1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

    Tôi có một khái niệm về Bạn tri kỷ (BTK) như sau:
    Bạn tri kỷ là một và chỉ một người ngoài không phân biệt giới tính, tôn giáo, trình độ,... Là người mà ta có thể cùng trao đổi - chia xẻ mọi chuyện từ chuyện công việc, gia đình và mọi điều mà ta muốn tâm sự,... Tại sao tôi lại muốn nhấn mạnh từ ngoài, bởi vì chỉ người ngoài cuộc mới công bằng và khách quan hơn trong lĩnh vực gia đình vì người trong nhà dù sao cũng bênh vực - bao che - tha thứ cho nhau hơn.
    Bình thường khi chúng ta còn nhỏ chúng ta có bạn thời ấu thơ, lớn lên trở thành bạn bè và dần dần trở thành bạn thân. Tôi cho rằng trên cả bạn thân sẽ có BTK. Cuộc sống của tôi ko thể thiếu 2 người bạn: BTK và người bạn đời của tôi sau này (người chắc chắn sẽ là vợ của tôi (^_^)(*_*) hihihi).
    Với quan niệm như trên thì hiện nay tôi đã có một người BTK và hễ khi nào làm một việc gì đó cho BTK tôi đều không tính toán bất cứ điều gì, tôi hạnh phúc vì mình có một người BTK.
    Còn các bạn, các bạn nghĩ sao.



    (Một chủ đề hay cần được kéo lên - Wildman1979)

    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 14/06/2005
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ LÀ NGƯỜI SẴN SÀNG BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA BẠN NGAY CẢ KHI CẢ THẾ GIỚI BƯỚC RA
    Trong cuộc đời mỗi con người , không phải ai cũng may mắn có người bạn tri kỉ ! Đấy là người vô cùng quan trọng , có thể sẵn sàng chia sẻ,bên cạnh bạn bất cứ khi nào bạn cần . Và trên hết cả là sự thông cảm , thấu hiểu như chính bản thân bạn. Có thể cùng cười khi bạn hạnh phúc, cùng khóc với bạn khi bạn đau khổ. Dù bạn thành công hay thất bại, dù bạn không mang lại những giá trị vật chất nào thì người bạn ấy vẫn ở bên bạn...Nhiều quá, không thể kể hết được

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ LÀ NGƯỜI SẴN SÀNG BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA BẠN NGAY CẢ KHI CẢ THẾ GIỚI BƯỚC RA
    Trong cuộc đời mỗi con người , không phải ai cũng may mắn có người bạn tri kỉ ! Đấy là người vô cùng quan trọng , có thể sẵn sàng chia sẻ,bên cạnh bạn bất cứ khi nào bạn cần . Và trên hết cả là sự thông cảm , thấu hiểu như chính bản thân bạn. Có thể cùng cười khi bạn hạnh phúc, cùng khóc với bạn khi bạn đau khổ. Dù bạn thành công hay thất bại, dù bạn không mang lại những giá trị vật chất nào thì người bạn ấy vẫn ở bên bạn...Nhiều quá, không thể kể hết được

