1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn tròn 83- Giao lưu mọi miền nèo..^.^

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bàn tròn 83- Giao lưu mọi miền nèo..^.^

    Spy xin mạo muội mở cái topic này nhá
    Mục đích chủ yếu là như sau

    1) Là nơi giao lưu giữa các thành viên mới và cũ của hội ỉn, các bạn có thể làm quen tự giới thiệu về mình ở đây ,tránh việc tạo topic riêng gây loãng box và có thể bị gọi là vi phạm đó...
    2) Là nơi giao lưu giữa ỉn sài gòn với các ỉn khắp miền đất nước, đặc biệt ai có ý định vào sài gòn cứ vào đây giao lưu, chat chit, bảo đảm khi vào đây sẽ được hội ỉn đón tiếp nồng hậu
    3) Là nơi giao lưu giữa các thành viên hội ỉn và các thành viên củ các box khác trên diễn đàn - đặc biệt có thể cưa cẩm tâm sự với các ỉn nam, nữ của 83 mà hông bị ai phản đối - ttvn là một nhà muh
    vân vân....vân vân....và vân vân những công dụng nữa thì phải đợi mọi người phát hiện thêm ra
    Thế nhá!

    p/s: chờ đợi xem ai khai trương đầu tiên nhẩy, hix, hoặc có thể nó sẽ trôi đi như bao topic khác thì phải coi duyên số đã
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Ok, vậy B mở hàng giao lưu với Spy nè.
    - Tự nhiên nghĩ ra cái này - nếu có gì quá - xin lượng thứ : thí dụ Spy đang đi công chuyện (đi học or đi làm) bỗng có người lại gần vào nói: "bạn ơi ... đóng cửa sổ" Spy sẽ xử trí thế nào? Cảm giác ra sao? Nếu người đó là con trai thì sao? Nhớ trả lời thật nhé.
    - Mở hàng trước 1 câu. To be continue...

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 20/07/2005
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1

