1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tri kỉ..Khó định nghĩa nhỉ..Đối với tôi..Tri kỉ có nghĩa là mọi thứ đều chung đụng trừ người iu ra thôi..Khì..1 người bạn tri kỉ có thể xả thân bảo vệ bạn mình..Có thể san sẽ mọi thứ từ những thứ nhỏ nhặt nhất..Cái passmail cho đến những khoản tiền to xụ..Thế nào cũng được Anyway..Đối với tôi bạn tri kỉ là người có thể ở bên ta những lúc gặp chuyện buồn..Khó khăn cần giúp đỡ chứ không chỉ ở bên ta những lúc đầy đủ..Vui vẻ...Hạnh Phúc...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hị hị Twofaces , iron_monkey là tri kỷ của U mà .

    |^.^|​
    (^_^)
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hị hị Twofaces , iron_monkey là tri kỷ của U mà .

    |^.^|​
    (^_^)
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ? Tôi chưa biết khái niệm đó của mình nhưng đã từng nghĩ tới một người bạn có thể chia sẻ với mình cả niềm vui và nỗi buồn. Người đó sẽ bị tôi đánh thức vào bất cứ thời gian nào chỉ bằng một cú điện thoại. Người đó sẽ fải lang thang cùng tôi khi tôi có chuyện mà không một lời nói. Người ấy chỉ im lặng nghe tôi kể lể...Người ấy sẽ cùng tôi đi mãi trên một con đường dài, đi cho đến khi tôi nói "Mình ổn rồi" thì cả hai sẽ quay về. Người ấy sẽ là nơi để tôi làm trẻ con, người lớn, người già.... Người ấy như là người anh, người em, người bạn trai, người bạn gái của tôi...Người ấy làm tôi cảm thấy an toàn. Tôi sẽ luôn thể hiện tất cả với người ấy mà không sợ gì cả.
    Có lẽ như thế có vẻ như hơi ích kỷ. Tôi thật tệ khi không làm gì cho người đó mà chỉ làm phiền họ thôi... Nhưng, họ chính là tri kỷ của tôi
    Những gì có thể làm tôi sẽ làm cho họ...
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ? Tôi chưa biết khái niệm đó của mình nhưng đã từng nghĩ tới một người bạn có thể chia sẻ với mình cả niềm vui và nỗi buồn. Người đó sẽ bị tôi đánh thức vào bất cứ thời gian nào chỉ bằng một cú điện thoại. Người đó sẽ fải lang thang cùng tôi khi tôi có chuyện mà không một lời nói. Người ấy chỉ im lặng nghe tôi kể lể...Người ấy sẽ cùng tôi đi mãi trên một con đường dài, đi cho đến khi tôi nói "Mình ổn rồi" thì cả hai sẽ quay về. Người ấy sẽ là nơi để tôi làm trẻ con, người lớn, người già.... Người ấy như là người anh, người em, người bạn trai, người bạn gái của tôi...Người ấy làm tôi cảm thấy an toàn. Tôi sẽ luôn thể hiện tất cả với người ấy mà không sợ gì cả.
    Có lẽ như thế có vẻ như hơi ích kỷ. Tôi thật tệ khi không làm gì cho người đó mà chỉ làm phiền họ thôi... Nhưng, họ chính là tri kỷ của tôi
    Những gì có thể làm tôi sẽ làm cho họ...
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống thật đa sắc màu, với đủ sắc màu và vô vàn cung bậc... Ta những muốn hoà cùng tất cả, gửi mình vào mọi cuộc vui. Để nói, để cười và để khẳng định tính cách một con người, trong thực tại.
    "Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ..."
    Ta vui, ta say, ta buông mình cho nhân thế, để rồi khi chỉ còn duy nhất một mình, đối diện với bốn bức tường lãnh lẽo và vô cảm, chợt thấy cô độc biết bao.
    Trong đầu mụ mị, nghĩ quẩn quơ. Chợt liên tưởng cõi nhân gian như một cánh rừng rộng mênh mông, mỗi con người như một cái cây trong đó, đứng cạnh nhau cùng tồn tại. Từng cây, dựa vào nhau, tựa bên nhau, cùng vươn lên với thời gian. Ngẫm nghĩ đến thân mình, thấy sao cô quạnh. Ừ nhỉ, ghé vai đỡ vô vàn cây khác, để người ta hát ca, reo cùng gió vi vu. Còn mình, một thân cây nhỏ chông chênh, lúc gặp bão tố xô vùi biết lấy đâu làm chỗ tựa. Cũng phải, bởi có đâu ai hiểu được mình, đủ hiểu để thành tri kỷ. Thôi thì cứ vậy, riêng ta...[]
    "Một mảnh tình riêng ta với ta..."
    The Mirror Has Two Faces.
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống thật đa sắc màu, với đủ sắc màu và vô vàn cung bậc... Ta những muốn hoà cùng tất cả, gửi mình vào mọi cuộc vui. Để nói, để cười và để khẳng định tính cách một con người, trong thực tại.
    "Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ..."
    Ta vui, ta say, ta buông mình cho nhân thế, để rồi khi chỉ còn duy nhất một mình, đối diện với bốn bức tường lãnh lẽo và vô cảm, chợt thấy cô độc biết bao.
    Trong đầu mụ mị, nghĩ quẩn quơ. Chợt liên tưởng cõi nhân gian như một cánh rừng rộng mênh mông, mỗi con người như một cái cây trong đó, đứng cạnh nhau cùng tồn tại. Từng cây, dựa vào nhau, tựa bên nhau, cùng vươn lên với thời gian. Ngẫm nghĩ đến thân mình, thấy sao cô quạnh. Ừ nhỉ, ghé vai đỡ vô vàn cây khác, để người ta hát ca, reo cùng gió vi vu. Còn mình, một thân cây nhỏ chông chênh, lúc gặp bão tố xô vùi biết lấy đâu làm chỗ tựa. Cũng phải, bởi có đâu ai hiểu được mình, đủ hiểu để thành tri kỷ. Thôi thì cứ vậy, riêng ta...[]
    "Một mảnh tình riêng ta với ta..."
    The Mirror Has Two Faces.
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình thu dọn đồ đạc và tìm thấy một lá thư, lá thư của BTK viết cách đây hơn một năm rồi, những lời lẽ chân thành trong thư đã làm cho cảm xúc của mình tràn về đến nghẹt thở. Vội vàng bật máy tính lên và type gấp (vì một vài câu chữ mực đã gần nhoè).
    Lâu lắm rồi mình mới có một chút rơm rớm nước mắt.
    t9g68
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình thu dọn đồ đạc và tìm thấy một lá thư, lá thư của BTK viết cách đây hơn một năm rồi, những lời lẽ chân thành trong thư đã làm cho cảm xúc của mình tràn về đến nghẹt thở. Vội vàng bật máy tính lên và type gấp (vì một vài câu chữ mực đã gần nhoè).
    Lâu lắm rồi mình mới có một chút rơm rớm nước mắt.
    t9g68
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Những lúc hạnh phúc tôi luôn mong BTK có thật nhiều nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Mong sao, may mắn sẽ đến với mọi người.
    t9g68

Chia sẻ trang này