1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    Những lúc hạnh phúc tôi luôn mong BTK có thật nhiều nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Mong sao, may mắn sẽ đến với mọi người.
    t9g68
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là quá khứ, hôm nay là tương lai của hôm qua.
    BTK ah, hôm qua, em xem phim, người ta nói: Yêu là đau khổ, ai không muốn đau khổ thì đừng yêu, mà không yêu thì lại càng đau khổ,... tóm lại đau khổ sinh ra đau khổ.
    Vì vậy, em quyết định trong thời gian tới, em sẽ yêu N.
    Tối qua trong lúc say rượu em đã gọi điện cho N.
    t9g68
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là quá khứ, hôm nay là tương lai của hôm qua.
    BTK ah, hôm qua, em xem phim, người ta nói: Yêu là đau khổ, ai không muốn đau khổ thì đừng yêu, mà không yêu thì lại càng đau khổ,... tóm lại đau khổ sinh ra đau khổ.
    Vì vậy, em quyết định trong thời gian tới, em sẽ yêu N.
    Tối qua trong lúc say rượu em đã gọi điện cho N.
    t9g68
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tri kỷ là "thứ" vẫn ở bên ta dẫu khi ta đã mất tất cả
    The Mirror Has Two Faces.
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tri kỷ là "thứ" vẫn ở bên ta dẫu khi ta đã mất tất cả
    The Mirror Has Two Faces.
  6. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To:Phuong
    Tao cũng chẳng hiểu được vì sao lại chơi với mày, nhớ hồi lớp 8 mày chạy sang nhà tao và khóc.Tao cũng chẳng hiểu tại sao,và chẳng biết nói gì cả.. Khóc chán mày về...tao cũng kệ..
    Cho đến tận bây giờ( gần 13 năm rồi nhỉ) dù rất muộn, nhưng tao cũng biết được lý do tại sao mày khóc
    Mày có biết có những lúc tao cũng ghen tị với mày không ? tao không tốt và bây giờ nghĩ lại tao thấy xấu hổ vô cùng..Tao thật hạnh phúc vì mày đã coi tao là bạn.
    To: Anh Lam
    Anh là người rất tốt. Em nhớ nhất cái ngày anh bỏ nhà đi bụi đời......Ảnh của anh được đăng lên TV, tay anh cầm quả bóng bay.Dường như đứa trẻ nào cũng thích bóng bay anh nhỉ...Bọn trẻ đều mong muốn yên bình và hạnh phúc.. Em rất vui vì bây giờ anh không phải bỏ nhà đi lang thang nữa
    To Cuong:
    Điều mà mình ân hận suốt đời là không ở bên bạn trong lúc khó khăn nhất..Có cuộc chia tay là tạm thời. Có cuộc chia tay là mãi mãi..
    To Phuc:
    Nhận được tin từ Ba Phúc, mình khóc như thằng trẻ con, cho đến tận bây giờ, cô bán hàng hôm đó, sau nhiều năm vẫn nhận ra cái thằng ?odở hơi ? đang ăn tự nhiên bỏ đi và khóc..
    To: Minh
    Nó ra chào mình, mình chẳng thể nhận ra nó là ai cả, Nó nói rằng có thể mình quên, Nhưng nó bảo " Tớ chẳng bao giờ quên được cậu". Mình đã có mặt trong cái ngày mà nó buồn nhất. Bây giờ chẳng thấy nó đâu nữa. Chẳng biết bao giờ gặp lại nó nhỉ??
    To Ha:
    Em giống anh . Ở một thành phố xa lạ chẳng có ai là người thân, có người xa lạ thương mình như người ruột thịt.. Một ngày nào đó, anh sẽ trở lại thành phố, gặp lại những người đã thương em và cả anh nữa, Không hiểu sao ý nghĩ đó luôn ở trong anh.....Dì Sáu nói với anh nếu còn duyên thì mới gặp lại...Hẹn gặp lại Sài Gòn em nhé....
    Gặp được em là một sự tình cờ thú vị......
    To Thanh:
    Có lẽ bạn là người đầu tiên và duy nhất nói với mình ?o Hình như những người bạn của Hoà đều có một hoàn cảnh đặc biệt "
    Mình mới quen bạn được vài ngày, và mình rất mến bạn...
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ​