    ặc ặc....mở hàng bằng câu này dễ làm spy chết ngẹn lém đó nha
    nhưng muh Borin đã hỏi dĩ nhiên spy làm sao dém mà không trả lời (dù sao cũng là người mở hàng mà)
    và........sau đây là câu trả lời
    "uhm, trường hợp thực tế thì chưa bị lần nèo, chắc là may mắn chưa bị rơi vào trường hợp hiểm nghèo dữ vậy. Nhưng nếu gặp trường hợp đó, dĩ nhiên là phản xạ đầu tiên là biến mất ngay khỏi người đó, chắc chạy vô wc cho chắc ăn, sau khi xử lý tình huống xong rùi, dĩ nhiên là sẽ kiểm tra lại cho chắc ăn trước khi cố tỏ vẻ ung dung bước ra. Hì, thường thì người nói xong chắc cũng biến mất tiêu. Con gái dĩ nhiên là không ngại lắm, nhưng níu là con trai thì hổng mắc cỡ chít liền á. nếu gặp lại thì chắc cũng ráng lí nhí cám ơn (ngại wé),. Cảm giác lúc đó chắc chắn là chỉ muốn có tài hô biến để chuyển dịch mình vào wc cho lẹ nhất chứ seo.
    Tuy nhiên người ta thường bảo, đôi lúc gặp nhau trong tình huống oái ăm lại là có duyên với nhau đó, biết đâu sau tình huống ấy, spy kiếm được một anh chàng hết sức dễ xương và tế nhị vô cùng làm ... của mình thì seo. Hi hi, lúc đó thì cái sự cố có bự bằng trái sầu riêng cũng sẽ trở thành nhỏ như hột é mà thui "
    phù, đã xong phần trả lời của em rùi, chị Borin vừa lòng chưa nè.
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Spy phải nói với anh đó thế này nè "Anh ơi, anh đóng dùm em nha"
    lắc <----(chạy ....cong đuôi, sợ cánh tay bóng chuyền của spy lắm hic)
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    chạy đâu cho thoát
    binh...bốp....ặc ặc ặc....he he....lắc không còn hàm răng để nhai cơm đâu nhá...ăn cháo đỡ đi nha''
    coi thường tài phát banh của spy quá
    p/s: sorry vì lỡ đánh trúng, spy lâu quá hông chơi nên hông có tình đánh trúng lắc, ai dè banh đi lệch trúng ngay mặt, xin thứ lỗi
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Anh kia: Đóng bằng cái... cách nào hở em? <--- kèm theo là chớp mắt ngây thơ và 1 nụ cười khả ổ... à kô, khả ái.
  7. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cho anh hỏi bé bờ lu nhà ta vài câu nha:
    câu 1: Bé bờ lu có biết đánh bóng bàn ko... và nếu trong 1 trận đấu bóng bàn có người nào đó lỡ đập 1 trái banh bé nhỏ xinh xinh vào mặt bé thì bé sẽ làm như thế nào
    câu 2: Bé bờ lu mỗi lần đi xe honda thì bé bờ lu sợ gì nhất
    câu 3: Bé bờ lu đi Đà Lạt về có mua qùa cho anh ko?
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - hehe. Cám ơn câu trả lời rất thật lòng của Spy nha. Vì Spy đi chơi nên tạm tha.
    - Bây giờ xin đặt câu hỏi kế tiếp cho 2 bậc tiền bối: Lắc kieuphong nói riêng và các bạn nam trong box nói chung:
    Bạn đang đi bách bộ trên vỉa hè một con đường thật mát và sạch sẽ (không có hàng quán). Có một cô gái trạc tuổi đi xe đạp chạy từ từ, chiều ngược lại, cô mặc áo dài trắng (xinh tươi và nhí nhảnh) bỗng ... tà áo vướng vào bánh xe - toạc - chiếc áo dài cuốn theo chiều .. bánh và dĩ nhiên trên ngừơi cô ta chỉ còn một số thứ lặt vặt. Xung quanh không hàng quán, người qua lại không đông nhưng không phải không có. Bạn thì đang ở trước mặt có ấy, rất gần. Bạn xử trí thế nào?
    - Cũng như Spy, xin trả lời thành thật.
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp trường hợp này bao giờ ...khó tưởng tượng wá, vì có nhìu yếu tố chi phối .... Việc đầu tiên là dừng lại...ngắm vài giây (cái này xuất phát từ bản năng hiếu kì chứ ko phải...háo sắc mặc dù cũng có vài % hehehe, right guys ? ) .Còn phải xem chính cô gái đó xử lý thế nào nữa, thông thường cô ấy sẽ dừng xe lại và tìm mọi cách...che chắn hì hì rùi sẽ cố gắng lấy cái áo dài ra từ bánh xe. Lúc này là lúc mình xem có cần chạy tới phụ cô ấy lấy cái áo ra ko, nhìu khi ngừơi ta mắc cỡ, ko mún có anh nào tới giúp. (phụ nữ phức tẹp lém ) Lại có cô mong mún có ai đó phụ ko chừng, hic, khó wá... Nhìu khi mình mún giúp, người ta lại nghĩ mình...tới ngắm . Mà nói chung tùy tình hình, chắc chạy tới giúp nhưng tránh ko nhìn người ta chăm chăm hihi...nếu có áo khóac thì cởi ra cho cô ta che đỡ, mà ở VN nóng thía mấy khi mặc áo khóac...chẹp....thôi...dài dòng wá rùi ...
  10. bibobinbin

    bibobinbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    theo bibo thì fai xem tình hình thế nào , cùng lắm thì mình sẽ cởi áo mình ra cho người ta mượn thôi, con trai thì ở trần cũng dâu có sao với lại mình giúp người ta mà , bít đâu người đó sau này là người iu mình seo hihi

Chia sẻ trang này