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tri âm - tri kỉ, liệu có thể hiểu một cách đơn giản đó là một người bạn thân lâu năm & rất hiểu mình ko? Hiểu nhau quá rồi, đôi khi chẳng cần phải nhiều lời. Thảng hoặc gặp nhau, chỉ cần ngồi ở một góc quán nào đó, cùng nhau im lặng uống một tách cafe? Hay đó là một người tuy t/g kết bạn chưa lâu song lại luôn có mặt bên mình n~ lúc quyết định nhất, khi khó khăn nhất cũng như vui vẻ nhất thì gọi là tri âm - tri kỉ? Cũng có thể hiểu đó là một người hợp với mình trong mọi chuyện, người luôn lắng nghe, giúp đỡ, đoán được mình đang có tâm sự gì, tâm trạng ra sao...Đó có phải là tri âm - tri kỉ?
    Liệu trong cuộc sống của mỗi người có được bao nhiêu bạn tri âm - tri kỉ như thế?
    Tôi có nhớ một số khổ thơ trong bài "Đợi" của Mỹ Quyên rất hay như thế này:
    Em là con gái. Lạc vào mùa yêu. Đợi người đến gọi. Đi trong hương chiều.
    Thèm bình yên lắm. Lúc rối ren lòng. Thèm người chia sẻ. Lúc buồn gió đông.
    Là em, con gái. Mùa thức vai gầy. Ai người tri kỉ. Đến tìm chiều nay?
    Tâm trạng của tôi, đôi khi cũng "mơ màng" như thế. Luôn băn khoăn tự hỏi, với mình, ai là người tri kỉ đây?
    Tri âm - tri kỉ, tự bản thân nó đã mang một nghĩa bền vững, thuỷ chung. Trong cái bền vững, cái thuỷ chung ấy có nghĩa, có tình, có sự khâm phục, yêu thương, che chở & bảo vệ lẫn nhau.
    Trong cái vững bền ấy bao hàm cả một Tình Yêu lớn & một Tình Bạn cao cả, dù là tình bạn cùng giới hay khác giới.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tri âm - tri kỉ, liệu có thể hiểu một cách đơn giản đó là một người bạn thân lâu năm & rất hiểu mình ko? Hiểu nhau quá rồi, đôi khi chẳng cần phải nhiều lời. Thảng hoặc gặp nhau, chỉ cần ngồi ở một góc quán nào đó, cùng nhau im lặng uống một tách cafe? Hay đó là một người tuy t/g kết bạn chưa lâu song lại luôn có mặt bên mình n~ lúc quyết định nhất, khi khó khăn nhất cũng như vui vẻ nhất thì gọi là tri âm - tri kỉ? Cũng có thể hiểu đó là một người hợp với mình trong mọi chuyện, người luôn lắng nghe, giúp đỡ, đoán được mình đang có tâm sự gì, tâm trạng ra sao...Đó có phải là tri âm - tri kỉ?
    Liệu trong cuộc sống của mỗi người có được bao nhiêu bạn tri âm - tri kỉ như thế?
    Tôi có nhớ một số khổ thơ trong bài "Đợi" của Mỹ Quyên rất hay như thế này:
    Em là con gái. Lạc vào mùa yêu. Đợi người đến gọi. Đi trong hương chiều.
    Thèm bình yên lắm. Lúc rối ren lòng. Thèm người chia sẻ. Lúc buồn gió đông.
    Là em, con gái. Mùa thức vai gầy. Ai người tri kỉ. Đến tìm chiều nay?
    Tâm trạng của tôi, đôi khi cũng "mơ màng" như thế. Luôn băn khoăn tự hỏi, với mình, ai là người tri kỉ đây?
    Tri âm - tri kỉ, tự bản thân nó đã mang một nghĩa bền vững, thuỷ chung. Trong cái bền vững, cái thuỷ chung ấy có nghĩa, có tình, có sự khâm phục, yêu thương, che chở & bảo vệ lẫn nhau.
    Trong cái vững bền ấy bao hàm cả một Tình Yêu lớn & một Tình Bạn cao cả, dù là tình bạn cùng giới hay khác giới.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  6. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn tri kỉ thật là khó kiếm.
    Tôi có 1 người bạn thân (tôi nghĩ như vậy). Gặp nhau, hiếm khi nào 2 thằng dành cho nhau những lời tử tế. Không nói đểu thì cũng khích bác, xỏ xiên. Người ngoài nhìn vào thường nghĩ 2 thằng ghét nhau lắm. Nhưng tôi và nó rất hợp nhau, đặc biệt là trong công việc. Nó thường cho tôi những lời khuyên bổ ích về công việc, về cuộc sống. Còn khi cần giúp đỡ nó cái gì, tôi không hề e ngại. Tôi làm như đó là việc của chính tôi vậy. Chúng tôi đã rất thân thiết, nhưng để đạt tới độ tri kỉ T9g68 và các bạn khác nói thì chắc là chưa đủ. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi có một người bạn như nó.

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  7. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn tri kỉ thật là khó kiếm.
    Tôi có 1 người bạn thân (tôi nghĩ như vậy). Gặp nhau, hiếm khi nào 2 thằng dành cho nhau những lời tử tế. Không nói đểu thì cũng khích bác, xỏ xiên. Người ngoài nhìn vào thường nghĩ 2 thằng ghét nhau lắm. Nhưng tôi và nó rất hợp nhau, đặc biệt là trong công việc. Nó thường cho tôi những lời khuyên bổ ích về công việc, về cuộc sống. Còn khi cần giúp đỡ nó cái gì, tôi không hề e ngại. Tôi làm như đó là việc của chính tôi vậy. Chúng tôi đã rất thân thiết, nhưng để đạt tới độ tri kỉ T9g68 và các bạn khác nói thì chắc là chưa đủ. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi có một người bạn như nó.

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều bạn. Một số trong bọn họ coi tôi là tri kỷ, là họ nghĩ thế, còn tôi thì ko.
    Tôi ko có người thực sự hiểu mình, thực sự đem đến cho tôi niềm an ủi và cảm giác được giải thoát có thể là do tôi quá đặc biệt, có lẽ thế .
    Nhưng ai cũng cần một lối về, cần một miền lặng để tiếp sức cho mình, tôi cũng đã tự tạo ra cho mình một tri kỷ, đó là TÔI.
    Vâng, tôi phân thân mình ra, tạo ra một thằng tôi khác làm chỗ dựa, và tôi được thanh thản, được thư thái với người tri kỷ đặc biệt đó .
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 27/09/2003
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều bạn. Một số trong bọn họ coi tôi là tri kỷ, là họ nghĩ thế, còn tôi thì ko.
    Tôi ko có người thực sự hiểu mình, thực sự đem đến cho tôi niềm an ủi và cảm giác được giải thoát có thể là do tôi quá đặc biệt, có lẽ thế .
    Nhưng ai cũng cần một lối về, cần một miền lặng để tiếp sức cho mình, tôi cũng đã tự tạo ra cho mình một tri kỷ, đó là TÔI.
    Vâng, tôi phân thân mình ra, tạo ra một thằng tôi khác làm chỗ dựa, và tôi được thanh thản, được thư thái với người tri kỷ đặc biệt đó .
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 27/09/2003
  10. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    xuongrong ! Bạn có quan niệm về tình bạn thật hay đó ! Mình cũng có những suy nghĩ khá giống những điều bạn đã viết ! Nhưng có một điều đó là người bạn thân thiết nhất của mình lại luôn ở xa mình quá ! Tuy vậy chúng mình vẫn luôn luôn cảm thấy gẫn gũi thân thuộc như đang bên nhau đấy bạn ạ !
    Yêu đi cho cuộc đời tươi đẹp!!!

Chia sẻ trang này