1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chỉ lo đi tìm một người BTK thì mình sẽ không bao giờ tìm thấy được đâu bạn ạ. Phải hành động khác đi thôi, mọi hành động tốt đẹp của mình sẽ mang đến cho mình nhiều thú vị bất ngờ lắm.
    Bạn có biết niềm vui lớn nhất trong cuộc sống này đó là mang lại niềm vui cho người khác không.
    Hạnh phúc là gì nếu không phải là ta đang cố mang lại cho người khác nhiều điều hạnh phúc.
    Chị là Chị và mãi mãi là Chị dù bất luận điều gì!
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Mong sao tinh ban luon luon ben vung.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Mong sao tinh ban luon luon ben vung.
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi có những điều mà ta càng mong mỏi càng cố gắng tìm kiếm bao nhiêu thì nó lại càng xa cách bấy nhiêu. Đặc biết là trong vấn đề tình cảm. Nếu mình thực sự có duyên số với người bạn tri kỉ của mình thì người ấy sẽ đến bên ta lúc nào mà ta ko biết . Sự cố gắng tìm hay mong mỏi chỉ càng khiến bản thân đôi khi mệt mỏi hơn mà thôi. Shadow nghĩ rằng mỗi một quan hệ trong cuộc sống đều là sự sắp đặt của duyên số nhưng số phận của chúng ta lại nằm trong bàn tay của chúng ta trong sự kiểm soát của chúng ta. Có thể hôm nay số phận đã cho shadow có được những người bạn tốt nhưng giữ được những người bạn ấy ko, có được những người bạn ấy mãi trong cuộc sống của ta ko chính là ở bản thân ta và bản thân người ấy chứ ko phải là ở số phận nữa rồi. Đừng cố gắng đi tìm kiếm gì cả mà hãy biết giữ gìn và nắm giữ những cơ hội mà ông trời đã ban cho mình. Cảm giác kiếm tìm, sự thắc mắc suy nghĩ vẩn vơ mãi về một người bạn tri kỉ xa xăm vô thực sẽ càng khiến chúng ta mệt mỏi mà thôi.
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi có những điều mà ta càng mong mỏi càng cố gắng tìm kiếm bao nhiêu thì nó lại càng xa cách bấy nhiêu. Đặc biết là trong vấn đề tình cảm. Nếu mình thực sự có duyên số với người bạn tri kỉ của mình thì người ấy sẽ đến bên ta lúc nào mà ta ko biết . Sự cố gắng tìm hay mong mỏi chỉ càng khiến bản thân đôi khi mệt mỏi hơn mà thôi. Shadow nghĩ rằng mỗi một quan hệ trong cuộc sống đều là sự sắp đặt của duyên số nhưng số phận của chúng ta lại nằm trong bàn tay của chúng ta trong sự kiểm soát của chúng ta. Có thể hôm nay số phận đã cho shadow có được những người bạn tốt nhưng giữ được những người bạn ấy ko, có được những người bạn ấy mãi trong cuộc sống của ta ko chính là ở bản thân ta và bản thân người ấy chứ ko phải là ở số phận nữa rồi. Đừng cố gắng đi tìm kiếm gì cả mà hãy biết giữ gìn và nắm giữ những cơ hội mà ông trời đã ban cho mình. Cảm giác kiếm tìm, sự thắc mắc suy nghĩ vẩn vơ mãi về một người bạn tri kỉ xa xăm vô thực sẽ càng khiến chúng ta mệt mỏi mà thôi.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Xa tít chân trời mà lại gần ngay trước mắt.... Shadow nói đúng, trong vấn đề tình cảm càng đi tìm kiếm thì lại càng mất hút. Có lẽ là phải đợi duyên số....
    Nhưng ngày xưa, các cụ có câu: "chọn bạn mà chơi", không lẽ chúng ta cũng phải tìm, phải lựa chọn hay sao???
    Để có được một người bạn tốt mỗi chúng ta lên ghi nhớ: "Đối với bản thân bằng lý trí, đối với bạn bè bằng tấm lòng". Chúng ta không thể để lý trí của chúng ta chiến thắng trái tim trong vấn đề tình cảm.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Xa tít chân trời mà lại gần ngay trước mắt.... Shadow nói đúng, trong vấn đề tình cảm càng đi tìm kiếm thì lại càng mất hút. Có lẽ là phải đợi duyên số....
    Nhưng ngày xưa, các cụ có câu: "chọn bạn mà chơi", không lẽ chúng ta cũng phải tìm, phải lựa chọn hay sao???
    Để có được một người bạn tốt mỗi chúng ta lên ghi nhớ: "Đối với bản thân bằng lý trí, đối với bạn bè bằng tấm lòng". Chúng ta không thể để lý trí của chúng ta chiến thắng trái tim trong vấn đề tình cảm.
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: đối xử với bản thân bằng lý trí còn đối xử với bạn bè bằng tấm lòng.
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: đối xử với bản thân bằng lý trí còn đối xử với bạn bè bằng tấm lòng.
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày trôi qua êm đẹp và không có chuyện gì xảy ra là một điều hạnh phúc.

Chia sẻ trang này