1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BAN TREN CHAT ==>NHAT NHEO~

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pingu_tocngan, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingu_tocngan

    pingu_tocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TOI THAY KET BNA TREN CHAT CHAN CHET , CHOI DC MOT THOI GIAN ROI LAI BYE BYE NHAU , BNA THUY` DUONG THAN YEU CUA MINH CO DONG Y KO VAY NHI?



    Em ko trách vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng nhữn phút dối lừa
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cũng tuỳ à!!!
    Không Có Gì Là Mãi Mãi.​
  3. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tui cũng suy nghĩ giống như bạn cho đến một lần tình cờ.......Lúc đó tui rất buồn , lên mạng với ý định tìm người nói chuyện cho vui hay vào room quậy phá và tui đã quen 1 người mà qua cách nói chuyện , tui đã vui lên rất nhiều.
    Có thể bạn chưa gặp người thôi.Chúc vui.
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy không được thân mật gì cả, mặc dù suốt ngày gặp nhau
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy kết bạn qua mạng có cái lợi và cũng có cái hại. Lợi vì tha hồ tâm sự, tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất.... mà người ta vẫn nghe mình nói, không có ý kiến gì.Hại vì nếu gặp người không tốt thì các bạn dễ đặt sai tình cảm lắm ( như trường hợp nhảy lầu tự tử vừa rồi đấy !!!!!) hoặc như dễ thất vọng lắm ( chat với nhau thì thấy hạp, nhưng khi gặp nhau nói chuyện thì ..............). Nhưng dù sao thì cũng chúc các bạn tìm được bạn qua mạng như ý muốn.
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cái nào chẳng có 2 mặt tốt và xấu

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  7. ladybird_ams

    ladybird_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em thấy cũng tuỳ người thôi các bác ạ,công nhận cũng có nhiều người nói chuyện nhạt nhẽo thật,nhưng cũng có nhiều người nói chuyện thú vị lắm chứ.Nếu các bác ko tin thì cứ thử chat với em mà xem
    minh_meo
    ước gì em dã không lỡ lời
    ước gì ta đừng có giận hờn
    để giờ đây cô đơn vắng anh
    đời em đã vắng anh rồi...
    ước gì cho thời gian trở lại
    ước gì em gặp anh môt lần...
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    The nick cua em la gì ...Hì
    Nói chung cũng như bên ngoài mà thôi ... Con người chả có ma nào toàn diện cả . .. Cố mà tìm biết đâu được người vừa ý ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chat nhưng mà ra ngoài hàng tìm người nào hợp ngồi mà chat trực tiếp hay đấy nhỉ .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  10. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhẽo nhất là mấy người mới quen khi chat ở 1 room nào đó, bao giờ cũng " bạn tên là gì ? " , " bạn mấy tuổi " , " bạn sống ở đâu ? " ..... rồi đủ những câu hỏi tương tự như vậy. Ôi mới chán ngắt làm sao.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi

Chia sẻ trang này