1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    xuongrong ! Bạn có quan niệm về tình bạn thật hay đó ! Mình cũng có những suy nghĩ khá giống những điều bạn đã viết ! Nhưng có một điều đó là người bạn thân thiết nhất của mình lại luôn ở xa mình quá ! Tuy vậy chúng mình vẫn luôn luôn cảm thấy gẫn gũi thân thuộc như đang bên nhau đấy bạn ạ !
    Yêu đi cho cuộc đời tươi đẹp!!!
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Uh, đã gọi là tri kỷ thì xa hay gần cũng vẫn thấy thân thiết và yêu mến nhau mà. Nick nghe như là nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung vậy
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Uh, đã gọi là tri kỷ thì xa hay gần cũng vẫn thấy thân thiết và yêu mến nhau mà. Nick nghe như là nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung vậy
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    nghe twofaces nói mà có một cảm giác gì đó xót xa, lạnh người. Một con người mà trong cuộc sống phải dựa vào chính bản thân mình , phải phân thân mình và tự tìm cho mình một lối về riêng là chính bản thân mình thì thật buồn lắm thay. Bởi ai trong cuộc sống đều có một giây phút nào đó mong ước rằng mình được dựa vào người khác. Tôi cũng là một người trong cuộc, tôi cũng đã từng có những cảm xúc như anh cho nên có lẽ tôi hiểu được phần nào những điều ấy chăng? Và có lẽ trong khoảnh khắc nào đó tôi và anh đã có những điểm chung khác biệt khiến chúng ta gần nhau hơn?
    Tôi có 2 người tri kỉ. Tôi luôn nghĩ như vậy. Mặc dù thật là may mắn ông trời đã mang đến cho tôi nhiều hơn. Nhưng tất cả đều ko đi đến một cái gì đó là trọn vẹn là hoàn hảo. Bạn là người hiểu tôi nhất nhưng vì nhiều điều vì gia đình và vì bạn mà bạn đã ko ở bên tôi. Rất nhiều người đã bảo tôi phí nước mắt cho một người ko xứng nhưng tôi hiểu bạn và ko bao giờ trách bạn cả. Chúng ta là tri kỉ mà. Còn 2 người nữa, 2 người đã ở bên tôi suốt thời thơ ấu. Những kí ức đẹp về họ đã là hành trang ko thể thiếu giúp tôi bước vào đời trên một miền quê hương khác. Tất cả chúng tôi một nhóm bạn luôn yêu thương và tự hào về tình bạn của nhau. MỘt tình bạn tuy 3 mà 1 tuy 1 mà 3. Nhưng thật đáng buồn vì ngay cả họ cũng ko thể thường xuyên ở bên cạnh tôi cùng tôi vượt qua mọi điều chia sẻ mọi điều như thời thơ ấu nữa và vì ngay cả họ cũng ko thể hiểu hết tôi như ngày xưa. Nhưng thật hạnh phúc khi thấy mình lại được thanh thản lại được chính là mình ko chút ưu tư muộn phiền khi ở bên bạn. Và hơn tất cả là khi tôi biết rằng ở một nơi xa xăm nào đó tôi luôn có bạn ở bên. it''s enough for me.
    Tôi chỉ muốn anh hiểu một điều tôi tin rằng anh cũng như tôi ít nhất luôn có một người nào đó trải thảm hoa trên bước anh về, một người nào đó luôn sẵn sàng chia sẻ buồn vui và làm chỗ dựa cho anh. Có thể ko hoàn toàn là về tinh thần vì trong cuộc sống có mấy ai hiểu được ta bằng chính ta đâu. Cuộc sống có nhiều điều thầm kín tươi đẹp và hãy hi vọng vào những điều ấy. Tôi tin rằng hơn ai hết anh hiểu tôi nói gì, phải ko anh.
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    nghe twofaces nói mà có một cảm giác gì đó xót xa, lạnh người. Một con người mà trong cuộc sống phải dựa vào chính bản thân mình , phải phân thân mình và tự tìm cho mình một lối về riêng là chính bản thân mình thì thật buồn lắm thay. Bởi ai trong cuộc sống đều có một giây phút nào đó mong ước rằng mình được dựa vào người khác. Tôi cũng là một người trong cuộc, tôi cũng đã từng có những cảm xúc như anh cho nên có lẽ tôi hiểu được phần nào những điều ấy chăng? Và có lẽ trong khoảnh khắc nào đó tôi và anh đã có những điểm chung khác biệt khiến chúng ta gần nhau hơn?
    Tôi có 2 người tri kỉ. Tôi luôn nghĩ như vậy. Mặc dù thật là may mắn ông trời đã mang đến cho tôi nhiều hơn. Nhưng tất cả đều ko đi đến một cái gì đó là trọn vẹn là hoàn hảo. Bạn là người hiểu tôi nhất nhưng vì nhiều điều vì gia đình và vì bạn mà bạn đã ko ở bên tôi. Rất nhiều người đã bảo tôi phí nước mắt cho một người ko xứng nhưng tôi hiểu bạn và ko bao giờ trách bạn cả. Chúng ta là tri kỉ mà. Còn 2 người nữa, 2 người đã ở bên tôi suốt thời thơ ấu. Những kí ức đẹp về họ đã là hành trang ko thể thiếu giúp tôi bước vào đời trên một miền quê hương khác. Tất cả chúng tôi một nhóm bạn luôn yêu thương và tự hào về tình bạn của nhau. MỘt tình bạn tuy 3 mà 1 tuy 1 mà 3. Nhưng thật đáng buồn vì ngay cả họ cũng ko thể thường xuyên ở bên cạnh tôi cùng tôi vượt qua mọi điều chia sẻ mọi điều như thời thơ ấu nữa và vì ngay cả họ cũng ko thể hiểu hết tôi như ngày xưa. Nhưng thật hạnh phúc khi thấy mình lại được thanh thản lại được chính là mình ko chút ưu tư muộn phiền khi ở bên bạn. Và hơn tất cả là khi tôi biết rằng ở một nơi xa xăm nào đó tôi luôn có bạn ở bên. it''s enough for me.
