1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tri kỷ - Khái niệm của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi t9g68, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    @ suonram: đó là suy nghĩ của mình ngày xưa, giờ thì bên tớ đã có một tri kỷ mà lại là người tình vậy.
    Cũng có 1 vài người bạn tuyệt diệu nữa.
    Còn về cái gì bạn nói, hình như tớ từng đọc ở đâu đấy rồi. Nhưng tớ nghĩ, tình là tự trải nghiệm của mỗi trái tim mình, và tự ngộ ra. Mọi lý thuyết về tình yêu là cực kỳ tương đối ...
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có fải bạn là BTK của tớ không? Đôi khi tớ cứ nhầm lẫn giữa những người bạn thân với nhau, tớ cứ nghĩ bạn hoặc ai đó thân hơn mức bình thường nhưng không hẳn tới mức trở thành người yêu... Nhiều lúc bạn làm tớ nhầm lẫn, khó xử... nhưng rốt cuộc lại, tớ chẳng giận bạn lâu được...
  3. Pon.Orion

    Pon.Orion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    - Liệu tri kĩ có bao h sẽ trở thành bạn đời???

Chia sẻ trang này