1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BAN TREN CHAT ==>NHAT NHEO~

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pingu_tocngan, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladybird_ams

    ladybird_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em cũng ghét nhất là cái kiểu hỏi như phỏng vấn của 1 số người nhưng cũng có nhiều người có cách làm quen dễ thương lắm----->
    to bác gio_mua_dong:nick của em là:minh_meo510 hoặc klez_girl.Welcome bác!!!
    minh_meo
    ước gì em dã không lỡ lời
    ước gì ta đừng có giận hờn
    để giờ đây cô đơn vắng anh
    đời em đã vắng anh rồi...
    ước gì cho thời gian trở lại
    ước gì em gặp anh môt lần...
  2. encounter4112002

    encounter4112002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng bao giờ vào room cả, chỉ chat với những người bạn đã thân wen, như những người gặp mặt nhau ở clb chẳng hạn, những người mình hiểu và biết nhiều về họ hơn thì mình cảm thấy tôn trọng họ hơn. Còn những người ko wen biết, dù lịch sự đến mấy thì em cũng ko thích dính dáng.

  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em thì khác, em chat chán chê đủ mọi thứ chuyện từ phim ảnh, quảng cáo, các vấn đề thời sự, các vấn đề học hành thi cử (cái này nhiếu nhất) ,đùa vui (rất lành mạnh) ...v....v.... sau đó thấy gần gần rồi mới hỏi han xem bạn là ai, bạn ở đâu, mà đôi khi chẳng cần biết. Nhưng số đấy là số ít và cho đến giờ em vẫn chỉ chat với các bạn ấy, không làm quen thêm nữa .
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chát nhiều vậy mà không thấy ngây hả em ? Anh ngồi chat môt lúc là thấy chán rồi.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  5. MERCURY_STAR

    MERCURY_STAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có mà U "chán chít" thì có...Bạn chátchít với tớ toàn những bạn tốt không chịu được....
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tốt như thế nào cơ ? Mà sao biết họ tốt vậy cà ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  7. mummyvd

    mummyvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các ban chưa gặp người nào chat hay thui, tui cũng đã một lần rât buồn, lên mạng gặp một người bạn nói chuyện vui dã man luôn. Thế là bây giờ chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, và thực sự là rất vui. Nhưng chắc chắn là nếu chat nhiều thì sẽ rất nhàm, nên chat ít thui thì mới gây cho mình cảm giác thích thú. bbbb
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Để có được 1 người theo đúng nghĩa là BẠN ở đâu chả khó , xem ra nếu bạn vẫn fân chia bạn thành nhiều nhóm : bạn CHat , bạn ngoài đời , bạn xã giao ... nghĩa là đối xử bất bình đẳng thì bạn cũng sẽ chỉ nhận được đúng fần bạn cho đi , không hơn , sòng fẳng mà . Rồi lại ngồi mà than : Bạn CHat >>> nhạt nhẽo
    Tớ gặp được khá nhiều bạn tốt , chơi với nhau từ hồi đi chat tới giờ chắc cũng gần 2 năm rồi , vẫn vui vẻ , và ngày càng gần gũi ( dù cũng có thất vọng về 1 số người , điều này thì chả tránh được ) , giờ đây vẫn thỉnh thoảng hứng trí lang thang trên Net tớ bỗng dưng như tìm lại được những người bạn tựa đã wen từ kiếp trước ... Chắc tại tớ Số Đỏ , nhỉ
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nếu chát với TYT chăc ko nói vậy đâu .
    No Name
  10. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Bạn trên mạng dễ gây cho mình những thất vọng lắm. Tui đang là 1 ví dụ, chat thì vui lă''m, vì người ta nói chiện rất có duyên, vui đến nổi tui dành cho người ta cảm tình thật đặc biệt. Nhưng tui bít rằng, người ta chỉ coi mình là người vô tình wen trên net, chứ ko có gì đặc biệt hơn với tui------------> bùn kinh khủng. Giờ đây đang tìm cách hạn chế chat, nhưng ko được. Tui cứ hay lên mạng giờ người ta hay lên để được chat với người ta, để được những giây phút cười đùa, mặc dù bít đó chỉ là ảo. làm sao đây? tui nghiện Net là vì người ta, tui cũng đã có nhiều thay đổi tích cực vì người ta rùi, nhưng người ta thì vẫn ko có gì với tui
    Hichic, có khi nào báo đưa tin tự tử vì net lần 2 thì người đó là tui ko?. Tui hay giỡn với bản thân như thế, nhưng bít đâu chừng
    Chán wá, tui chat ko có duyên, ko bít làm cách nào thu hút được người ta như người ta đã thu hút tui nhỉ
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Everything is OK in the end, if it is not OK, then it is not the end.
    Then, I am waiting for my end</P

Chia sẻ trang này