    Tôi chỉ muốn anh hiểu một điều tôi tin rằng anh cũng như tôi ít nhất luôn có một người nào đó trải thảm hoa trên bước anh về, một người nào đó luôn sẵn sàng chia sẻ buồn vui và làm chỗ dựa cho anh. Có thể ko hoàn toàn là về tinh thần vì trong cuộc sống có mấy ai hiểu được ta bằng chính ta đâu. Cuộc sống có nhiều điều thầm kín tươi đẹp và hãy hi vọng vào những điều ấy. Tôi tin rằng hơn ai hết anh hiểu tôi nói gì, phải ko anh.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Người mà tôi gọi là BTK là một người Chị, hơn tôi 8t, lúc đầu tôi cũng có cảm tình với Chị (đơn giản chỉ là cảm xúc bồng bột của một người con trai)
    Nhưng rồi, Chị là người đã khéo léo, tế nhị và cũng rất cương quyết chỉ dạy cho tôi thấy c/s ở HN này (ngày trước tôi làm việc trong SG, tôi mới ra HN 1 năm)
    Lần tôi trao đổi với Chị rất thẳng thắn về cái định nghĩa BTK của tôi Chị cũng nói rằng nó rất hay. Chị có rất nhiều bạn bè (phải khẳng định là rất nhiều thật) nhưng cũng chưa có ai nói với Chị về một cái định nghĩa như vậy cả. Tuy bây giờ mới chỉ là tự bản thân tôi chủ quan nói rằng tôi và Chị là BTK, nhưng tôi biết, BTK là từ rất thiêng liêng, Chị ko thể nói thẳng như tôi đòi hỏi được.
    "Chị là Chị và mãi mãi là Chị dù bất luận điều gì"
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Người mà tôi gọi là BTK là một người Chị, hơn tôi 8t, lúc đầu tôi cũng có cảm tình với Chị (đơn giản chỉ là cảm xúc bồng bột của một người con trai)
    Nhưng rồi, Chị là người đã khéo léo, tế nhị và cũng rất cương quyết chỉ dạy cho tôi thấy c/s ở HN này (ngày trước tôi làm việc trong SG, tôi mới ra HN 1 năm)
    Lần tôi trao đổi với Chị rất thẳng thắn về cái định nghĩa BTK của tôi Chị cũng nói rằng nó rất hay. Chị có rất nhiều bạn bè (phải khẳng định là rất nhiều thật) nhưng cũng chưa có ai nói với Chị về một cái định nghĩa như vậy cả. Tuy bây giờ mới chỉ là tự bản thân tôi chủ quan nói rằng tôi và Chị là BTK, nhưng tôi biết, BTK là từ rất thiêng liêng, Chị ko thể nói thẳng như tôi đòi hỏi được.
    "Chị là Chị và mãi mãi là Chị dù bất luận điều gì"
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ???Nghe một từ đơn giản mà sao lại thật khó kiếm tìm.Bạn tri kỷ đơn giản là người luôn bên tôi trong mọi lúc la người mà bản thân tôi có thể tin tưởng.Có người lấy chính bản thân mình làm bạn tri kỷ còn riêng tôi cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy người bạn tri kỷ đấy.Có lẽ thật đáng buồn phải ko???Thà một lần coi bản thân mình là người bạn tri ký còn hơn sống mà mãi kiémi tìm một người bạn tri kỷ mà ko thấy....Mọi thứ chỉ là ước luợng bề ngoài nhưng sao tôi vẫn cứ thắc mắc bạn tri kỷ bạn ở đâu trong cuộc sống của tôi.......
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ???Nghe một từ đơn giản mà sao lại thật khó kiếm tìm.Bạn tri kỷ đơn giản là người luôn bên tôi trong mọi lúc la người mà bản thân tôi có thể tin tưởng.Có người lấy chính bản thân mình làm bạn tri kỷ còn riêng tôi cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy người bạn tri kỷ đấy.Có lẽ thật đáng buồn phải ko???Thà một lần coi bản thân mình là người bạn tri ký còn hơn sống mà mãi kiémi tìm một người bạn tri kỷ mà ko thấy....Mọi thứ chỉ là ước luợng bề ngoài nhưng sao tôi vẫn cứ thắc mắc bạn tri kỷ bạn ở đâu trong cuộc sống của tôi.......
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chỉ lo đi tìm một người BTK thì mình sẽ không bao giờ tìm thấy được đâu bạn ạ. Phải hành động khác đi thôi, mọi hành động tốt đẹp của mình sẽ mang đến cho mình nhiều thú vị bất ngờ lắm.
    Bạn có biết niềm vui lớn nhất trong cuộc sống này đó là mang lại niềm vui cho người khác không.
    Hạnh phúc là gì nếu không phải là ta đang cố mang lại cho người khác nhiều điều hạnh phúc.
    Chị là Chị và mãi mãi là Chị dù bất luận điều gì!

Chia sẻ trang này