    Được Viethoanguyen sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 25/03/2004
  7. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To:Phuong
    Tao cũng chẳng hiểu được vì sao lại chơi với mày, nhớ hồi lớp 8 mày chạy sang nhà tao và khóc.Tao cũng chẳng hiểu tại sao,và chẳng biết nói gì cả.. Khóc chán mày về...tao cũng kệ..
    Cho đến tận bây giờ( gần 13 năm rồi nhỉ) dù rất muộn, nhưng tao cũng biết được lý do tại sao mày khóc
    Mày có biết có những lúc tao cũng ghen tị với mày không ? tao không tốt và bây giờ nghĩ lại tao thấy xấu hổ vô cùng..Tao thật hạnh phúc vì mày đã coi tao là bạn.
    To: Anh Lam
    Anh là người rất tốt. Em nhớ nhất cái ngày anh bỏ nhà đi bụi đời......Ảnh của anh được đăng lên TV, tay anh cầm quả bóng bay.Dường như đứa trẻ nào cũng thích bóng bay anh nhỉ...Bọn trẻ đều mong muốn yên bình và hạnh phúc.. Em rất vui vì bây giờ anh không phải bỏ nhà đi lang thang nữa
    To Cuong:
    Điều mà mình ân hận suốt đời là không ở bên bạn trong lúc khó khăn nhất..Có cuộc chia tay là tạm thời. Có cuộc chia tay là mãi mãi..
    To Phuc:
    Nhận được tin từ Ba Phúc, mình khóc như thằng trẻ con, cho đến tận bây giờ, cô bán hàng hôm đó, sau nhiều năm vẫn nhận ra cái thằng ?odở hơi ? đang ăn tự nhiên bỏ đi và khóc..
    To: Minh
    Nó ra chào mình, mình chẳng thể nhận ra nó là ai cả, Nó nói rằng có thể mình quên, Nhưng nó bảo " Tớ chẳng bao giờ quên được cậu". Mình đã có mặt trong cái ngày mà nó buồn nhất. Bây giờ chẳng thấy nó đâu nữa. Chẳng biết bao giờ gặp lại nó nhỉ??
    To Ha:
    Em giống anh . Ở một thành phố xa lạ chẳng có ai là người thân, có người xa lạ thương mình như người ruột thịt.. Một ngày nào đó, anh sẽ trở lại thành phố, gặp lại những người đã thương em và cả anh nữa, Không hiểu sao ý nghĩ đó luôn ở trong anh.....Dì Sáu nói với anh nếu còn duyên thì mới gặp lại...Hẹn gặp lại Sài Gòn em nhé....
    Gặp được em là một sự tình cờ thú vị......
    To Thanh:
    Có lẽ bạn là người đầu tiên và duy nhất nói với mình ?o Hình như những người bạn của Hoà đều có một hoàn cảnh đặc biệt "
    Mình mới quen bạn được vài ngày, và mình rất mến bạn...
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ​

    Được Viethoanguyen sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 25/03/2004
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chị.
    Chị thân mến.
    Vậy là chị em mình xa nhau cũng đã 2 năm rồi. 2 năm qua, em ko trưởng thành thêm là bao so với thời gian chị dẫn dắt và chỉ bảo cho em. Không thấy nhớ, không thấy một điều gì đọng lại cả, em chỉ cảm thấy trong mình một nguồn sinh lực còn đọng lại. Ấy là khi nào chị cần đến em. Lúc nào em cũng hy vọng chị có việc gì đó sẽ cần đến em giúp đỡ, nhưng em càng hy vọng thì thất vọng càng tăng lên. Chị bảo chị không có giúp em được điều gì hết, ko cần em phải cám ơn, nhưng em luôn cảm thấy bản thân nợ chị nhiều quá. Có lẽ đành phải đợi H và N lớn lên vậy. Em nhớ có một lần bảo rằng sẽ giúp đỡ 2 đứa con của anh chị, nhưng chắc là cơ hội đó dành cho em thật quá ít.
    Bất cứ lúc nào, cần điều gì ở em, mong rằng chị cứ gọi điện. Em đã xem chị như người bạn tri kỷ của mình rồi kia mà. Tuy vậy, 2 năm qua, chuyện lớn nhỏ, chuyện tình cảm và công việc ko có chị em ko biết tâm sự cùng ai nữa. Em mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh, thật nhanh để em có thể cùng vợ con đến nhà anh chị chơi mỗi ngày, kể cho chị nghe những niềm vui trong công việc và những điều mà em tận mắt chứng kiến trên những nơi em đã đi qua. Em còn trẻ con quá phải ko chị, luôn luôn là như vậy, trước chị, em thấy mình mãi sống với kỷ niệm tuổi thơ.
    Chúc anh chị và các cháu luôn mạnh khoẻ và niềm vui trong gia đình anh chị lúc nào cũng đầy ắp.
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chị.
    Chị thân mến.
    Vậy là chị em mình xa nhau cũng đã 2 năm rồi. 2 năm qua, em ko trưởng thành thêm là bao so với thời gian chị dẫn dắt và chỉ bảo cho em. Không thấy nhớ, không thấy một điều gì đọng lại cả, em chỉ cảm thấy trong mình một nguồn sinh lực còn đọng lại. Ấy là khi nào chị cần đến em. Lúc nào em cũng hy vọng chị có việc gì đó sẽ cần đến em giúp đỡ, nhưng em càng hy vọng thì thất vọng càng tăng lên. Chị bảo chị không có giúp em được điều gì hết, ko cần em phải cám ơn, nhưng em luôn cảm thấy bản thân nợ chị nhiều quá. Có lẽ đành phải đợi H và N lớn lên vậy. Em nhớ có một lần bảo rằng sẽ giúp đỡ 2 đứa con của anh chị, nhưng chắc là cơ hội đó dành cho em thật quá ít.
    Bất cứ lúc nào, cần điều gì ở em, mong rằng chị cứ gọi điện. Em đã xem chị như người bạn tri kỷ của mình rồi kia mà. Tuy vậy, 2 năm qua, chuyện lớn nhỏ, chuyện tình cảm và công việc ko có chị em ko biết tâm sự cùng ai nữa. Em mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh, thật nhanh để em có thể cùng vợ con đến nhà anh chị chơi mỗi ngày, kể cho chị nghe những niềm vui trong công việc và những điều mà em tận mắt chứng kiến trên những nơi em đã đi qua. Em còn trẻ con quá phải ko chị, luôn luôn là như vậy, trước chị, em thấy mình mãi sống với kỷ niệm tuổi thơ.
    Chúc anh chị và các cháu luôn mạnh khoẻ và niềm vui trong gia đình anh chị lúc nào cũng đầy ắp.
  10. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn tri kỷ-đó đơn giản chỉ là một người mà với họ ta không bao giờ phải giấu bất kỳ thứ gì về mình cả...

Chia sẻ trang này