồng gai , em và một người nữa là Chuyên Hạ Long . Chuyên ko nói làm gì , nhưng Chuyên ban thì quần chúng rồi đúng không ? Em đỡ phải gõ tiếp bác nhé , thông rồi nhỉ ?


    Em khẳng định bác là bác là thằng chả có tý tiến thủ nào cả , bác nằm trong số thanh niên mà bạn gái GentleRiver nhắc đến . Em không biết bác ở zời tây được bao lâu rồi, bác có biết bác Lương bác Nông nhà mình cũng Tây học không nhỉ ? Thế mà vẫn lên được , người ta làm được chả nhẽ mình lại không . Em khác bác điểm này
    Hí hí Đất du lịch học quản lý kinh doanh là hợp rồi , chẳng lẽ học chế tạo máy ?? thế nào là ăn chơi hả bác ? Em đi du học bọn bạn ở nhà bảo :" mịe thằng này ăn chơi đú đởn vật , học ở nhà ko học đi du học lận . Thích tinh tướng à " thế đấy . Kiểu gì cũng bị mang tiếng , lưỡi ko xương uốn theo kiểu gì chả được . Khổ thân bác , thế hồi đấy phải lang thang cơ nhỡ à ? Sao em lên Hà Nội không thấy bị đuổi nhỉ ?Cũng xưng dân Hạ Long như ai , ý em ko bảo Quảng Ninh. Em bảo Hạ Long. hè hè mà người ta bảo "nhìn mặt bắt hình dong" ........ thôi chết rồi , em biết tại sao bác lại bị đuổi đi rồi . Tội nghiệp
    em bảo là NẾU CÓ THÌ LÀ GIẾNG ĐÁY , HOÀNH BỒ chứ không phải là ko biết địa lý tỉnh Quảng Ninh. Hì hì tất tần tật bạn học cùng em , bạn chơi ở Hạ Long đều không bị ngọng 1 tý nào , ko nhầm nhọt trồng trọt gì cả ? Vậy giải thích sao ? Ko phải dân Hạ Long ạ ?
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bạn này không tin tưởng gì vào lớp trẻ nhỉ ? Ngày xưa em ở nhà nghiện đầy rẫy . 2 năm đi về thấy ít hẳn , thanh niên vui vẻ hoà đồng chịu khó chăm học tiến bộ . Không động viên khích lệ thì thôi lại còn lôi quá khứ ra đay nghiến . Lỗ tấn đả kích dân trung quốc không thay đổi được xã hội . Chết trong cái xã hội Trung Quốc đen tối ấy , về sau mới đụơc khai quật và ca ngợi.
    Tổng thống Kenedy ca ngợi dân Mỹ , đất nước phát triển . Bị bắn chết bởi một kẻ cuồng tín trong xã hội hoà bình Nam bắc chấm dứt chiến tranh , phát triển kinh tế .
    2 con người 2 cách làm khác nhau. Ai hơn ? Em thích Kenedy hơn
  8. GentleRiver

    GentleRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Zell8x thân mến! Có lẽ bài viết mở đầu topic này đã khiến niềm kiêu hãnh của một "zai Hạ Long" trong bạn, cũng như một số người khác, bị tổn thương nghiêm trọng ! Hi vọng bạn sẽ làm được một điều gì đó để hiện thực hoá những tham vọng lớn lao (có phần hơi viển vông) của mình! Hì, thực ra đây cũng là một trong những mục tiêu của tôi khi post lên cái chủ đề này đấy!
    Bây giờ tôi sẽ trả lời bạn lần lượt từng vấn đề nhé:
    Thứ nhất, tôi đọc các bài viết của bạn không phải 2 lần mà nhiều hơn thế rất nhiều. Nhưng thú thực đôi khi vẫn cảm thấy chưa đủ kỹ (hoặc giả cách diễn đạt của bạn lắm lúc cũng không được mạch lạc, rõ ràng lắm, nhất là cái đoạn ông Kenedy và một kẻ cuồng tín ấy --> đọc mãi không hiểu)
    Thứ hai, khi chưa biết người khác là người như thế nào, thì Zell8x đừng hồ đồ quy kết GR hay bác khach_vang_lai là người học dốt hay không có lý tưởng nhé! Đã có ai đánh giá bạn thế này thế nọ chưa? Khi tranh luận, dù hăng hái thế nào cũng phải giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt thì mới thuyết phục được người khác chứ bạn!
    Thứ ba, bạn đang du học ở Pháp và thỉnh thoảng mới về Việt Nam đúng không? Vậy thì làm sao bạn dám chắc là mình nắm vững tình hình Hạ Long như thế? Có thể bạn đã và đang may mắn ở trong một môi trường (đôi khi rất nhỏ, như hiện tại - chỉ có 4 -5 đồng hương) tập hợp được nhiều nhân vật ưu tú của Hạ Long. Nhưng nếu bạn thử làm một vòng du lịch quanh Hà Nội hay hạ Long, quan sát và tìm hiểu kỹ một chút, bạn sẽ thấy thực tế không long lanh như bạn nghĩ đâu!
    Thứ tư, lạc quan là một đức tính tốt, nhưng đừng lạc quan đến mức không biết đến thực tế kẻo lại trở thành "lạc quan tếu" và phép "thắng lợi tinh thần của AQ" đấy! Theo tôi, nên nhìn thấy cả mặt tốt và mặt xấu của vấn đề chứ không phải chỉ cường điệu hoá mặt tốt. Và khen ngợi cái tốt bao giờ cũng dễ hơn nói về cái xấu, đúng không nào?Tôi nhấn mạnh vào những điểm xấu mà tôi nhìn thấy về bạn trẻ HL không có nghĩa là tôi chỉ nhìn thấy mặt xấu ở họ. Mà đơn giản chỉ vì tôi muốn chúng ta nhìn thẳng vào những khuyết điểm của mình và sửa chữa.
    Thứ năm, nhân tiện bạn nói về Lỗ Tấn, tôi không thể không nói thêm tiếng công bằng cho ông. Bạn bảo ông không thay đổi được xã hội Trung Quốc ư? Vậy bạn muốn Lỗ Tấn phải dùng ngòi bút của mình để thay máu cho cả một dân tộc đông dân nhất thế giới như thế nào đây? Bạn à, văn chương tác động đến xã hội không phải theo cách của các cuộc cách mạng vũ trang, đảo chính hay bạo động có thể khiến cho xã hội thay đổi 180 độ. Nó là sự thẩm thấu, tác động dần dần nhưng lâu dài và bền vững tới tâm trí con người. Những lời lẽ của Lỗ Tấn đương thời đã khiến cả dân tộc Trung Hoa bàng hoàng. Lẽ đương nhiên người ta không thể chấp nhận ngay, nhưng rõ ràng nó đã tác động đến suy nghĩ của mọi người. Với những gì mà Lỗ Tấn đã cống hiến cho nền văn học Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung, ông đã được công nhận là đại văn hào - được cả nhân loại biết đến. Thế nên bạn đừng nói về ông như thể một di tích vô nghĩa lý như vậy nhé!
    Rất vui lòng đựơc trao đổi thêm với bạn!
  9. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Zell9x: lần trước anh thấy chú nói giọng ngông ngông thì anh cũng dùng cái giọng ấy nói với chú thôi, chứ thực ra anh cũng chẳng phải dân anh chị Hạ long gì cả và hình dong của của anh cũng chẳng giống tẹo nào. Uớc mơ thì ai mà chẳng có, anh không phê bình ước mơ của chú vì ngày xưa bằng tầm tuổi chú anh cũng có những ước mơ điên rồ giống chú thậm chí còn điên rồ hơn ấy chứ. Còn chuyện ông nào đi du học về làm chủ tịch như chú nói anh không quan tâm, đây không phải là nơi bàn về chính trị, nếu chú thích nói về vấn đề này anh sẽ hầu chuyện chú ở diễn dàn khác, Okie? thôi chú cứ sống với mơ ước viển vông của mình đi, chào thân ái!
    PS: Mà biết đâu vào một ngày nào đó mặt trời mọc ở đằng tây và ước mơ chú thành hiện thực thì: Ối thôi! với cái tính cục bộ địa phương của chú thì lại hại nước, khổ dân mà thôi,
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi không muốn nói đến sự tự ái của riêng ai ở đây,mà ý tôi nói tình hình chung là thế,chứ không riêng Boy Hạ Long

Chia sẻ trang này